Chào Thùy Dương, bạn đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề người mẫu ảnh rồi nhỉ, bạn có kỉ niệm nào trong công việc không?
Mình bắt đầu đi chụp ảnh lần đầu vào năm học lớp 10. Đó cũng là lần đầu tiên mình biết nỗi khổ của các người mẫu đi chụp ảnh ngoại cảnh. Nắng, nóng, mệt và đói. Để có được tấm hình đẹp các người mẫu phải hứng mưa đội nắng hàng giờ liền và thực hiện mọi yêu cầu ý tưởng của photographer. Sau buổi chụp đầu tiên da mình cháy đen và mình ốm cả tuần đấy (cười).
Dương nghĩ thế nào về ảnh nude? Bạn có định kiến gì về nghệ thuật nhạy cảm này không?
Đó là tùy cách nghĩ của mỗi người thôi. Theo mình thì người ta không đánh giá năng lực của một người mẫu qua việc cô ấy cởi nhiều hay ít mà là cách cô ấy hóa thân vào các nhân vật khác nhau trong mỗi bộ ảnh, hiểu được ý tưởng của bộ ảnh mà tham gia sáng tạo cùng với photoghrapher.
Ngoài làm model ảnh, Dương còn làm những công việc nào nữa không?
Phần lớn sinh viên chúng mình hay đi dạy kèm thôi, đó là cách tốt nhất cho chúng mình vừa ôn luyện kiến thức vừa rèn luyện kĩ năng sư phạm. Mình đang dạy kèm tiếng Anh cho 5 nhóc lớp 9 ở nhà và 4 em cấp 1. Mình trẻ nên đôi lúc các em hay ghẹo hay nghịch mình lắm, nhưng tất nhiên mình cũng có cách trị trò riêng của mình chứ (cười). Ban đêm mình dịch tài liệu cho công ty, và dành 2 ngày cuối tuần đi phiên dịch cho khách du lịch.
Vừa học vừa kham nhiều việc như thế có lúc nào Thùy Dương thấy mệt mỏi không?
Không hề! Mình yêu công việc lắm... Chắc công việc là lẽ sống của đời mình.
Vậy Dương có dự định gì khi ra trường không?
Có ngạc nhiên không nếu mình sẽ là một giáo viên (cười lớn). Hy vọng là các học sinh không chê mình trẻ quá.
Cám ơn Dương về buổi phỏng vấn ngày hôm nay nhé. Chúc Dương có một cuộc sống thành công!
Cùng ngắm Thùy Dương trong các bộ ảnh được thực hiện bởi Bít Tuốt studio nhé!