Mùa hè đi xem triển lãm: Tại sao không?

, Theo Trí Thức Trẻ 10:57 29/05/2014

Không chỉ giúp bạn phá vỡ cái quy luật ăn, ngủ, Facebook nhàm chán của những ngày hè, đi xem triển lãm còn là cơ hội để vui chơi và học cách cảm nhận cái đẹp.

Chúng ta cứ nhắc đến mùa hè như một dịp để được ăn chơi thoải mái, tránh xa học hành và những nỗi lắng lo thường nhật, những tờ lịch được lên kế hoạch dày đặc, chi chít cho tới tận… giữa mùa thu,… nhưng sự thật có là thế? 

Sự thật là, phần lớn trong chúng ta, dù đã có một kế hoạch hoành tráng cho mùa hè, nhưng cuối cùng lại dành cả một mùa hè trong phòng máy lạnh, với đồ ăn ngon, vài trang web xem phim tốc độ cao trên mạng và tất nhiên, Facebook. Họa hoằn lắm, chúng ta bước ra ngoài đường và lại chạy vào một quán cafe khác với lũ bạn, trên tay cầm chặt Iphone, Ipad để chắc rằng Facebook vẫn được cập nhật từng giây. Sự thật là, các bạn quá lười để thực hiện những kế hoạch của mình. Nắng nóng khủng khiếp khiến những đề mục như đi học nhảy, đi tập gym, đi học thêm tiếng Pháp… trở thành lựa chọn sau cùng mỗi khi bạn muốn bước chân ra khỏi nhà. Thôi được, chúng tôi hoàn toàn hiểu sự mệt mỏi, khó chịu và lười biếng đấy, chúng ta đều từng cảm thấy như vậy vào mùa hè. Thế các bạn nghĩ sao nếu hôm nay, chúng tôi mang đến cho các bạn một gợi ý cho mùa hè cực kỳ thú vị. Kiểu như bạn có thể vừa học hỏi, vừa cảm nhận, vừa vui, vừa… mát? Rất đúng ý bạn phải không, vậy thì hãy chuẩn bị theo chân chúng tôi đi… xem triển lãm thôi nào.

1. Xem triển lãm để vui

Điều đầu tiên khi các bạn nghĩ tới việc xem triển lãm, có thể đó sẽ là: Một nơi nhàm chán chỉ có mấy anh chị lớn tuổi đến và đi đi lại lại, triển lãm chẳng có gì vui khi cứ phải nhìn vào mấy cái thứ mình không hiểu. Nhầm rồi, triển lãm thật sự rất vui nếu bạn biết tìm đúng triển lãm dành cho mình. Triển lãm không cứ phải là triển lãm tranh, sẽ còn có đến cả chục loại triển lãm khác nhau, phục vụ cho những nhu cầu tìm hiểu khác nhau. Ví dụ như triển lãm về truyện tranh và văn hóa Nhật Bản, nơi bạn có thể… học vẽ và tìm hiểu về trò chơi điện tử của Nhật. Hay cách đây không lâu, triển lãm về thời bao cấp cũng đã gây được sự chú ý lớn của các bạn trẻ khi ai cũng quan tâm và muốn được một lần tận mắt nhìn thấy cuộc sống bao cấp mà bố mẹ, ông bà mình từng trải qua như thế nào. 






Và bạn biết không, dù rằng vào triển lãm là phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, nhưng không vì thế mà bạn mất đi cơ hội có những niềm vui với bạn bè mình. Sẽ là rất thú vị nếu như các bạn cùng nhau đi xem triển lãm về sở thích của cả hai, cùng khám phá ra những điều hay ho mà các bạn chưa biết tới. Những niềm vui đó, chúng tôi chẳng thể viết ra được, bởi nó đòi hỏi bạn phải đi và cảm nhận với chính các bạn bè của mình.

2. Xem triển lãm để học

Tất nhiên, chúng ta đến triển lãm để học hỏi, cảm nhận.

Chúng mình biết rất nhiều bạn trẻ nghĩ rằng, những kiến thức, những nghệ thuật ở triển lãm quá cao siêu và mình không thể cảm thụ được. Đừng đánh giá thấp khả năng cảm nhận cái đẹp của mình như vậy! Sẽ chẳng có chuẩn mực nào trong việc bạn đã thẩm thấu được bao nhiêu cái hay, cái đẹp, miễn sao bạn đã thực sự mở cửa trái tim và tâm hồn mình để cảm nhận nó. 





Bạn đi xem tranh, nếu thấy một bức tranh đẹp, hãy đừng cố đoán xem dụng ý của tác giả là gì, tại sao tác giả lại vẽ như vậy. Hãy đặt cho chính mình những câu hỏi: Tại sao mình thích nó? Nó có gì để mình có cảm giác xao động như thế này? Hoặc ngay cả khi bạn ghét nó, điều đó cũng chẳng có vấn đề gì. Đừng nghĩ rằng mình kém tắm, không thể hiểu nó nên mình ghét nó, hãy cố gắng tìm lý do từ đường nét, ý nghĩ, cách vẽ hay bố cục khiến bạn cảm thấy khó chịu. Đó sẽ là những bước đầu tiên trên con đường bạn học cách cảm nhận về nghệ thuật. 

Và tất nhiên, bạn còn xem triển lãm để học nữa.

Bên cạnh học cách cảm nhận cái đẹp của tâm hồn người nghệ sĩ, bạn sẽ có cơ hội được học về lịch sử, học về những nền văn hoá khác. Triển lãm về Hà Nội xưa, triển lãm về tranh đẹp nước Nhật, triển lãm về các thành phố khác trên thế giới… Tất cả đều mang đến một cái nhìn khác cho bạn về nơi đó, một cái nhìn mà không có chữ viết, từ ngữ nào có thể tả được, nó đòi hỏi bạn phải nhìn. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến vẻ đẹp vắng lặng của Hà Nội thời còn Pháp thuộc nếu chỉ đọc qua sách, nhưng ngay khi nhìn ảnh, bạn có thể cảm thấy ánh nắng trưa hè hay cái tĩnh lặng của con phố vắng tanh khuất bóng người đi lại. Đâu đó, bạn còn ngửi thấy mùi cơm cháy, mùi chiếu hay mùi trầu cau thơm lừng. Bạn sẽ chẳng có những cảm nhận đấy, những bài học đấy trên sách vở.







3. Kết

Đi xem triển lãm với các bạn trẻ có thể vẫn là một khái niệm gì đó có phần xa xôi và người lớn, nhưng các bạn hãy tin chúng tôi, nó sẽ khiến cho tâm hồn các bạn được tưới tắm, được đắp bồi thay vì cứ để nó khô cằn trong một mùa hè chỉ có phim ảnh và mạng xã hội. Một buổi xem triển lãm không hề mất thời gian, chỉ từ nửa tiếng - 1 tiếng, nhưng cũng có thể kéo dài thật dài chỉ vì bạn cứ mê mẩn lạc trong thế giới đó. Hãy thử một lần, ít nhất là để phá vỡ cái thường nhật nhàm chán của bạn, để rồi quyết định xem liệu bạn có nên đặt chúng vào danh sách việc thường làm trong mùa hè này không nhé.

Tại Hà Nội, các địa chỉ có thể đến xem triển lãm rất nhiều. Chúng mình sẽ thường xuyên update các buổi triển lãm hay ho, thú vị và phù hợp với giới trẻ để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn.