Tưng bừng đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài Ams

Đôrê Muỗm ; Ảnh: Vincent Hà, Theo 01:59 25/09/2011

Sau 9 tháng miệt mài chuẩn bị, cuối cùng các Amsers đã có một đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài (NHAT) thành công vượt ngoài mong đợi.

Hôm qua có lẽ là ngày náo nhiệt nhất năm học tại ngôi trường này. Các công việc dựng trại, tập tài năng đều diễn ra trong một không khí vô cùng náo nức. Ai cũng muốn trại khối mình đẹp nhất, tiết mục khối chuyên độc đáo nhất. Và quả nhiên như vậy, ngay từ 17h chiều, tất cả các khối đã dựng lên hoàn thiện, trại nào cũng mang đầy tính sáng tạo, đặc sắc và nhất là chưa bao giờ được nhìn thấy ở bất cứ hội trại nào. 

Bởi, mỗi lều trại lại mang đậm bản sắc của khối chuyên mình nói riêng và chất Ams nói chung. Chẳng hạn như trại “Khám phá cơ thể con người” của khối Sinh, mô phỏng vũ trụ như khối Lý hay trại khối Pháp với chiếc mái làm bằng bóng bay đạp như trong phim “Up” ý!

 





19h30, chương trình đêm chung kết bắt đầu khai mạc. Đêm chung kết diễn ra phần thi catwalk giữa các Đại sứ Ams và phần thi tài năng giữa các khối chuyên. Và đây cũng chính là đêm quyết định những giải thưởng quan trọng nhất. Mở đầu chính là phần trình diễn catwalk của các AA (Ams Ambassador) trong trang phục truyền thống. Với những tà áo dài, Đại sứ nào trông cũng thật bình dị và hoài cổ.




















Ngay sau chính là phần thi Tài năng của các khối chuyên. Chủ đề của Ngày Hội Anh Tài năm nay là “Amsers want to see the world” – “Amsers nhìn ra thế giới”. 12 khối chuyên với 12 tiết mục tài năng vô cùng đặc sắc đã mang đến cho đêm chung kết một không khí vô cùng sôi động. Qua đây, ta hiểu được rằng “nhìn ra thế giới” không chỉ nhằm mục đích học hỏi mà còn để thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và đặc biệt là sự đoàn kết của toàn bộ 12 khối chuyên, của toàn bộ các bạn học sinh đã, đang và sẽ mang trên mình chiếc phù hiệu cánh buồm xanh trắng quen thuộc – Hà Nội Amsterdam.
















 Tiếp tục vẫn là phần thi catwalk của các AA. Thế nhưng thay bằng những bộ trang phục truyền thống, các Đại sứ Ams trông thật lộng lẫy, lịch thiệp trong những trang phục dạ hội.

 



Phần thi cuối cùng chính là phần thi ứng xử của các Đại sứ. Top 3 Đại sứ đã được quyết định, đó là đại sứ khối Toán – Đỗ Hoàng Long, đại sứ khối Anh – Chu Hà Thanh và đại sứ Khối Pháp – Nguyễn Phương Đông. Sự tự tin, ngoại hình, tài năng - những tố chất cần có của một người Đại sứ để đại diện cho một ngôi trường lớn như Hà Nội Ams đã được các AA thể hiện qua phần thi catwalk và những phần thi trước. Thế nhưng yếu tố quan trọng nhất, quyết định một con người, đó là sự thông minh và nhân cách, lại được thể hiện qua phần thi này. Quả thực, 3 đại sứ đã trả lời những câu hỏi của mình rất chân thực, thể hiện được rõ tố chất và cá tính riêng của bản thân.

Và cuối cùng, như tất cả các cuộc thi khác, phần mọi người mong chờ và hồi hộp nhất cũng đã đến. Đó chính là phần công bố giải thưởng. Đầu tiên là các giả phụ. Về phía các đại sứ, giải Đại sứ Thân thiện được trao cho đại sứ khối Trung – Hoàng Thanh Trà, giải Đại sứ Văn hóa thuộc về Nguyễn Trung Đức – Đại sứ khối Lý, 2 giải Tài năng và Phong cách lần lượt được trao cho Nguyễn Phương Đông – AA khối Pháp và Chu Hà Thanh – AA khối Anh. Về khối chuyên, liên quân Pháp – Hóa nhận giải Trại đẹp nhất, khối Tin mang về giải Clip hay nhất và cuối cùng giải Tài năng thuộc về khối Sinh. Hai ngôi vị cao nhất, giải “Most Wanted Class” vô cùng xứng đáng khi thuộc về khối chuyên Lý với những sự sáng tạo và cố gắng không ngừng; và giải “Ams Ambassador” – Đại sứ Ams, gương mặt đại diện cho ngôi trường Hà Nội Amsterdam đã xướng trên Đỗ Hoàng Long – Đại sứ khối Toán.

 








Các bạn có thể tìm hiểu thông tin về các đại sứ Ams 2011 tại đây.

Đêm chung kết kết thúc trong khúc nhạc “Ngày Hội Anh Tài” với những lời ca vang lên từ ban tổ chức thật vô cùng ý nghĩa. 9 tháng vừa qua là 9 tháng không ngừng nghỉ, là 9 tháng sát cánh bên nhau để vượt qua bao khó khăn, để ngày hôm nay đây tự hào đồng thanh hô to 4 chữ: “NGÀY HỘI ANH TÀI!” 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày