Hà Nội: Đi ăn hoa quả dầm cực rẻ

PiterDeeDee, Theo Trí Thức Trẻ 09:43 25/06/2012

Một hàng hoa quả dầm ngon-bổ-rẻ ở phố Lê Thanh Nghị đang rất được các teen yêu thích.

Dạo gần đây, chúng tớ thấy có rất nhiều teen "truyền tai" nhau một hàng hoa quả dầm vừa ngon vừa rẻ trên phố Lê Thanh Nghị. Nhất quyết không thể bỏ qua một địa chỉ ngon-bổ-rẻ cho teen, chúng tớ đã làm một vòng khu Lê Thanh Nghị để tìm ra bằng được hàng hoa quả dầm này xem sao.

Cảm nhận đầu tiên của chúng tớ là hàng này... siêu khó tìm đường luôn. Địa chỉ thì rất ngắn gọn, ngõ 36 Lê Thanh Nghị. Nhưng ngay khi vào ngõ bạn sẽ rẽ trái ở ngách đầu tiên, rồi lại rẽ phải ngay, sau đó mới tới hàng hoa quả dầm. Hàng này nhỏ xinh, chỗ để xe không có mà phải để sát tường trong ngõ chật hẹp. Bên trong ngồi chắc chỉ khoảng 30 khách là kín chỗ. Ấy thế mà hầu như lúc nào quán cũng không ngớt người ra người vào đấy nhé. Thế nhưng, một điểm trừ nho nhỏ là có lẽ không gian chật hẹp khiến chỗ chế biến của cửa hàng cũng không rộng rãi, nên nhìn thoáng qua bạn sẽ thấy hơi bừa bộn đấy.



Nổi tiếng nhất ở đây chắc chắn là hoa quả dầm rồi. Gọi một bát hoa quả dầm, chúng tớ cũng có phần "choáng" bởi một bát ở đây thực sự là to và đầy ắp hoa quả. Nào mít, xoài, dưa hấu, đu đủ, rồi đến cả dưa lê, dứa, chuối, mãng cầu, hồng xiêm... tất cả được cắt nhỏ và trộn với thứ nước cốt dừa sệt sệt, ngậy ngậy của quán bên cạnh vị ngọt lịm quen thuộc của sữa đặc. Điểm thêm một chút siro nếu bạn thích và tùy chọn có thêm sữa chua hay không. Vậy là bạn đã có một món tráng miệng tuyệt ngon cho buổi chiều hè rồi.




Bên cạnh nhiều thì chất lượng ở đây cũng là một điều khiến quán này trở thành địa chỉ "ruột" của các teen Thăng Long, anh chị sinh viên Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân. Hoa quả tươi ngon, nước cốt dừa quán tự làm thơm ngậy là hai yếu tố chính khiến món hoa quả dầm này được yêu thích đến thế dù chẳng có những cái màu mè thường thấy như trân châu hay thạch... 





Ngoài ra, nếu bạn thích thì những loại hoa quả dầm riêng như mãng cầu dầm cũng là một lựa chọn thú vị đấy. Hơn nữa, giá cả ở đây lại cực kỳ "mềm". Chỉ 11k cho một bát hoa quả dầm đầy ắp, 14k nếu bạn muốn cho thêm sữa chua. Quá ổn phải không? Các bạn thử ghé đây xem sao nhé. Cửa hàng chỉ mở từ 9h sáng đến 7h tối, tuy nhiên, các bạn nên tránh những giờ tan học để khỏi phải xếp hàng chờ lâu vì đông quá.