Hot boy Huỳnh Anh quyết định chia tay công ty quản lý

Nami; Ảnh: Xí Muội, Tú Hardy, Theo 00:01 10/08/2011

Ngoài ra Huỳnh Anh này còn bật mí cho chúng tớ rất nhiều dự định sắp tới cũng như không ít các sở thích và thói quen vô cùng "đặc biệt" của mình!

Nổi bật với gương mặt "baby" hao hao Hàn Quốc nhưng gốc lại là con trai của Thủ đô nên thời gian đầu chân ướt chân ráo hoạt động tại Sài Gòn - Huỳnh Anh đã được rất nhiều người chú ý đến. Đặc biệt, qua bộ phim Thiên sứ 99, con đường hoạt động nghệ thuật của Huỳnh Anh đã được mở rộng hơn. Nhưng sau hơn 3 năm sống một mình tại Sài Gòn và làm việc dưới sự quản lý của một công ty thì bây giờ "vị Thiên sứ 99" này đã chính thức rời khỏi công ty cũ và hoạt động độc lập. Không chỉ thế, trong buổi trò chuyện lần này, Huỳnh Anh còn bật mí cho chúng tớ rất nhiều dự định sắp tới cũng như không ít các sở thích và thói quen vô cùng "đặc biệt" của mình! 

'
Thử trò chuyện với Huỳnh Anh xem dạo gần đây bạn ấy như thế nào nhé.

Chào Huỳnh Anh, sau khi xuất hiện để quảng bá cho bộ phim Thiên sứ 99 thì sao dạo này bạn lại biến mất luôn vậy?

(Cười) Mình đâu có biến mất!? Chỉ là đang âm thầm thực hiện rất nhiều kế hoạch "ở phía sau" nhưng chưa đến thời điểm công bố thôi. (hì hì)

Vậy chắc là Huỳnh Anh đang rất bận rộn?

Thực sự là cách đây 3 ngày Huỳnh Anh vừa rời khỏi công ty quản lí cũ, nên thời gian này có lẽ Huỳnh Anh sẽ ít xuất hiện hơn để lo ổn định công việc đã.  Tuy nhiên sắp tới Huỳnh Anh sẽ tham gia rất nhiều phim trong đó "Dành cho tháng 6". Đây là bộ phim nói về bóng rổ đầu tiên ở Việt Nam được đầu tư rất kỹ, nó sẽ là tác phẩm được mang đi tham gia rất nhiều liên hoan phim. Ngoài ra, còn có bộ phim truyền hình đầu tay của Huỳnh Anh mang tên "Cầu vồng tình yêu" được lấy kịch bản từ Hàn Quốc mà Huỳnh Anh rất kỳ vọng đấy!

Vậy thời gian này Huỳnh Anh sẽ tập trung "toàn lực" cho phim ảnh?

Cũng không hẳn đâu. Vì sắp tới  Huỳnh Anh vừa chuẩn bị tung album đầu tay hợp tác với Angela Phương Trinh lại vừa chuẩn bị cho công ty riêng của mình nữa. Huỳnh Anh đang phải cố gắng chia thời gian ra sao cho hợp lý như thế mới quản nổi mọi thứ trong khoảng thời gian khó khăn này.



Nói đến việc tách khỏi công ty quản lí cũ, liệu có phải Huỳnh Anh gặp phải khó khăn hay xảy ra tranh chấp gì không?

Việc này cũng có nhiều bạn và các anh chị thắc mắc hỏi mình suốt. Nhưng đâu phải cứ ai có chuyện xích mích gì thì mới rời khỏi công ty! Chẳng qua Huỳnh Anh thấy suốt gần 3 năm hoạt động trong ngành nghệ thuật tại Hà Nội lẫn Sài Gòn đã cho mình không ít kinh nghiệm, cũng như kiến thức. Bây giờ là lúc Huỳnh Anh thấy nên cho bản thân một cơ hội mới để học tập, dù biết sẽ có không ít khó khăn nhưng... "không thử thì làm sao biết thực lực mình tới đâu?" (cười)

Thật ra khi biết được tin này, anh Cường (người quản lí của công ty) đã rất buồn và hơi luyến tiếc. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng cho mình khá nhiều lời khuyên hữu ích cho con đường sắp tới mà mình lựa chọn.

Như thế có gọi là quá liều lĩnh không? Hai hay ba năm trong ngành nghệ thuật vẫn chưa gọi là nhiều để có thể sự lập!

Như thế thì đến bao giờ mình mới được tự lập? Chẳng qua bây giờ có cơ hội tốt để kiểm chứng thực lực của bản thân thì nên nắm lấy. Mình sẽ cố hết sức, làm việc chăm chỉ một cách tốt nhất có thể. Dù biết khó khăn rất nhiều, nhưng khi vượt qua chướng ngại ấy thì mình mới mong có được thành công. Còn nếu không vượt qua được thì mình vẫn vui vẻ và hài lòng, xem đấy như là kinh nghiệm sống của bản thân. 


Dù biết khó khăn, nhưng Huỳnh Anh vẫn chọn và quyết vượt qua thử thách trên con đường tự lập của mình.

Như thế thời gian đâu Huỳnh Anh nghĩ ngơi, cách đây không lâu bạn còn bị bệnh dạ dày phải nằm viện cấp cứu nữa?

Keke... Bệnh đau dạ dày của Huỳnh Anh bắt đầu từ năm mình 8 tuổi cho nên có tránh cũng không tránh được. Cứ mỗi khi bị stress, làm việc quá sức, đau buồn chuyện gia đình,... là bệnh mới tái phát. Sau lần nhập viên đó bác sĩ cũng đưa ra cho mình rất nhiều lời khuyên. Nên bây giờ Huỳnh Anh đang điều chỉnh lại chế độ ăn uống, làm việc, sinh hoạt và tập thể thao thật khoa học.

Sống ở Sài Gòn khá lâu rồi không biết Huỳnh Anh thích nhất món gì ở đây?

"Bột chiên, cơm tấm, mì tròn, cháo mực mà có hột vịt bắc thảo ấy,... ôi nhiều lắm!" (hớn hở) Hồi sống ở Hà Nội ai cũng nói với mình Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ nên cũng từng lo lắng về cuộc sống ở đây. Nào ngờ vô được ít tuần, Huỳnh Anh có suy nghĩ ngược lại ngay! Bằng chứng một dĩa cơm tấm ở Sài Gòn, Huỳnh Anh thường ăn chỉ có giá tầm 20 nghìn đồng, còn ngoài Hà Nội chỗ nào mà sạch sẽ một tý, sang sang một tý là phải dằn túi từ 200 nghìn trở lên. Trong đây đồ ăn cũng phong phú, ngoài Hà Nội tìm được hàng cháo mực có hột vịt bắc thảo thì chắc "mòn mắt". Huỳnh Anh đặc biệt thích ăn hột vịt bắc thảo đấy! Ai nói nó ngấy, hơi hôi, nhưng mình có thể ăn một lúc 3 đến 4 quả lận (cười lớn). 



Thế Huỳnh Anh thích và nhớ gì nhất ở Hà Nội?

Huỳnh Anh thật sự nhớ Hà Nội lắm lắm lắm...! (hơi buồn) Ở đó có rất nhiều kỷ niệm đối với Huỳnh Anh, gia đình, không khí, cái nắng vàng trưa của mùa hè,... mà dường như chỉ có người Hà Nội mới có thể cảm nhận được. Đặc biệt, Tết ngoài Hà Nội đi đâu cũng toàn màu đỏ hoa đào. Mà ngày xưa Huỳnh Anh còn có thói quen đạp xe quanh bờ hồ mua kem Tràng Tiền nhâm nhi một mình, nhưng bây giờ thì chuyển sang đi xe máy rồi! (keke...) 

Huỳnh Anh còn có thói quen đọc sách từ nhỏ, nhất là trước khi ngủ phải đọc sách từ 1 tiếng trở lên, bất kể hôm đấy ngủ muộn cỡ nào. Nên hồi ở Hà Nội, Huỳnh Anh thường xuyên mua sách về đọc. Đặc biệt là sách triết lí, tiểu thuyết, lời khuyên, hạt giống tâm hồn, mấy loại mà mọi người cảm thấy nó hơi buồn ngủ là Anh rất thích! Hiện giờ mình đang xem quyển "500 điều nên và không nên ở đời sống hiện đại" đấy! (cười)



Huỳnh Anh có thích thể thao không nhỉ?

Bật mí là ngày xưa mình là một tay taekwondo nhị đẳng Quốc tế từng thi đấu tại Hàn Quốc và rất nhiều quốc gia khác đấy nhé (keke). Nhưng luyện được mấy năm thì phát hiện cơ bắp của mình phát triển nhanh hơn bình thường, ở hai bắp chân và bắp tay nó cứ "nhô" ra trông khá kì lạ nên mình quyết định nghĩ tập. Thay vào đó chuyển sang tập Gym, cái này tốt cho sức khỏe và bệnh của mình hơn mà tập lâu dài cũng không sao, còn giúp lấy lại hình thể. Nhưng dạo này Boxing cũng đang "quyến rũ" mình nên Huỳnh Anh mới đi tập được vài tuần kết hợp với Gym đấy. 

Cám ơn Huỳnh Anh về buổi chia sẻ này nhé. Hy vọng bạn sẽ đạt được thành công trên con đường mới mình đã chọn.

Tuy luôn bận rộn với công việc, nhưng Huỳnh Anh vẫn thường xuyên chăm chỉ tập thể thao để tăng cường sức khỏe.


Thấy Huỳnh Anh vậy chứ đôi lúc cũng rất tinh nghịch đấy!