Phương Anh "xương thủy tinh" bật khóc trong bán kết VN's Got Talent

Hồng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 21:40 25/03/2012

Quá xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ của khán giả dành cho phần trình diễn của mình, "thí sinh nhỏ bé" 16 tuổi Phương Anh đã bật khóc nghẹn ngào.

Khán giả đã biết đến cô bé "xương thủy tinh" Nguyễn Thị Phương Anh (lớp 10 trường THPT Việt Đức, Hà Nội) với sự lạc quan và niềm đam mê ca hát đáng khâm phục. Trong tập 15 Vietnam's Got Talent (phát sóng tối 25/3/2012), lại một lần nữa Phương Anh chinh phục được toàn bộ khán giả và ban giám khảo bằng giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của mình. Hình ảnh cô gái bé nhỏ ngồi trên xe lăn và phiêu với ca khúc "This is me" đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Đặc biệt, giám khảo Thúy Hạnh đã bày tỏ sự cảm mến với Phương Anh bằng việc xin phép gọi Phương Anh là "ca sỹ" và nói rằng: "Trái tim tôi đã chảy ra mất rồi."

Trong đêm thi vừa rồi, Phương Anh đã chọn một ca khúc sâu lắng hơn, nội tâm hơn, có thể giúp bạn ấy "khoe" giọng hát và khả năng xử lí ca khúc điêu luyện của mình. Phương Anh không khiến ban giám khảo và mọi người "nhún nhảy" như với ca khúc "Let's dance" lần trước, nhưng bạn ấy lại thu hút mọi người bởi sự duyên dáng từ giọng hát đến cách thể hiện.


Cô bạn nhỏ vẫn cuốn hút trên sân khấu.


Bài hát này được Phương Anh chọn vì nó thể hiện đúng tinh thần của cô bạn "xương thủy tinh" này trong cuộc sống. "This is me" là lời tự sự của một cô gái đã từng luôn khép kín mình lại vì sự tự ti, mặc cảm, nhưng đã nhận ra đến lúc mình tỏa sáng, sống với chính mình. "This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now, gonna let the light shine on me" (Đây mới là chính tôi, tôi đang ở đúng chỗ của mình và tôi sẽ tỏa sáng) - Phương Anh thực sự đã "tỏa sáng" trong đêm bán kết. Kết thúc phần trình diễn của mình, cô bạn bé nhỏ đã bật khóc vì xúc động trước sự ủng hộ của mọi người.






Bạn ấy đã bật khóc vì xúc động trước sự ủng hộ của khán giả.

Trước đêm thi ngày 25/3, do được quá nhiều người kì vọng nên Phương Anh đã gặp khá nhiều áp lực. Bạn ấy đã ra sức tập luyện để chuẩn bị cho phần thi bán kết. "Phương Anh muốn phần thi của mình được trình diễn một cách tốt nhất, không phụ sự mong đợi của khán giả. Phương Anh dành tặng bài hát tới đây cho những người luôn bên cạnh và động viên Phương Anh, đặc biệt là ba mẹ, khán giả, những người đã ủng hộ Phương Anh trong cuộc thi này" - lời chia sẻ của cô bạn "xương thủy tinh" mạnh mẽ.


Phương Anh tập thanh nhạc.


Phương Anh đẹp nhất khi bạn cất tiếng hát.