Những tư tưởng sai lầm của teen boy trong tình yêu

Nắng, Theo 10:00 07/08/2011

Con trai bây giờ đôi khi có những suy nghĩ cực kì thực dụng và sai lầm luôn ấy.

Chỉ yêu… gái xinh?

Hàng loạt các hội với nội dung na ná nhau là “ngắm gái xinh” xuất hiện trên Facebook, đề tài “girl xinh” luôn là topic hot trên các trang web, diễn đàn… dần dần đã “tiêm nhiễm” vào đầu các bạn trai suy nghĩ: “chỉ yêu gái xinh”. Đến nỗi một teen girl phải than thở chán chường rằng: “Các boy bây giờ chỉ thích các bạn gái xinh xắn đáng yêu thôi, còn vẻ ngoài cỡ trung bình trở xuống đều bị cho… ra rìa hết.

Con trai à, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như vậy chứ. Nhất là khi yêu, bạn yêu con người thật của bạn gái mình, chứ có phải là yêu đôi mắt to tròn, khuôn mặt dễ thương đâu nào? Một số bạn trai còn nguỵ biện rằng: “Bọn tớ chỉ… thích ngắm các bạn gái xinh cho vui, chứ khi chọn bạn gái thì vẫn phải có các… tiêu chuẩn khác chứ!” Vậy các bạn đã bao giờ đặt mình vào vị trí của con gái chúng tớ chưa, khi lúc nào cũng có một “áp lực” vô hình về chuyện xinh - xấu đè nặng lên vai? Nếu bây giờ con gái cũng có tư tưởng “chỉ yêu… mỹ nam”, thì con trai sẽ xoay sở như thế nào nhỉ?

Không yêu con gái… giỏi hơn mình

Đây lại là một suy nghĩ rất thiển cận nữa của tụi con trai. Với ý nghĩ “nếu bạn gái giỏi giang, năng động hơn thì mình sẽ bị lép vế, còn có thể bị người yêu… khinh”, nhiều teen boy bây giờ chỉ chọn yêu những bạn gái học lực bình thường, ngoan ngoãn, biết nghe lời một tí. “Yêu phải một nàng giỏi quá, cảm giác thua thiệt người yêu khó chịu lắm.” - Đức Tùng (17t) “thú nhận”.

Thế nhưng, con trai thử lắng nghe câu chuyện của Hải Minh (19t) - một cậu bạn có bạn gái cực đa tài nhé. Hải Minh và bạn gái bắt đầu yêu nhau từ khi vào năm nhất đại học. Bạn gái của Minh làm cho một tờ báo mạng có tiếng, rất năng động, suốt ngày chạy khắp nơi đi lấy tin bài. Thời gian đầu, Minh cũng có cảm giác “thua thiệt” người yêu và khá khó chịu, thậm chí có lúc cãi nhau vì cảm thấy chưa dành đủ thời gian cho nhau. “Nhưng thay vì cãi vã và giận dỗi, tớ quyết định phải làm thế nào để đuổi kịp và… vượt cả bạn gái.” - Minh cười. “Thế là tớ bắt đầu tìm việc làm thêm, học cách quản lí thời gian cực tốt giống bạn gái tớ. Đến bây giờ, bọn tớ đã yêu nhau được 1 năm rồi, cả hai đứa đều biết kiếm tiền, vừa khỏi lo chuyện “cháy túi” khi đi chơi, tớ cũng cảm thấy mình trưởng thành lên bao nhiêu vì người yêu đấy!

 
Thay đổi suy nghĩ sai lầm của mình, teen boy còn có thể trưởng thành hơn đấy. (Ảnh minh họa).

“Nàng” luôn luôn phải nghe lời “chàng”

Ngọc Anh (17t) kể: “Người yêu con bạn tớ rất “lạ” nhé. Không phải là loại con trai ki bo, bằng chứng là hắn vẫn trả tiền đi chơi đều đều chứ không nhất nhất bắt “share” tiền. Cũng không phải loại con trai nhạt nhẽo, trái lại hắn nói chuyện rất hay ho, thu hút mọi người. Thế mà không hiểu sao khi nhìn hai đứa đi với nhau, tớ cảm thấy bọn nó cứ là lạ và gượng ép kiểu gì. Có thể là vì bạn tớ… phải nghe lời người yêu 100%, cái gì hắn nói là con bạn tớ làm theo hết.

“Gia trưởng” là tên gọi của tuýp con trai kiểu này. Có thể họ ăn nói có duyên, hào phóng với bạn bè… nhưng với người yêu, “chàng luôn phải là số một”, bạn gái không được… cãi, không được góp ý, không được làm gì hết (!) Nếu bạn gái không nghe lời mình thì con trai kiểu này có thể… giận mấy ngày, thậm chí có chàng còn… “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người yêu nữa. Loại con trai kiểu này chúng tớ khuyên bạn nên tránh xa nhé, vì trong tình yêu, cả hai đều bình đẳng với nhau cơ mà!

Còn nếu người yêu của bạn cũng có những tư tưởng sai lầm trên thì hãy tìm cách sửa đổi và “cải tạo” người yêu nhé. Còn nếu không được ư, bạn có nghĩ rằng người đó còn xứng đáng với bạn không, con gái nhỉ?