Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, teen 12 sẽ bước vào kì thi cực kì quan trọng, mang tính chất quyết định cho tương lai, đó là kì thi Đại học, Cao đẳng năm 2012. Vẫn biết rằng để có thể làm bài tốt thì chủ yếu phải dựa trên năng lực của bản thân, tuy nhiên vấn đề tâm linh luôn được các sĩ tử và người nhà coi trọng. Bằng chứng là càng gần đến ngày thi, nườm nượp người đổ về các khu vực đền, chùa để cầu may.
Chúng tớ đã có mặt tại Quốc Tử Giám vào sáng nay (2/7), địa điểm được cho là linh thiêng nhất gắn với sự nghiệp học hành của sĩ tử. Quả thật, số lượng người tới thắp hương, sờ đầu rùa để mong thi tốt rất nhiều. Không chỉ khách tại Hà Nội mà còn rất nhiều phụ huynh và thí sinh từ phương xa cũng nhất định đi thăm Quốc Tử Giám bằng được.
Nườm nượp như đi trẩy hộiKhông quên dừng lại chụp ảnh kỉ niệm
Chủ yếu là phụ huynh và sĩ tử sắp dự thi Đại học năm nay Trò chuyện với một bác phụ huynh đến từ tỉnh Cao Bằng có con gái năm nay thi vào trường Học viện Ngoại giao, bác cho biết: "Từ lâu bác đã nghe danh Quốc Tử Giám rồi. Đó là trường Đại học đầu tiên của nước ta. Lần đầu tiên xuống Hà Nội, còn nhiều công việc nhưng mẹ con bác phải đến đây để thắp hương cầu may. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà cháu."
Phụ huynh cũng thắp hương cầu cho con em mình thi tốt
Khói hương nghi ngút... Xem ra có vẻ như con gái vẫn... "mê tín" hơn con trai ý teen nhỉ? Hầu hết phụ huynh và sĩ tử khi đã tới đây đều có một tâm nguyện là sẽ đỗ trong kì thi Đại học sắp tới. Chính vì vậy ai cũng thắp hương và khấn vái rất thành tâm. Nhiều bạn còn muốn được sờ đầu rùa nữa, tuy nhiên đó là khu vực cấm du khách và đã được sinh viên tình nguyện đứng xung quanh để đảm bảo an toàn nên không ai sờ đầu rùa được. Nhiều bạn tỏ ra khá tiếc nuối.