Một phần cơm rang gà xối mỡ trứng chiên ở đây có giá là 21k – thật sự là cái giá siêu rẻ “trong mơ” giữa thời buổi cái gì cũng đắt, cũng tăng giá như thế này. Đặc biệt nữa là gà chiên ở đây được tẩm ướp khá ngon, không quá khô và nhạt như các hàng khác (có lẽ vì được chiên liên tục ngay trong lúc bán). Cơm rang thì hơi khô nhưng hạt cơm vẫn thơm béo, ăn ngon chứ không tệ. Để đỡ ngán, quán còn có salad – dưa keo – cà chua ăn kèm. Nếu muốn, bạn có thể xin thêm canh (miễn phí – nhưng thường không hỏi thì người bán không tự đưa, chắc để tiết kiệm).
Nhìn chung về vệ sinh bên ngoài thì mọi thứ khá sạch sẽ, gà
được rán trên một chiếc xe riêng với 3, 4 cái chảo to được làm việc liên tục.
Quán không có bàn ghế ngồi ăn và nhiều người phục vụ, chỉ có chị chủ quán và 1
– 2 người phụ đóng gói, thu tiền. Khách hàng có thể chọn cho mình cơm gà hoặc
cơm gà trứng, tùy ý.
Chỗ này bán ngon, rẻ - rất phù hợp với học sinh, công nhân viên nên vào sau 12h bán rất đông. Nếu muốn thử hàng cơm “bụi” này, bạn nên đến mua sớm trước 11h30 để tránh chờ đợi và có khi còn hết cơm.