Cánh đồng diều khiến teen Sài Gòn mê mẩn

Bài và ảnh: Nami, Theo 10:28 17/03/2011

Ở đây bạn sẽ cực sốc với những chiếc diều lạ, độc và cực to thuộc hàng khủng đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Đối với người Việt Nam mà nói môn thả diều luôn gắn bó với thời thơ ấu của mỗi người. Tuy nhiên, hiện nay diều dường như không còn thấy xuất hiện nhiều nữa. Cũng dễ hiểu, cuộc sống dần phát triển, nhà cửa, "điện đóm" mọc lên nhiều như nấm, thế nên để tìm một chỗ thả diều với cánh đồng cỏ, hoặc một khoảng đất trống thì ngoài các khu quận 7, quận 8, Thủ Đức... ắt hẳn chẳng còn nơi nào trong nội thành có thể thả được một chú diều. Và đó là nguyên nhân khiến trò chơi dân gian, cổ truyền cực kỳ bổ ích đang dần đi vào quá khứ.

Thả diều không chỉ là một trò chơi dân gian bắt nguồn từ Trung Quốc, mà nó còn là một thú vui tao nhã, không hạn chế người giàu hay nghèo, già hay trẻ, và mọi người luôn xem con diều là một góc kỷ niệm của thời ấu thơ, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần người Việt Nam. Nhớ lại thời học trò trẻ con, hồn nhiên cố giấu thầy cô, bố mẹ, xé những trang giấy vở trắng, hay trang vở chữ tím gấp dán thành một chú diều bằng giấy nhỏ nhỏ xinh xinh rồi mang đi thả mỗi buổi chiều tan học. Bây giờ, hình ảnh ấy đã không còn, để tìm một chú diều giữa lòng Sài Gòn dường như đã là một món đồ chơi thuộc hàng "cổ", khó tìm.

Nhưng thật may mắn sao, cách Sài Gòn không quá xa, chỉ mất khoảng hơn một giờ đi xe máy tại địa phận Hóc Môn vẫn còn hàng trăm con diều, hàng trăm người cả già lẫn trẻ vui đùa với nhau trên cùng một cánh đồng cỏ rộng bao la.


Các chú lớn trong hội mê diều đang chuẩn bị cất cánh cho con diều to kia.

Cứ mỗi chiều bắt đầu trời ngả nắng, bất kể hôm đấy có là đầu tuần, hay cuối tuần, trời đẹp hay âm u thì vẫn có rất nhiều người xuống tận đây trên tay mang theo con diều để tìm lại kỷ niệm ấu thơ. Không chỉ có các em nhỏ mà người lớn, các ông, các bà và cả các cặp đôi trẻ tuổi cứ đua nhau tranh diều của ai bay cao và bay xa nhất.

Đến tầm 5h chiều là cả bầu trời đen nghịt diều với đủ hình dạng, đại bàng, cá mập, bươm bướm,... cả những con diều giấy được làm thủ công của các em nhỏ, khiến ai nhìn vào cũng chợt gợi nhớ hình ảnh đã qua của ngày nào.

Ở đây còn đặc biệt thu hút những người trong hội mê diều tập hợp mỗi ngày với mấy chú diều cực to, cực khủng, được thiết kế rất bắt mắt trông cứ như một chiếc khinh khí cầu, làm thu hút hàng trăm người đi đường phải dừng xe, ngoái đầu ngước lên bầu trời chiêm ngưỡng.

Ở đây, chúng tớ tình cờ bắt gặp được một đôi tình nhân, bạn nam tên Khoa và bạn nữ tên Hiền lặn lội từ quận 3 xuống tận Hóc Môn chỉ để thả diều. Hai bạn tâm sự: "Ở Sài Gòn chúng tớ thường hay xuống quận 7 - Trung Sơn để thả. Nhưng dần dà dưới đó mọi người bắt đầu kéo xuống ngày càng đông, mà đâu đâu cũng rà rác.




Môn này thì cực kỳ thu hút với các em nhỏ. Nhưng ở thành phố, thì dễ gì các bạn trẻ được chơi diều dưới cánh đồng cỏ rộng bao la như thế này.

Cũng tình cờ một lần hai đứa chúng tớ có việc gia đình nên phải xuống đây, nên mới thấy được cánh đồng diều này. Cứ chiều chiều lượng người đến chơi và đến xem cũng hơn 300 người. Tuy nhiên do đất rộng, nên cũng không gây cản trở cho lắm, mặc dù thỉnh thoảng mấy con diều cứ hay bị dính dây với nhau. Hai đứa chúng tớ hễ rảnh rỗi là lại xuống đây chơi, kéo theo đám bạn cũng khá vui đấy, giống như đi picnic vậy. Chứ ở Sài Gòn thì chúng tớ chịu!

Hơn nữa xuống đây, chúng tớ học được cách làm diều của các chú, các anh trong hội diều. Những con diều của họ không phải "hàng" vừa đâu. Mất ít nhất cũng phải cả tuần để có được con diều như họ, nó còn có thể phát ra âm thanh vi vu khi bay trên cao, nhờ bộ ống như mấy chiếc đàn tre của người dân tộc vậy, trông thích lắm!"




Và để thả được con diều to gấp mấy lần người thì quả là một chuyện không dễ tý nào.


Chiếc diều to thế này hẳn ít bạn nào từng thấy lắm đây.




Để thả được là phải có ít nhất 3 người lớn.






Đôi lúc dây nhợ lại cứ mắc, vướng thế này đây!




Bạn này đang buộc chặt cố định con diều với bộ ống tre, 
bộ ống này có thể giúp con diều phát ra tiếng vi vu rất vui tai khi đang bay trên trời đấy. 
Nếu ở Sài Gòn thì dễ gì được thấy con diều "vĩ đại" thế này nhỉ.






Tìm vị trí thật rộng để thả chú diều nào.












Người đến xem...




Và một dãy người xếp hàng dài cả trăm mét nữa đấy.


Bố dạy con cách chơi diều nào.


Lại một chú diều nữa bị vướng dây.












Đếm 1...2...3 là tớ buông tay đấy!


Và 3! Diều bay nào...






Cả gia đình, già, trẻ, bé, lớn đều đầy đủ nhá.






Một chú diều ở đây chỉ có giá từ 30 đến 70 nghìn một con.












Rất là đông người phải không nào.








Chiếc diều giấy của thời ấu thơ này. Làm nhớ nhiều kỷ niệm quá đi mất