Kinh hoàng nữ sinh bị đâm 30 nhát dao

Nobita (dịch), Theo Trí Thức Trẻ 09:35 26/03/2012

Theo điều tra, kẻ gây án lại chính là bạn trai của nữ sinh này.

Người dân Trung Quốc đã rất khiếp sợ khi thấy một nữ sinh mặc đồng phục bị đâm nhiều nhát và gục ngã ngay tại khu vực quảng trường phía dưới Tòa nhà Ngạo Thành (Côn Minh, Trung Quốc). Chứng kiến cảnh này, người đi đường và một vài học sinh khác đã báo cảnh sát ngay lập tức. “Kinh hoàng quá, cô bé đó bị đâm mấy chục nhát dao”. 

Một người bán hàng ở đầu phố kể lại, lúc ấy thấy một thanh niên nhuộm tóc vàng và một cô gái đi ngang qua cửa hàng của mình, hai người khá trẻ, khoảng 18, 19 tuổi. Cô gái đó mặc đồng phục học sinh của trường Trung học Dạy nghề số 2. Cậu kia thì ăn mặc không giống học sinh lắm mà như “thằng du côn”. Lúc đó không hề nghe thấy tiếng 2 người cãi nhau gì cả. Đột nhiên cậu thanh niên rút dao ra đâm liên tiếp vào lưng, bụng, chân… cô gái, và cô gái gục ngã ngay trên mặt đất. Bộ đồng phục màu trắng cũng bị nhuộm màu máu đỏ, còn cậu thanh niên kia thấy cô gái gục xuống thì bỏ chạy ngay. “Lúc đầu tôi cứ tưởng 2 đứa nó đang đùa nhau thôi, sau đó thấy cô bé ngã gục trên đường, tôi mới biết đã xảy ra chuyện xấu rồi.” – bà Trần sống ở gần đó cho biết.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức tới hiện trường và đưa cô gái đáng thương tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, toàn thân cô gái bị đâm mấy chục nhát dao, chấn thương ở phổi là nặng nhất, cần phẫu thuật ngay.






Cô gái đáng thương được đưa đi cấp cứu ngay lập tức 

Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân tên là Phương Phương (tên đã được thay đổi) năm nay 19 tuổi, là học sinh của trường Trung học Dạy nghề số 2 (Côn Minh, Trung Quốc). Trong mắt nhiều người, Phương Phương là một học sinh ngoan, tuy nhiên tính cách hơi trầm, hướng nội, ít giao tiếp với các bạn trong lớp. 

Những người chơi khá thân với nạn nhân cũng không phải là học sinh trong lớp, mà là những học sinh lớp trên sắp tốt nghiệp. Lúc mới vào học, Phương Phương học khá tốt, nhưng thời gian gần đây thành tích học tập sa sút trầm trọng, các bạn trong lớp cũng đồn rằng Phương Phương đang yêu một anh chàng “xã hội đen”.

Bố mẹ Phương Phương thì không hay biết gì về chuyện con mình đang có bạn trai. Họ không thể nào ngờ có ngày Phương Phương lại bị đâm kinh khủng như vậy. Bố Phương Phương cho biết ở nhà con gái rất ngoan, hôm nào được nghỉ cũng chỉ ở nhà xem ti vi, chat với bạn bè, nên không phát hiện ra là Phương Phương kết bạn với những kẻ xấu. Bố mẹ Phương Phương thường ngày đi làm từ sáng đến tối, vì vậy mà ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ cũng chỉ có mình Phương Phương ở nhà. 




Bố mẹ Phương Phương vô cùng lo lắng trước sự việc xảy ra với cô con gái

Tại bệnh viện Phương Phương cho bố mẹ biết mình quen cậu thanh niên đó qua chat, đầu tiên thì thân, nhưng sau đó không thích nữa nên đã bị cậu ta đánh. 

Qua điều tra sơ bộ cảnh sát cho biết, kẻ đâm Phương Phương 30 nhát dao là một thanh niên thất nghiệp tên là Trần Chung Luân, 19 tuổi. Hôm xảy ra vụ việc, Trần Chung Luân đã dùng 1 con dao dài 17cm đâm liên tiếp lên người Phương Phương rồi bỏ trốn sau khi cô gái đã gục ngã trên đường. 30 nhát dao trên người Phương Phương tập trung tại vùng tay, chân, lưng và bụng, nặng nhất là chấn thương ở phổi và tụ huyết vùng ngực. Cảnh sát hiện đã lập chuyên án để tiếp tục điều tra, truy bắt thủ phạm.