Teen và những tật xấu ngày Tết

Lê Thu Hà, Theo 00:01 26/01/2012

Thử xem trong dịp Tết, teen nhà mình mắc bao nhiêu tật xấu nào?

Ngủ vùi trong Tết

Nếu như Tết là dịp nghỉ hiếm có để teen nhà mình đi thăm hỏi chúc Tết những người thân trong gia đình, biết nhiều hơn về họ hàng, làng xóm hay là dịp để tụ tập bạn bè đi thăm thầy cô giáo… Ấy vậy mà không ít teen lại lấy lí do mệt mỏi vì chuyện học hành, buồn vì chuyện tình cảm... để làm cái cớ trốn biệt trong nhà rồi… ngủ khò suốt cả Tết.

Năm nay kết quả học tập của mình kém, mà đi chơi Tết các bác lúc nào cũng hỏi học hành thế nào, có được học sinh giỏi không... Chả nhẽ lại nói dối, mà nói thật thì xấu mặt bố mẹ lắm, cả mình cũng thấy ngượng ngượng, cho nên mình ở nhà cho lành. Trốn biệt trong nhà ngủ là cách tốt nhất.” – tâm sự của Mai (16t).

Xem nào, teen nhà mình viện hàng tá lí do để trốn tránh nhiệm vụ đây mà. Đừng tự nhốt mình với cái mớ bòng bong cảm xúc như vậy. Hơn nữa, việc "ngượng ngượng" đó cũng sẽ là động lực để bạn phấn đấu hơn trong những kì học tới nữa đấy!

Ăn uống vô tội vạ

Thói quen này là một trong những thói quen cực xấu của teen nhà mình. Đi chơi Tết, teen ăn vội vài miếng bánh, nhấp nhụm nước rồi lại đi với bạn bè đến tối khuya, có khi chưa có hạt cơm nào vào bụng nhưng lại đầy những món lặt vặt linh tinh. Ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ngọt, uống thức uống có ga và ăn đêm đều là những thói quen không hề tốt trong những ngày Tết như thế này! “Tết nhất thức ăn lúc nào cũng đầy tủ, bố mẹ bận bịu đi chúc Tết, ở nhà một mình đâm ra lười, mình ăn uống qua loa rồi đi chơi với bạn. Có khi ba ngày Tết chẳng đụng tới hạt cơm nào.” – Minh (16t) nói.

Chính vì cái lí do “ăn uống vô tội vạ”, ăn nhiều đồ ngọt và ăn đêm thường xuyên là nguyên nhân làm không ít bạn nữ chỉ sau 2 tuần nghỉ Tết khi đứng lên bàn cân sẽ giật mình với cân nặng vọt lên đến 3, 4 kg! Không nói các bạn cũng biết hậu quả sau Tết là gì rồi chứ? Hãy nghiên cứu mấy bí kíp giữ “phom” trước các bữa tiệc dồn dập và cách ăn uống của mình. Tốt nhất là đừng bỏ bữa, ăn nhiều trái cây vào và gắng mà “liệu phom gắp… mứt” nhé!

Đi chơi quên đường về

Nếu có những teen cả ngày tự kỉ trong nhà để ngủ, game, facebook… thì cũng không ít teen trong ngày Tết chỉ về nhà để... ngủ. Tết mà - một lí do rất hợp lí để bố mẹ cho phép teen đi tụ tập bạn bè, họp lớp rồi hẹn hò các kiểu. Và cứ thế, teen đi chơi khắp nơi, có khi nửa đêm rạng sáng mới mò về nhà. “Tết nhất chỗ nào cũng bạn bè, họp lớp cấp 2, cấp 3 rồi đi chơi Tết nhà thầy cô. Thời gian cứ trôi vù vù cho đến hết ngày, tối mịt mình mới về nhà. Nhiều hôm mình phải nói với bố mẹ là cho ngủ lại nhà bạn vì quá khuya rồi không dám về.” – Thắng (19t) tâm sự.

Ngày Tết, một số phụ huynh thoải mái và tin tưởng mà cho phép bạn rong chơi cùng bạn bè. Nhưng teen nhà mình nhớ nè, đi chơi thì nhớ đường về, căn thời gian hợp lí, đừng quá đà nhé, những lần "over night" như thế cũng dễ đẩy chúng ta đi xa, và để lại những hậu quả khó lường đấy!


Hãy để Tết là dịp vui chơi lành mạnh và ý nghĩa. (Ảnh minh họa)

"Đỏ đen" bài bạc

Dù chỉ là chơi cho vui nhưng không ít teen mất tiền vào những vụ cờ bạc đỏ đen đâu đấy nhé! Những ván bài chỉ vài nghìn thôi nhưng ham gỡ nên teen cũng mất không ít vào đó đâu đấy nhé! “Tết năm ngoái, chơi bài vui với mấy đứa bạn. Mấy ván đầu thì bách chiến bách thắng, nhưng dần dà về sau thua dần, ham gỡ nhưng thắng chẳng được bao nhiêu toàn thua, chơi vui thôi, thế mà mình mất bao nhiêu là tiền lì xì, đến giờ vẫn còn tiếc.” – Minh (17t) tiếc nuối nói.

Tết là cơ hội để tăng thu nhập của nhiều teen nhờ… được lì xì. Mà muốn thu nhập cao cũng phải kỳ công vắt óc ra những câu chúc Tết hay, rồi còn phải nói cho dẻo miệng nữa. Nhưng có teen tiền lì xì chưa kịp ấm túi thì đã nói lời từ biệt. Nó không mất đi, chỉ “chuyển từ túi người này qua túi người khác” ngay trên sòng bài thôi. Tham gia vào mấy vụ này, ngoài bệnh "viêm màng túi", teen còn có khả năng bị bệnh “ngẩn ngơ” cả năm và có khi ra năm còn “nghiện” chơi mấy trò đỏ đen nữa đấy. Tránh xa thôi, bạn ạ! Chúc bạn có những ngày Tết vui chơi lành mạnh và bổ ích nhé!