Phố Hà Nội lãng mạn khi vào mùa bằng lăng lá đỏ

Jsn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/04/2012

Chúng mình cùng dạo một vòng Hà Nội để xem cây bằng lăng vào "mùa lá đỏ" nhé.

Cuối mùa xuân, những cây bằng lăng ở khắp nơi như bừng tỉnh, trổ những mầm lá mới. Những mầm lá bé xíu thay đổi thật nhanh, chỉ mới hôm trước hôm sau, đã thấy lớn hơn và màu cũng khác. Lá non của bằng lăng không có màu xanh, mà đỏ rực. Sắc đỏ rực của lá mới chen giữa những cành cây khẳng khiu, những chùm quả khô quắt, càng làm cho cây bằng lăng thêm đẹp, thêm lạ.

Cứ đến mùa bằng lăng trổ lá, cả đoạn phố bừng lên sức sống mùa xuân, bừng lên những sắc màu mà ai đi qua cũng phải ngơ ngẩn nhìn. Những cây bằng lăng như muốn níu chân, níu những ánh mắt người đi đường. Cả một đoạn hè phố dài không có nhà dân, không có cửa hàng và công trình càng khiến hàng bằng lăng đẹp và lãng mạn.

Bằng lăng thường trổ lá vào tháng Tư, có người đã gọi đây là “hàng cây tháng Tư” – như một mùa của Hà Nội. Chỉ mấy hôm nữa thôi, hàng cây sẽ xanh ngắt và hẹn mùa hoa tím vào tháng Năm. Chúng mình cùng đi một vòng Hà Nội để ngắm bằng lăng thay lá nhé!

Phố Cửa Bắc:





Phố Hàng Bông:









Rất đẹp phải không bạn?




 

Phố Nguyễn Trường Tộ:




 









Khu vực Nhà Thờ:







Phố Tràng Thi:




Dọc đường Kim Mã:


 


Phố Kim Mã vẫn thường được gọi là “phố bằng lăng” vì có hàng bằng lăng đều và đẹp nhất Hà Nội. 












Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/