Yêu xa, thời nào cũng có. Thuở xưa là yêu qua những lá thư kể chuyện, thời nay là yêu qua email, facebook, skype… và điện thoại di động. Thế nhưng, dù là thời nào, trót trao trái tim cho một người ở nơi xa lắc và “giữ lửa” tình yêu ấy là một chuyện không bao giờ dễ dàng. Khoảng cách sẽ thổi bùng ngọn lửa của tình yêu và ngược lại sẽ làm lụi tắt những tình cảm không sâu nặng, tựa như bước đi cùng nhau trên một sợi dây mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào. Thế nên, những ai đủ can đảm để yêu xa đều đáng ngưỡng mộ, vì họ chấp nhận giao cả buồn, vui, tuổi trẻ của mình cho một người không được gặp gỡ thường xuyên; cho một mối quan hệ nhiều lúc có có, không không, rất mơ hồ.
JVevermind là một anh chàng “can đảm” như thế. Tình yêu cách trở địa lý của cặp đôi JVevermind – Mie thực tế đã vượt qua mọi thứ: khoảng cách xa xôi, những cảm xúc giận hờn và cả vô vàn những soi mói, bởi cả 2 đều là người nổi tiếng. Chắc hẳn ai cũng tự hỏi rằng, đâu là "chất keo" dính vững bền cả hai?
Món quà cảm động JVevermind tặng cho Mie: https://www.youtube.com/watch?v=MD9g2XSNKIk.
Thế mới biết, những món quà ảo cũng có thể mang lại cảm xúc thật. Duy có một điều mà người ta thường nghĩ thế giới ảo khó làm được: nụ hôn. Hôn đúng là chất xúc tác tuyệt vời để hai trái tim gần nhau hơn. Nếu là trước kia hẳn đây sẽ là một “bài toán khó” đối với Jvevermind. Thế nhưng mới đây, “Đại sứ tình yêu” Close-Up đã gỡ rối cho anh chàng Vlogger này bằng “bộ sưu tập thử thách” gồm những nụ hôn mà chúng ta “kiểu gì cũng phải thử”: hôn ngược kiểu spiderman, nụ hôn eskimo hay nụ hôn mì Spaghetti… và đặc biệt, những nụ hôn này cũng chính là những thử thách của Cupid Games tại cupidgames.closeup.vn. Và cũng từ những nụ hôn ảo này, khoảng cách đến với những nụ hôn “người thật, việc thật” cũng được rút ngắn lại.
Trong tình yêu đừng ngại thử thách, bạn nhé!