Người cha đi ăn trộm để con trai có tiền đi chơi với bạn gái trong đêm Giáng sinh

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 25/12/2014

Để có tiền cho con trai đi chơi với bạn gái trong đêm Giáng sinh, một người đàn ông sống tại thị trấn Đường Thê, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đã đi ăn trộm rau cải bán lấy tiền cho con trai mình.

Vừa qua, tại thị trấn Đường Thê, quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ trộm vô cùng hy hữu, khi một người cha đi ăn trộm để con trai mình có tiền đi chơi với bạn gái trong đêm Giáng sinh.

Người cha đi ăn trộm để con trai có tiền đi chơi với bạn gái trong đêm Giáng sinh 1
Hình ảnh ruộng rau bị đánh cắp.

Được biết, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 15/12 tại một nông trại trồng rau cải. Theo như thường lệ, ông Tôn, chủ nhân của 5 mẫu rau cải đến chăm sóc nông trại cải của mình đã ngớ người ra khi số cải mình trồng được "không cánh mà bay". Ngay sau đó ông Tôn đã báo cho chính quyền địa phương.

Trải qua thời gian 3 ngày điều tra, cảnh sát địa phương đã bắt được 3 nghi phạm, trong đó có hai cha con họ Tưởng và một người đàn ông họ Vương. Sau khi tiến hành lấy lời khai, các cảnh sát đã rất bất ngờ vì lý do ăn trộm rau của họ. 

Theo như người đàn ông lớn tuổi họ Tưởng cho biết, nam thanh niên đồng phạm kia là con trai mình, do ngày lễ Giáng sinh sắp tới, trong khi đó ông và vợ mình chẳng có đồng nào để cho con trai đi hẹn hò với bạn gái, nên ông đã rủ con trai và một người bạn họ Vương cùng nhau đi ăn trộm rau cải bán lấy tiền cho con trai mình đi hẹn hò.

Theo như số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy, tổng giá trị số rau cải 3 người đã lấy trộm lên tới con số 8.000 tệ (tương đương với 28 triệu VNĐ).

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước này, rất nhiều người cho rằng ông Tưởng yêu con là đúng nhưng cách làm của ông là sai.

 (Nguồn Southcn)