Giới trẻ cuồng yêu và những hệ lụy đau lòng

Sứ Giao, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 20/04/2013

Vụ Đặng Trung Hiếu (Quảng Ninh) dùng súng hoa cải bắn nát mặt người yêu cũ khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, lại xảy ra án mạng kinh hoàng mà hung thủ là Đặng Văn Khuyến (Thừa Thiên Huế) sử dụng mã tấu chém chết người yêu cũ.

Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra 2 vụ truy sát dã man mà nạn nhân không ai khác lại chính là người từng có quan hệ tình cảm yêu đương với hung thủ. Sự manh động, liều lĩnh và tình yêu mù quáng đã khiến hai thanh niên trẻ đối mặt với những bản án hình sự nặng nhất, đồng thời hủy hoại cuộc đời hai cô gái đáng thương, một người bị nhiều mảnh đạn găm vào mắt có thể bị mù vĩnh viễn, một người thì bỏ mạng dưới nhát mã tấu oan nghiệt. “Tội” của họ, phải chăng là đã từng làm người yêu của 2 kẻ hung thủ mất nhân tính này?

Khoảng 16h30 ngày 24/2, Đặng Trung Hiếu đến nhà tìm Nguyễn Thị Việt Chinh (SN 1994, trú tại khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê, Quảng Ninh) nói chuyện mong nối lại tình xưa.

Vì không còn tình cảm, Chinh từ chối. Mẹ Chinh cũng khuyên bảo Hiếu nếu hai đứa đã hết duyên thì hãy về nhà, tập trung cho học tập để sau này có công việc tốt. Sau này nếu nối lại duyên thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.

Giới trẻ cuồng yêu và những hệ lụy đau lòng 1
Nạn nhân và hung thủ Đặng Trung Hiếu khi còn yêu nhau

Thất bại, Hiếu đùng đùng bỏ về. Đến khoảng 19h30, trong khi cả gia đình cùng 3 bảo vệ khu phố ngồi trong nhà uống nước, thì bất ngờ có tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo nhiều mảnh đạn bay thẳng vào nhà.

Theo cơ quan công an, sau khi nổ súng bắn thẳng vào trong nhà nơi Chinh và mẹ đang ngồi, Hiếu đã bỏ trốn. Tại hiện trường khám nghiệm, công an cũng thu được hàng trăm mảnh đạn nhỏ li ti. Đến ngày 25/2, Hiếu cùng gia đình đến cơ quan công an huyện đầu thú. Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đặng Trung Hiếu giết người.

Theo các bác sỹ, mẹ của Chinh là bà Phạm Thị Thảo (SN 1969) bị một số viên đạn găm vào mặt và cổ. Còn em Chinh bị nhiều viên đạn găm vào mắt nên có thể bị mù vĩnh viễn. Sau tai nạn, Chinh đã được cấp cứu chấn thương ở bệnh viện Việt Đức để gắp đạn khỏi khuôn mặt, thế nhưng có 4-5 đầu đạn nhỏ đang ở trong não vẫn chưa được gắp ra. Theo xác nhận của các bác sĩ Chấn thương bệnh viện Mắt TW, mắt của Chinh gần như không thể hồi phục khả năng nhìn cũng như không thể thay ghép nhãn mạc bởi đôi mắt đã bị phá hủy hết cấu trúc do nhiều đầu đạn bắn vào.

Giới trẻ cuồng yêu và những hệ lụy đau lòng 2

Giới trẻ cuồng yêu và những hệ lụy đau lòng 3
Cô gái 19 tuổi với đôi mắt không còn nhìn thấy gì và nhiều mảnh đạn còn nằm sâu trong não

Vậy là cô gái mới 19 tuổi, ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ đã phải dừng hết những hoài bão ước mơ của mình chỉ vì sự cuồng dại, nông nổi của người yêu cũ. Gia đình Chinh vốn khó khăn, bố Chinh là ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1963) làm công nhân thuê lương chỉ 2 triệu đồng mỗi tháng, mẹ của Chinh bán rau ở chợ, anh trai ra trường chưa có việc làm. Nay Chinh gặp phải hoàn cảnh xót xa như thế này khiến cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.

Chiều 13/4 vừa qua, vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Một nam thanh niên cầm mã tấu rượt đuổi và chém bạn gái mình hai nhát vào cổ. Cô gái tử vong ngay tại chỗ còn hung thủ lên xe máy đi mất.

Điều đáng nói là sau khi rời khỏi hiện trường, hung thủ về nhà tắm rửa sạch sẽ và... lên facebook viết status thông báo đã giết chết người yêu cũ. Sáng hôm sau, hung thủ ra đầu thú và được chuyển lên công an thành phố để tiếp tục điều tra về hành vị giết người.

Theo điều tra của Công an quận Bình Thạnh (TP HCM), nạn nhân tên là Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, Quảng Ngãi) và hung thủ là Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế). Được biết, trước đây hai người có quan hệ tình cảm nhưng do không hợp tính, Hằng đã nói lời chia tay. Khuyến nhiều lần đến cầu xin quay lại nhưng Hằng không đồng ý. Uất ức vì bị bạn gái phản bội, Khuyến đã ra tay dã man với cô.

Giới trẻ cuồng yêu và những hệ lụy đau lòng 4
Đặng Văn Khuyến và nạn nhân khi còn yêu nhau

Việc Khuyến lên Facebook viết status kể lể về chuyện tình cảm của hắn với Hằng đã khiến dư luận cực kỳ chú ý đến vụ án tình kinh hoàng này. Nhiều người cho rằng những lời kể lể của Khuyến chỉ là hành động chống chế hèn nhát, bởi nếu thực sự yêu thương Hằng, hắn không thể “một tay dùng mã tấu” chém nạn nhân đến chết. Trước khi xảy ra án mạng, Khuyến đã từng nhiều lần đe dọa Hằng. Điều này khiến cô gái sợ hãi đến mức phải nhờ người đưa đi làm hàng ngày, tới tận công an phường trình báo về sự điên cuồng của Khuyến.

Đặng Trung Hiếu và Đặng Văn Khuyến rồi sẽ bị pháp luật xét xử một cách công minh những tội ác mà chúng gây ra với nạn nhân. Nhưng với cả hai gia đình hai cô gái nói trên, đến bao giờ họ mới quên nổi nỗi đau ngày hôm nay, khi một người phải đối mặt với nguy cơ mù vĩnh viễn, một người đã bỏ mạng ngay sau khi bước chân ra từ công an phường để tố cáo Khuyến.

Giới trẻ cuồng yêu và những hệ lụy đau lòng 5
Đặng Văn Khuyến tại cơ quan điều tra

Sự điên cuồng, bất chấp luật pháp của 2 kẻ điên tình này khiến người ta giật mình về một bộ phận thế hệ trẻ sẵn sàng “xuống tay” để níu kéo tình cũ. Chưa đến mức cầm súng hay mã tấu “lấy mạng” người yêu cũ, nhưng những vụ đe dọa, chửi bới, chặn đường đánh bạn gái hay người yêu mới của bạn gái thì nhiều vô kể.

Trước ngày diễn ra đám cưới, L.T (sn1990) không khỏi run sợ khi liên tục nhận được tin nhắn đe dọa của người yêu cũ. Chia tay nhau 2 năm nhưng P.T.H (sn 1986) người yêu cũ của cô gái này vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Khi biết Ex sắp lên xe hoa, H tìm mọi cách để dọa dẫm và tuyên bố “Ngoài anh ra thì em đừng hòng cưới thằng khác, không thì tao cho chúng mày sống không yên ổn đâu”.

Ngoài đe dọa, H còn bắt L.T phải trả lại hết những món quà H đã tặng L.T lúc yêu nhau, trả luôn cả số tiền “đền bù tuổi thanh xuân” và tiền những bữa ăn uống H cộng lại. Trước ngày cưới 1 tuần, H thuê một đội “đầu gấu 9x” đến tận công ty L.T đứng, khiến cô gái sợ hãi hoảng loạn.

L.T cho biết lý do cô quyết dứt tình với H cách đây 2 năm là vì anh này quá vũ phu và ích kỷ, thậm chí ghen tuông bệnh hoạn, ghen với tất cả bạn bè H. Xấu hổ với bạn bè, và cũng hết tình cảm sau vài lần “ăn đòn” oan, L.T nói chia tay nhưng H chưa bao giờ đồng ý. Nay cô sắp lấy chồng cũng là lúc H lên cơn điên, tìm mọi cách để hủy hoại cuộc sống của T.

Lo sợ H có thể làm liều như hung thủ Đặng Văn Khuyến hay Đặng Trung Hiếu, những ngày sắp cưới L.T đi đâu cũng có người đưa đi đón về. Tất cả tin nhắn dọa dẫm, L.T giữ lại để trình báo công an nếu cần thiết. Cô gái trẻ này vẫn hy vọng rằng với kẻ “to mồm” dọa dẫm như H chỉ chơi bài lu loa, cay cú vậy thôi, vì đã nhiều lần H dọa “tung ảnh mát mẻ” của L.T khi còn yêu nhau nhưng “chưa thấy gì”.

Các cô gái như L.T, như Việt Chinh và Thúy Hằng nói trên không phải là hiếm trong xã hội hiện nay. Họ thiếu may mắn khi từng yêu phải kẻ điên tình, thay vì chấp nhận sự thật tình yêu không phải bất tử, lời chia tay là chuyện bình thường nếu hai người không hợp nữa, thì những kẻ Chí Phèo lại cay cú, ích kỷ đến mức nông cạn và cư xử hèn hạ. Tất cả những cách xử sự mù quáng như thế đều chỉ lấy “tình yêu” ra biện minh cho hành động tàn nhẫn, độc ác. Bởi vì nếu thật lòng yêu thương nhau, chẳng ai nỡ làm đau người yêu mình kể cả đã đường ai nấy đi.