Phát sốt với chú "khỉ cưng" đáng yêu

Nobita (dịch), Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/06/2012

Cư dân mạng Trung Quốc cực kì "hâm mộ" chú khỉ được nuôi làm thú cưng hết sức dễ thương này.

Cộng đồng mạng Trung Quốc "phát sốt" với những tấm ảnh dễ thương mà nhân vật chính là một chú "khỉ cưng" (được nuôi trong gia đình) có tên là... Ngộ Không (cái tên thật đáng yêu nhỉ). Hàng loạt lời khen ngợi và tán dương như "Dễ thương quá", "Yêu quá đi mất" được tung ra trước những tấm ảnh Ngộ Không uống nước bằng ống hút, ôm bình sữa uống ngon lành...




Ngộ Không rất dễ thương nhé.



Ngộ Không "uống mừng" sinh nhật 2 tháng tuổi nè.

Thực ra Ngộ Không là một "chú" khỉ cái, mới được hơn 2 tháng tuổi, thuộc giống khỉ đá Nhật Bản. Chủ nhân của Ngộ Không là anh Vương, 25 tuổi, trợ lý Tổng giám đốc một tập đoàn ở Tô Châu (Trung Quốc). 

Hôm 18/5, anh ấy đã mua Ngộ Không ở Thượng Hải với giá 15.000 tệ (khoảng 45 triệu VNĐ). Lúc mới mua, Ngộ Không nặng chưa đầy 500gram. "Bây giờ Ngộ Không chỉ uống được sữa và ăn bột thôi, vài tháng nữa mới được ăn cơm và hoa quả".

Được hỏi vì sao lại nuôi khỉ mà không nuôi chó hoặc mèo như mọi người, anh Vương giải thích đó là vì "Ngộ Không dễ nuôi, nó rất ngoan, không nghịch ngợm, rất quấn quýt với con người". Anh Vương bảo giống khỉ như Ngộ Không dù có lớn cũng chỉ nặng khoảng 2kg thôi.




Chùm ảnh về Ngộ Không khiến cư dân mạng mê mẩn.

Anh Vương rất yêu Ngộ Không. Anh ấy tự nhận mình là "bố" của "em ấy", thường cho Ngộ Không uống sữa, ru Ngộ Không ngủ, đưa em ấy đi xem phim, đi làm cùng... Và đặc biệt là lúc nào cũng đăng ảnh của Ngộ Không lên trang mạng xã hội Weibo để khoe với bạn bè. 

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Ngộ Không đã khiến lượng truy cập trang cá nhân của anh tăng lên với tộc độ chóng mặt trong những ngày qua. Điều này khiến anh Vương cảm thấy hơi phiền phức. Anh không muốn mọi người cho rằng anh làm vậy là để "quảng cáo", hoặc mời mọc nhằm bán chú khỉ dễ thương này đi.