Tuy nhiên, cùng với việc sinh sống ở thành phố đắt đỏ như Bắc Kinh cũng như trang trải học phí, tai họa đã ập xuống đầu Su Zin Zin khi bà nội bị liệt khiến cho cô buộc phải thức khuya dậy sớm để đi làm từ rửa bát, trông quán internet tới nhân viên bán hàng.
Dù vậy, khoản tiền vài trăm tệ mỗi tháng là không đủ và trong lần tình cờ đi ngang qua một studio đăng tuyển người mẫu nude, cô đã không ngại ngần tham gia công việc nhiều điều tiếng này để có được thù lao 500 tệ cho mỗi lần chụp ảnh.
Thậm chí, để có thêm một khoản tiền để thuốc thang phụ giúp bà, Su Zin Zin không ngần ngại tổ chức một triển lãm nhỏ gồm chính những bức ảnh nude của mình mang tên Who am I bất chấp những dư luận trái chiều về việc làm của cô.
Trong lúc vẫn có những ý kiến khẳng định việc trưng bày những bức ảnh hở hang này tạo hình ảnh không đẹp về sinh viên cũng như “vẽ đường” cho các nữ sinh muốn có tiền nhanh chóng thì nhiều người ủng hộ khẳng định Su Zin Zin đầy mạnh mẽ và biết vượt qua chính mình cũng như dư luận.
Và một số bức ảnh cô trưng bày ở triển lãm Who am I.