Khi con trai tự ti vì... thua kém người yêu

Huyền Trang, Theo 10:04 05/04/2011

Không chỉ gia cảnh, tiền bạc, nhiều chàng không mấy tự tin vì mình không thể “xuất sắc” được như bạn gái.

Ghét bị so sánh kinh khủng

Con gái thời nay, nhiều nàng không chỉ học giỏi, xinh đẹp mà còn rất tài năng. Cộng thêm ưu điểm khi xã hội phát triển, con gái thời nay có nhiều điều kiện để... "tỏa sáng". Thế nên, nhiều chàng trai thời còn đi học, chỉ biết ngậm ngùi khi thấy bạn gái giỏi hơn mình. Cũng vì những lí do như vậy, nhiều chàng thậm chí tự ti, và cả hai bỗng nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Một trong đó là chuyện các chàng thiếu tự tin và thỉnh thoảng còn ghen tuông thái quá.

Cặp Minh ThạchHoàng Mỹ (sinh năm 1990) là một đôi trong hoàn cảnh như vậy. Mỹ vốn có khuôn mặt xinh, gia cảnh tốt, cộng thêm việc học giỏi và cư xử khéo léo. Mỹ gần như mẫu con gái hoàn hảo cho các chàng trai. Yêu Mỹ, Thạch đôi khi cảm thấy không tự tin về bản thân mình. Thạch, mọi thứ đều bình thường và chẳng có gì nổi trội. Ngay cả về học lực, anh chàng cũng không đạt những thành tích cao như Mỹ. Nhìn vào ai cũng nghĩ Thạch sướng, nhưng bản thân anh chàng thì lại thấy mình có nhiều áp lực.


Bạn gái giỏi, đồng nghĩa với việc Thạch cảm thấy mình thua kém và dễ mất người yêu. Không chỉ thế, việc cứ dăm ba hôm, lại có người so sánh, nói ra nói vào việc mình không bằng bạn gái khiến anh chàng khó chịu. Có lần, Thạch nổi cáu lên vì nghe có người nói với bạn gái là: “Quen thằng thua kém mình thì như vác cục nợ, chỉ tổ tốn thời gian, mà có lấy nhau, thì nuôi nó cũng mệt”. Đôi khi Thạch còn cảm giác, gia đình người yêu cũng không mấy mặn mà với mình. Vì thực sự, Mỹ quá tốt, chia tay nhau, cô nàng có thể kiếm được người tốt hơn Thạch không chừng!? Chẳng ít lần, Thạch còn nổi cáu với Mỹ vì cô bạn có quá nhiều "đuôi", ai cũng lăn xả vào chực chờ... thay chỗ Thạch.

Con trai đôi khi tỏ ra rất tự tin. Thế nhưng đôi khi đó cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài. Ngay cả bạn gái họ cũng không biết được hết những cái chàng “yếu đuối”. Nguyên do bởi từ bé, nhiều chàng đã quan niệm rằng... con trai luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn. Thêm vào đó là cái quan niệm: “Sợ người kia biết được mình yêu nhiều và sợ mất thì... mau chán!”.

Nhưng liệu có vì thế mà... chia tay?

Câu trả lời hoàn toàn là không. Mặc dù nhiều anh chàng thiếu tự tin vì thua kém người đằng ấy, nhưng đó không thành lí do khiến cả hai xa cách. Thậm chí, con gái càng giỏi, càng có nhiều người theo thì bạn trai càng yêu. Nguyên nhân bởi lúc nào cũng có nguy cơ bị mất, nên họ sẽ cố gắng giữ gìn cái mình đang có. Thêm nữa là họ càng ghen nhiều, càng bực tức vì nàng có "đuôi" bao nhiêu, thì họ càng đang thể hiện tình cảm của mình bấy nhiêu.

Trên thực tế, đôi lúc, cả hai cũng xảy ra những chuyện khúc mắc vì chàng thiếu tự tin. Như kiểu vì chàng không có nhiều "đuôi", và muốn chứng minh giá trị mình. Nên cố ăn chơi, tán tỉnh người này người kia, để cho các nàng thấy. Nhưng đó chỉ là cách yêu trẻ con. Con trai thời nay, nhiều chàng đủ thông minh, để giữ gìn và trân trọng những điều họ đang có.


Như anh chàng Minh Thạch ở trên, mặc dù đôi lúc có ghen vô lí. Thế nhưng khi bình tĩnh, chàng mau chóng làm lành và nhận lỗi với người yêu. Biết bạn gái mình tuyệt vời, Thạch luôn quan tâm và nhường nhịn. Đôi khi, chàng cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình, để người yêu mình hiểu. Cũng vì thế, sau hơn một năm giận hờn, nhiều lúc tưởng chừng sắp chia tay, nhưng đến nay, cả hai đã trải qua gần ba năm yêu nhau và không ai có thể thay thế Thạch trong lòng Mỹ.

Nhiều anh chàng cũng đồng suy nghĩ và cách hành xử như Thạch. Cậu bạn Đức Cường (sn1993) chia sẻ: “Mình trước kia vốn thích quen nhiều người một lúc. Vì mình thấy con gái thời nay, nhiều người cũng lăng nhăng lắm. Lúc mình mới quen người yêu mình bây giờ, thấy bạn ấy giỏi, lại xinh, nên cũng nghĩ chẳng bền lâu. Thế nhưng khi tìm hiểu kĩ mới thấy không phải vậy. Dù tuyệt vời, nhưng bạn ấy rất nghiêm túc trong tình cảm. Từ khi thấy người ta vậy, mình cũng thay đổi và tự nhắc mình phải nghiêm túc hơn để... cố mà giữ”.

Thêm một chuyện không thể chối cãi, hầu hết các chàng, đều rất tự hào khi bạn gái mình “hoàn hảo”. Hay ít nhất là hoàn hảo trong suy nghĩ của mình. Vì thế, đôi khi việc giỏi, xuất sắc trong cuộc sống, cũng khiến con gái kéo về không ít cái đuôi trung thành cho mình đấy!