Hà Nội: Cơm rang ngõ Tràng Tiền cho bữa trưa no bụng

PiterDeeDee, Theo 10:09 15/10/2011

Mách bạn một hàng cơm rang ăn trưa rất ổn nhé!

Ngõ Tràng Tiền vốn nổi tiếng là ngập tràn các hàng rong, ăn uống đủ loại cho teen, nhất là vào các buổi trưa. Nào bún đậu, bánh đa trộn, miến ngan, rồi chè, tào phớ... Bọn tớ đã từng giới thiệu tới các bạn món bún đậu, bánh đa trộn và cả tào phớ ở đây rồi. Hôm nay, chúng mình thử "tăm tia" một hàng cơm rang trong ngõ này xem sao nhé.



Nằm ở giữa ngõ, thoạt tưởng bị lọt thỏm vào giữa những hàng ăn khác, nhưng quán cơm này rất dễ tìm các bạn ạ. Các bạn cứ đi thẳng vào, để ý hàng nào có những chiếc chảo rất to nghi ngút khói, ở trong là cơm đang được rang thơm phức, nhìn lên biển thấy chữ: "Phở gà - Cơm rang", vậy là chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. 



Cơm rang ở đây có thể gọi là: cơm rang thập cẩm dưa bò bởi cơm vừa được rang với lạp xường, giò, cà rốt, ngô ngọt… như cơm rang thập cẩm bình thường, vừa có thêm dưa xào thịt bò phía trên. Cơm rang được kèm thêm một bát canh rau tùy theo ngày cho dễ ăn nữa. Một đĩa cơm được đong đầy ăm ắp, đủ cho bạn có một bữa trưa no căng rồi.




"Zoom" vào khẩu vị thì bọn tớ thấy, cơm rang ở đây khá ổn. Ngon nhất là ở phần cơm, hạt cơm vàng ươm, ăn vào thấy tơi, dẻo và thơm chứ không bị khô. Dưa bên trên được xào vừa chín tới, lúc ăn vẫn giữ được cái giòn và chua chua đặc trưng của dưa muối. Thịt bò tuy hơi ít nhưng không bị dai, lại được tẩm ướp khá đậm đà nên ăn với cơm rất vừa miệng. Còn lạp xưởng, giò, đậu, ngô... thì bình thường, không có gì đặc sắc hơn so với những hàng cơm khác các bạn ạ.




Đấy là về cơm, còn về cách phục vụ thì tuy bạn phải đợi hơi lâu một chút vì quán khá đông khách, nhưng bù lại quán tiếp khách khá tốt. Bác bán hàng lúc nào cũng niềm nở và chỉ cần bạn gọi là sẽ sẵn lòng chiều theo mọi "yêu sách" của các khách hàng tuổi teen. Đã thế, một đĩa cơm rang ở đây cũng không đắt nữa, chỉ từ 20-25K cho một đĩa cơm đầy thôi các bạn ạ. Nếu có hôm nào đang băn khoăn tìm chỗ ăn trưa, thì các bạn hãy ghé qua đây ăn thử xem sao nhé!