Teen Sài Gòn thích thú với mùa diều đến sớm

Nami; Ảnh: Yoo Kiid, Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 20/03/2012

Một trò chơi của tuổi ấu thơ nhưng vẫn có sức hút với các bạn trẻ đấy.

Vào những ngày thời tiết Sài Gòn buổi chiều lộng gió như thế này thì chẳng còn gì tuyệt bằng việc ôn lại kí ức tuổi thơ với trò thả diều. Chính vì vậy mà mùa diều năm nay rộ lên sớm hẳn. Nhưng để tìm một bãi đất trống ở ngay trung tâm Sài Gòn quả là chẳng dễ tẹo nào. Thay vì phải xách xe chạy xuống tận quận 7 hay các khu vực vùng ven thì một số người đã tập trung trên Đại lộ Đông Tây, ở đây có một bãi đất cạnh sông khá lớn, gió chiều thổi khá mạnh, quả là một địa điểm "tuyệt cú mèo".
Thả diều là trò chơi dân gian có từ lâu đời, tưởng chừng bị lãng quên, nhưng cứ đến tầm 4h chiều là có hàng trăm người tập trung ở đây, vừa thả diều, kết hợp cùng việc đi dã ngoại luôn, rất nhộn nhịp và vui vẻ. Các bạn trẻ thì rất thích, vì đã lâu lắm rồi mới được chơi trò này. 




Những con diều bay cao trên bầu trời làm nhớ lại những ngày còn nhỏ xíu.







Các em nhỏ thì không thể thiếu ở những nơi như thế này rồi.







Chú diều này vừa bị rối dây nên phải chỉnh sửa lại một chút.







Cũng có những bạn mới chơi lần đầu nên chẳng biết cách làm thế nào cho chú diều bay lên cao.

Chơi ở trung tâm thành phố thì hậu quả sẽ như thế này đây.






Mọi người tập trung ở đây rất đông vào buổi chiều.








Teen tranh thủ chơi cho đã vào mùa diều.

Vừa tan học là có bạn đã chạy ngay ra bãi diều rồi.









Mọi người chơi cho đến khi Mặt Trời lặn luôn.

Nhìn những con diều bay ngợp trời cạnh các tòa nhà cao tầng và cột điện trông thật là lạ, các bạn nhỉ!