Và tối 6/1/2011, rất
đông phóng viên, nhiếp ảnh quan tâm đến sự kiện này đã được gặp gỡ và
trò chuyện cùng Su Zin Zin tại Nhà nuôi cá nhiệt đới ở Xi San, quận Hải
Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc. Đặc biệt, buổi phỏng vấn diễn ra khi mà Zin
Zin hoàn toàn khỏa thân.
Hoàn toàn khỏa thân khi trả lời phỏng vấn.
Trong suốt buổi phỏng vấn, Zin Zin
không ngần ngại cho biết: “Tôi xem đây là công việc, và tôi làm nó để
nuôi sống bản thân mình. Tôi là người Hồ Bắc, bố mẹ li dị khi tôi mới 3
tuổi và tôi phải sống với ông bà ngoại”.
“Khi mới làm công việc
này, cả nhà ai cũng phản đối, nhưng tôi là cô gái cứng đầu nên quyết đi
theo công việc này, với mục đích kiếm tiền trang trải học phí và tự
lập. Ban đầu cát-xê của tôi là 500 tệ, nhưng giờ là 3.500 tệ và có thể
hơn. Cuộc sống của bà tôi đã khá hơn. Tại sao tôi không thể làm công
việc này, nó là công việc và không có gì xấu hay phải hổ thẹn để che
giấu”.
Cô cho phép mọi người chụp ảnh mình, với điều kiện đó là ảnh nghệ thuật.
Kiểm tra cẩn thận ảnh sau khi chụp.