Gặp cậu bạn “đại sứ Ams” vừa học giỏi vừa đa tài

Đôrê Muỗm ; Ảnh: Ja Nguyeenx, Theo 00:01 11/10/2011

Hoàng Long vừa giành ngôi vị “đại sứ Ams” (Ams Ambassador) trong đêm chung kết <a href="http://kenh14.vn/c93/20110925014156824/tung-bung-dem-chung-ket-ngay-hoi-anh-tai-ams.chn" target="_blank">Ngày Hội Anh Tài</a> vừa rồi. Cùng làm quen với cậu bạn đa-zi-năng này nhé!

Họ tên: Đỗ Hoàng Long

DOB: 17/10/1995

Lớp: 11 Toán Ams

Thành tích học tập:

- 10 năm liền học sinh giỏi

- Giải Khuyến khích Toán Hà Nội mở rộng

- Giải Nhất Sử cấp trường.

- Giải Đặc biệt Festival Tiếng Anh 

- Thủ khoa chuyên Trung THPT Chuyên Ngoại Ngữ.

Hoạt động ngoại khóa:

 - Giải nhì Piano cấp thành phố

 - 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng giải Dance sport cấp thành phố

 - Đội trưởng cuộc thi môi trường ở Singapore

 - Top 5 cuộc thi "Finding the leader of international volunteers"

Chào Long. Vừa đạt giải “Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2011” cuối tháng 9 vừa rồi, cảm xúc của Long như thế nào?

Mặc dù đã qua đêm chung kết nhưng chắc là mình vẫn cần thêm một cơ số ngày nữa để trở lại “trạng thái cân bằng” (cười). Thực sự đêm chung kết NHAT (Ngày Hội Anh Tài) là một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nhưng giây phút hạnh phúc nhất của mình trong đêm hôm đó không phải là lúc mình được nhận giải thưởng này mà là lúc mọi người khản giọng nhưng vẫn cố gắng hô to tên mình: "Marvin! Marvin!..." (nickname của Long). Và đối với mình, đó mới chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi cố gắng và nỗ lực.




Hoàng Long tại đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài.


Cậu bạn đa tài này cũng tham gia nhảy dance sport và giành được nhiều thành tích cao.

Bạn đến với cuộc thi “Đại sứ Ams” như thế nào vậy?

Trước đây khi mới học chuyên Toán thì ai cũng nói với mình: dân chuyên Toán rất là “mọt sách”, chỉ biết học thôi. Nhưng sau khi học được với các bạn được một thời gian thì mình nhận thấy rằng học sinh chuyên Toán cũng có rất nhiều bạn tài năng và năng động. Vì vậy, với mong muốn khẳng định "giá trị" khối chuyên của mình và cũng bởi nhận được rất nhiều sự ủng hộ nên mình đã quyết định nộp hồ sơ đăng kí tham gia cuộc thi này. 

Bạn thấy đây là một cuộc thi như thế nào? Cuộc thi đã thay đổi cuộc sống của bạn ra sao?

Có lẽ sẽ có những ý kiến khác nhau nhưng đối với mình thì mình cảm thấy việc ban tổ chức NHAT đổi format cuộc thi từ “Mr. and Miss Ams” sang “Ams Ambassador” là rất hợp lí. Vì như vậy, cuộc thi trong mắt mọi người không còn quá quan trọng về "cái đẹp bên ngoài" mà chú trọng hơn về "vẻ đẹp bên trong". Từ đó mà tất cả mọi người đều có thể tự tin đăng kí tham gia, chỉ cần họ tin rằng bản thân là đặc biệt!

Sau khi “trở lại” với cuộc sống bình thường thì mình cũng không có quá nhiều thay đổi ngoài việc nhiều người "liếc" mình hơn. Hay là hôm nọ, khi mình vào nhà ăn, cũng có mấy em chỉ chỉ vào mình và… cười, rất là vui.Nhưng mà đối với mình, đặc biệt hơn cả là sự quan tâm của mọi người trong khối chuyên tăng lên đáng kể.

Bạn có kỉ niệm gì khi tham gia cuộc thi không?

Kỉ niệm thì chắc mang ra có thể viết thành tiểu thuyết được (cười). Có lẽ kỉ niệm thú vị nhất là buổi “Dạ hội Hóa trang - Masquerade Night”. Hôm đó, để "ăn điểm" sáng tạo trong phần thi catwalk nhỏ, nhóm mình đã phối đồ rất đặc biệt. Và kết quả là mặc dù giành được phần thắng nhưng sau khi trở về từ buổi dạ hội thì bọn mình trông rất... không liên quan, hehe.




Là lớp trưởng của lớp 11 Toán, mới đây lại là gương mặt cho cả một ngôi trường lớn, vậy theo Long, người đại diện cho một tập thể phải có những yếu tố gì và tại sao?

Từ những gì mình học được sau khi tham gia khá nhiều hoạt động và các cuộc thi thì mình nhận thấy kĩ năng mềm, sự năng động, nhiệt tình... là rất cần thiết. Tuy nhiên, những cái đó có thể có được và phát triển qua thời gian. Đối với mình, điều quan trọng nhất và cũng là phẩm chất cần được hình thành sớm, đó là: chúng ta cần biết quan tâm đến những người xung quanh. Có thể bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng nếu bạn biết cách quan tâm đến những người xung quanh bạn thì sẽ có lúc bạn nhận ra bạn là người thành công nhất!

Học giỏi, lại tham gia rất nhiều hoạt động như vậy, Long có thể bật mí cách bạn cân bằng giữa hai công việc này không?

Trước đây mình không thích ghi chép hay lập thời gian biểu cho lắm vì mình thấy rất là mất thời gian và mình cũng không có quá nhiều việc để mà ghi chép. Tuy nhiên, khoảng vài tháng gần đây, khi các công việc bắt đầu nhiều lên thì mình cảm thấy việc ghi chép là rất cần thiết. Mình thường dành ngày chủ nhật để viết ra các việc phải làm ở tuần sau. Mặc dù vậy, mình không ghi tỉ mỉ xem là việc này sẽ phải làm trong thời gian nào cụ thể, vì từ lúc mình trở về từ đợt tình nguyện 10 ngày ở Nam Định, mình phát hiện ra là: nên linh hoạt với quỹ thời gian của mình. Có thể ngày hôm trước, bạn có một kế hoạch cụ thể, nhưng vì một lí do nào đó, toàn bộ kế hoạch lại bị “đổ” vào ngày hôm sau, lúc đó cần phải linh hoạt, không để thời gian “chết”, lãng phí. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động thì mình cũng chọn lọc để tham gia, vì mình không muốn phí thời gian vào những việc không đem lại hay đem lại ít hiệu quả.

Long có dự định gì sau cuộc thi? Bạn có ý định đi du học không?

Hiện tại thì mình cũng đang chuẩn bị apply sang các trường trung học phổ thông ở bên Mĩ, cũng như thử một số các cơ hội học bổng khác dành cho lớp 11 như là học bổng ASSIST hay UWC. Tuy nhiên ngoài hai công việc chính là "học" và "apply" thì mình chắc chắn sẽ tham gia một số các dự án tình nguyện, vì từ trước đến nay mình luôn cảm thấy hứng thú với công việc này. Ngoài ra, mình cũng đang lên kế hoạch cho một số các dự án của riêng mình. Hi vọng là trong tương lai nếu thực hiện được thì mình sẽ lại có cơ hội để chia sẻ với các bạn.

Cảm ơn Long, chúc Long luôn thành công trong học tập và cuộc sống!


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày