Khoai tây lốc xoáy + Phô mai que Sau Hà Nội, đến lượt teen Hải Phòng sốt “xình xịch” vì món ăn hấp dẫn này. Độ “hot” cao nên các quán bán khoai tây lốc xoáy mọc lên tới tấp, nhưng quán đầu tiên mở trên đường Lương Khánh Thiện vẫn giữ được lực lượng khách trung thành.
Khoai tây ở đây được cắt hình xoắn ốc độc đáo thu hút các bạn trẻ về mặt
“ngoại hình”. Thêm vào đó là hương vị thơm ngon và miếng khoai giòn tan.
Khoai được chọn toàn củ to, đều nhau nên 1 xiên trông rất “no nê” đấy
nhé! Có 3 vị : truyền thống, cay và mayonnaise cho bạn thoải mái lựa
chọn. Nhờ tính đẹp mắt mà ngoài mục đích chính để ăn , que khoai còn
được các teen girl tích cực trưng dụng để pose hình cùng đấy!
Ngoài ra còn có phô mai que để các bạn nhâm nhi và thưởng thức độ dai
dẻo thơm ngon khi “chém gió” cùng bạn bè . Thêm vào đó là 1 cốc trà
chanh (thật sự là trà chanh vì vị chanh rất thật ) thơm mát rất thích
hợp để giải khát mỗi lúc đi học về.
Dù giá
“chát” hơn những quán khác, 1 que khoai là 16k và và
15k 1 đôi phô mai que nhưng bù lại Piel's lại có trà chanh rất rẻ, chỉ 6k /1 cốc thôi.
Sữa chua Mít - Caramel Hoa Quả
Tuy không “chất” bằng sữa chua Mít ở Bà Triệu - Hà Nội, song phiên bản Hải Phòng cũng khá ngon và hấp dẫn. Vẫn thơm nồng nàn mùi mít và ngọt ngào sữa chua, Không có nhiều loại trân châu đặc sắc, nhân nho khô xong sữa chua mít ở đây có hạt bọc socola vỡ tan khi cắn rất thú vị.
Caramel hoa quả thì rất đặc sắc và thanh mát với nhiều loại hoa quả thơm ngon, thanh mát. Ngoài ra còn 1 số loại thức uống như: sữa chua cacao, cà phê dừa , mocha lắc... và thức ăn như : cá viên chiên , nem rán , giò thái lan chiên, bánh bao chiên sữa , xúc xích viên chiên .
Hiện tại chỉ có 1 quán duy nhất trên đường Mê Linh đối diện trường THPT Ngô Quyền. Quán mở khá muộn từ 4h chiều vì 2 chị chủ là sinh viên, xong vẫn khá đắt khách vì gần giờ tan học của học sinh. Giá cho caramel hoa quả , sữa chua mít, sữa chua cacao, các loại đồ ăn là 15k. Một số thức uống như trà đào, cà phê... giá 12k và tàu pha bong bóng là 8k /1 bát nhé.