Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều sĩ tử đã khăn gói ra Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng sắp tới, cùng với đó là những nỗi lo tìm thuê nhà trọ, kiếm "lò" luyện thi "cấp tốc"… Nhiều sĩ tử choáng váng với các khoản chi lần đầu tiên phải xoay xở. Và chỉ sau một thời gian ngắn, cuộc sống của “sĩ tử” đã dần bị “sinh viên” hóa…
Đi luyện thi như đi chơi
Văn Tùng lên Hà Nội ở cùng anh trai học đại học để ôn thi, với hy vọng
anh mình sẽ kèm cặp sát sao. Sự nghiêm túc học tập, kèm cặp của anh trai
đối với Tùng cũng chỉ được hơn một tháng. Quen dần với cuộc sống xa
nhà, trọ học hay nói đúng hơn là cuộc sống sinh viên, Tùng bắt đầu tập
những trò quái của bậc "anh chị". Đầu tiên chỉ là những ván bài ghi điểm ăn vài que kem, sau đó là cùng
anh trai đi uống cà phê, đi nhậu cùng bạn… Sau một thời gian thích nghi,
nhiều người đến phòng không nghĩ là Tùng đi ôn mà nghĩ phải học đến
năm thứ hai một trường nào đó, bởi nhìn cách ăn mặc, nói năng của Tùng
không khác gì một sinh viên… xịn.
Chưa kịp ngồi nóng chỗ ở lớp luyện thi, Hải đã ra quán nước nhớn nhác
hỏi nơi mua thẻ chơi game. Bà chủ quán nước ở đây bảo, cả tháng nay, Hải
lên ôn luyện nhưng ôn thì ít mà vào quán game thì nhiều. Hải tâm sự:
“Ban đầu thì chỉ theo mấy anh cùng xóm đi chơi cho vui, giải trí cuối
tuần.. Một vài lần sau đó rồi “mê” trò game Hải không dứt ra được, ngày
nào cũng chơi, thỉnh thoảng lại được các anh cùng xóm trọ rủ đi “chiến”
game cùng. Sinh viên sướng thật, không biết em có đỗ không mà làm… sinh
viên.”
Nhiều sĩ tử đi ôn thi nhưng lại suốt ngày đi "chiến" game. (Ảnh minh họa)
Anh Tuấn, sĩ tử đến từ Yên Bái hể hả: “Bây giờ khác thời các anh rồi. Ôn
làm quái gì nhiều, cứ ăn chơi tới bến đi đến lúc rồi chữ tự khắc nhảy
vào đầu”. Với những kiểu học thì ít, chơi thì nhiều, không rõ biết lúc
nào thì chữ mới chịu "nhảy vào đầu" đối với những cô cậu học trò như
này.
Choáng vì sĩ tử “cũng”… sống thử
Những mối tình “chóng vánh” đang ngày càng nhanh chóng xuất hiện tại
những lò luyện thi, những xóm trọ. Nhiều câu chuyện bi hài, cười ra nước
mắt cũng bắt nguồn từ đó, để rồi tiền mất, mà sự học chẳng đến đâu.
Huyền, quê ở Hà Nam và Quang quê ở Nam Định gặp nhau tại một lớp luyện
thi bên ĐH Quốc gia Hà Nội. Ngồi cạnh nhau mấy ngày rồi cảm mến nhau,
thế là Huyền và Quang bỏ tiết trốn ra quán trà đá "tâm sự". Và những
ngày này họ lại càng quấn quít nhau thêm vì thời gian cho các cuộc tình
sĩ tử là vô cùng ngắn ngủi. Chỉ sau một thời gian cả hai đã kịp “kết”
nhau. Rồi nói là anh em họ, họ tìm thuê chung phòng để luyện thi. Huyền nói không chút ngại ngần: “Tuy mới gặp nhau nhưng chúng em yêu
nhau thật lòng, không tài nào rời nổi nhau. Đằng nào cũng ở cạnh nhau,
tối cũng… học với nhau tận khuya nên chung phòng cho tiện, lại tiết
kiệm.”
Hẹn hò trong lò luyện thi... (Ảnh minh họa) Khác với cặp Huyền và Quang, Hương quê ở Bắc Giang khăn gói lên Hà Nội
đi thi với quyết tâm như bao bạn bè “đồng cảnh” khác, Hương có chị cùng
quê là sinh viên học ở ĐH Thương Mại tìm cho một chỗ trọ ưng ý, “
vừa rẻ
lại không ồn ào, thích hợp cho người đi ôn…”. Tưởng rằng xóm trọ này chỉ
có mỗi mình đi ôn, nào ngờ ngày hôm sau có thêm một nam sĩ tử cũng đến
xóm để… ôn. Do học cùng khối, lại cùng xóm trọ nên Hương và Hùng đăng kí ôn thi cùng
một lò luyện. Dần dà, trước lạ, sau quen, lại được “giúp đỡ” của các
anh chị sinh viên cho mượn chiếc xe đạp để hai người cùng đi ôn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khoảng hơn một tháng sau Hương và Hùng…
yêu nhau, họ không thể “thiếu” nhau trong những ngày đi học, trong những
bữa cơm… sĩ tử. “
Tụi này bén nhanh thật, mới có hơn một tháng mà đã…
hơn hẳn bọn mình” – Tuyến, một sinh viên Cao đẳng cùng xóm trọ với Hương
cho biết thêm: Họ mới là sĩ tử đi thi nhưng đang lao vào cuộc sống cấp
tập như sinh viên, tất nhiên chưa đến mức sống thử nhưng cũng đã ăn
chung nồi, Tuyến nói: “
Ngày nào cũng thấy chúng ăn cơm với nhau, học
cùng nhau đến tận 1- 2 giờ sáng… Ai mà biết còn những gì xung quanh đó…”
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đại học - cao đẳng 2011, thời điểm quyết
định "bước ngoặt" trong cuộc đời mỗi người nhưng nhiều sĩ tử vẫn lảng vảng với game, với lô đề và cả với "tình yêu lò luyện". Vẫn biết sống là phải thích nghi với môi trường, nhưng với những
ai đang còn là sĩ tử thì hãy phấn đấu vì mục đích của mình, đừng sa đà
để rồi mãi chỉ là … sĩ tử.