Gặp Phương Anh "xương thủy tinh" - người chiến thắng trong đêm Bán kết 4

Đường Phèn ; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 28/03/2012

Kết quả đêm Bán kết 4 vừa được công bố tối nay và chúng mình cùng chúc mừng bạn ý đã <a href="http://kenh14.vn/c102/20120327092534265/phuong-anh-thang-tien-chung-ket-than-dong-dang-khoa-bat-ngo-bi-loai.chn" target="_blank">thẳng tiến vào vòng chung kết</a> Vietnam's Got Talent nhé!

Cách đây vài tiếng đồng hồ, chúng mình vừa biết tin cô bạn "xương thủy tinh" Nguyễn Phương Anh đã chinh phục trái tim của rất đông khán giả và là thí sinh thứ 4 được tiến thẳng vào vòng chung kết. Chúng mình cùng chúc mừng Phương Anh nhé. Từ Hà Nội vào tận Sài Gòn để tham dự vòng bán kết, dù rất bận rộn nhưng cô bạn đã cố gắng dành thời gian chia sẻ với chúng tớ đấy!

Họ tên: Nguyễn Phương Anh

Học sinh lớp 10 trường THPT Việt Đức (Hà Nội)

Giải Nhì cuộc thi hát tiếng Anh "Let's Get Loud" 

Lọt vào vòng chung kết Vietnam's Got Talent mùa thứ nhất


Chào Phương Anh, chúc mừng bạn nhé. Cảm giác của bạn khi được tiến thẳng vào vòng chung kết là gì?

Mình đang rất vui và hạnh phúc đây! Mọi người cũng đang nhắn tin, gọi điện chúc mừng mình rất nhiều. Phương Anh rất vui vì mình đã cống hiến cho khán giả yêu nhạc, và vui hơn nữa vì mọi người đã yêu quý mình đến vậy. 

Mình cũng xin cám ơn ba mẹ, khán giả và những người luôn bên cạnh động viên Phương Anh trong cuộc thi này.


Cô bạn nhỏ có giọng cao ngọt ngào đã chinh phục trái tim khán giả Việt Nam.


Phương Anh cảm thấy cuộc thi này đã ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của mình?

Trong suốt quãng thời gian đồng hành và theo sát cuộc thi, mình cảm thấy mỗi ngày là một trải nghiệm mới hết sức thú vị. Mình đã có cách nhìn mới về cuộc sống, tự tin hơn với đam mê và mơ ước của chính mình - mà trước đó mình chưa dám thể hiện ra. 

Đến nay, Phương Anh đã quen được rất nhiều bạn mới rồi đúng không nào?

(Cười) Thật sự mà nói mình là người rất gần gũi, rất thích kết bạn, nên hầu như ở đây, các chú, các cô, anh, chị mình đều có thể nói chuyện hết sức thoải mái. Mọi người ở đây giống như một mái nhà lớn với đầy đủ thành viên lớn, nhỏ. Hơn nữa, đây thật sự là một ngôi nhà đầy sức sống vì mỗi người đều có cho riêng mình một tài năng khác nhau. Họ sống hết mình với những gì mình có và Phương Anh cảm thấy rất ấm áp khi đồng hành cùng mọi người.

Phương Anh có cảm thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn tí nào không?

Phương Anh đã được nhiều người biết đến hơn. Thỉnh thoảng mình hay được bố, mẹ đưa ra ngoài đường dạo chơi, đã có rất nhiều người nhận ra mình rồi đến bắt chuyện, chụp ảnh... khiến mình cảm giác như đã thân quen với mọi người từ rất lâu rồi vậy. Phương Anh nghĩ đây chính là điều mà cuộc sống trước đó của mình không thể có. Mặc dù đến giờ Phương Anh vẫn chưa quen lắm với việc này, thỉnh thoảng còn hay e ngại và thẹn thùng, nhưng mình thấy rất vui vì được mọi người yêu mến.


Lần này vào Sài Gòn, Phương Anh đã đi cùng bố và cả mẹ nữa.

Người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh phản ứng thế nào khi hay tin Phương Anh được lọt vào vòng trong?

Mình rất hay ngại, nên không có nói gì nhiều với mọi người ở nhà. Chỉ đến khi mọi người thấy mình xuất hiện trên tivi thì mới "Ồ, tại sao đi thi mà lại không báo cho ai biết hết. Dám làm như thế hả? Nếu lần sau lên thì nhớ phải gọi về báo, không là đừng có trách đấy!" Từ đó mình mới hay gọi về cho mọi người ở nhà đấy chứ! (cười).

Nhiều người thắc mắc không biết âm nhạc đối với Phương Anh là một thứ như thế nào mà có thể khiến bạn truyền được rất nhiều cảm xúc mỗi khi cất tiếng hát lên thế?

Câu hỏi này đã có rất nhiều người hỏi mình rồi. Họ cứ thắc mắc là âm nhạc của Phương Anh đã lớn lên như thế nào và tại sao. Nhưng mình cũng không rõ nữa. Phương Anh chỉ biết, âm nhạc là một niềm đam mê của chính mình, nó tồn tại với Phương Anh từ rất lâu. Ngoài ra, gia đình Phương Anh đều là những người yêu âm nhạc, được sống và lớn lên trong môi trường tràn đầy sự lai láng và lạc quan của âm nhạc đã khiến mình hết sức tự hào! Âm nhạc đối với Phương Anh còn là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày và là một người bạn hết sức trung thành, không bao giờ phản bội.



Phương Anh thật sự hạnh phúc khi được sống trong gia đình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười cùng tình yêu âm nhạc.

Dự định sắp tới của Phương Anh là gì nhỉ?

Chắc chắn là Phương Anh sẽ cố gắng thể hiện hết những gì mình có và sẽ tìm kiếm những màn biểu diễn mang nhiều cảm xúc hơn để không khiến mọi người thất vọng rồi. Hi vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phương Anh nhé, cám ơn các bạn rất nhiều!

Ngoài ra, chúng tớ cũng đã có dịp trò chuyện cùng với bố mẹ của Phương Anh. Chúng tớ để ý thấy rằng, trong suốt quá trình Phương Anh đi thi, bố mẹ bạn ấy đã liên tục đi theo con gái di chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn để chuẩn bị cho các vòng thi, một phần là để chăm lo cho sức khỏe của bạn ấy, một phần khác là để cổ vũ và luôn ở bên cạnh con gái khi cần. "Và hôm nay, thấy con gái mình mỉm cười, hạnh phúc với những gì chính bản thân nó đạt được trong cuộc sống, cả cô và chú đều vô cùng hãnh diện về cô con gái nhỏ này." - bố của Phương Anh tự hào nói.

Chúng mình cùng chúc Phương Anh sẽ đạt được những thành công mới không chỉ trong cuộc thi mà còn trong cuộc sống nhé!


Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/