Điểm lại những trào lưu hot của teen Việt thời gian qua

Hồng Ngọc (tổng hợp), Theo 00:01 16/09/2011

Cùng chúng tớ tổng kết lại xem hè vừa rồi, đời sống của teen mình có những sự kiện và hoạt động gì sôi nổi nhé!

1. Hàng loạt clip cực kul “made in Vietnam”:

Có thể nói, mùa hè rồi, chúng mình đã có cơ hội được xem bao nhiêu là clip hay ho, mà lại toàn "made in Vietnam" nữa. Clip "bom tấn" đầu tiên chính là clip "Cát bụi" với giọng hát của 13 ca sĩ nổi tiếng được thể hiện bằng... một người duy nhất, là anh chàng Mai Quốc Việt. Xuất hiện từ cuối tháng 4, clip này thực sự đã trở thành tâm điểm của giới trẻ trong thời gian ngắn và ban nhạc It's time cũng nhờ đó mà được "thơm lây".



Clip "Cát bụi" cực hot vào cuối tháng 4 vừa rồi.

Ngay sau đó là hàng loạt những clip bài hát rất hay và độc đáo: đó là bản rap “Tau thích mi” với giọng hát miền Trung rất lạ và câu chuyện cảm động về cậu bạn tác giả của bài hát, rồi đến bài hát “Tớ xin lỗi” được thể hiện bằng ngôn ngữ kí hiệu dễ thương và gần gũi.

“Tau thích mi” – bài hát gây xôn xao một thời gian vì nhiều ý nghĩa của nó.
 


Hoàng Nhu – người thể hiện bài hát "Tớ xin lỗi" bằng ngôn ngữ của người khiếm thính.

Tiếp đến là cuối tháng 5, clip chế Đôrêmon “Mong ước kỷ niệm xưa” của cô bạn Vy Nguyễn đã thu hút gần 140.000 lượt view và nhiều comment khen ngợi, bày tỏ sự xúc động của cư dân mạng:

 

Clip chế Đôrêmon đầy xúc động, đặc biệt là với teen cuối cấp.

Ngay sau đó là clip remix quảng cáo máy lọc nước Kangaroo khá vui nhộn của cậu bạn DJ Mạnh Tuấn – một Amser cực kul:


Clip này của Tuấn nhanh chóng trở thành hiện tượng gây "sốt".

Những ngày vừa rồi, teen mình lại có dịp “thổn thức” khi xem clip cover ca khúc “I’m yours” và “Price tag” do cậu bạn đẹp trai, hát hay Edward Nguyễn thể hiện. Với góc quay đẹp, hình ảnh lung linh, giọng hát của Edward rất mượt mà và truyền cảm, cộng thêm việc “mix” hai ca khúc lãng mạn này vào với nhau quá ổn, clip này hiện vẫn đang được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt:
 


Edward cùng "ê kíp" quay clip.



2. Các lớp học nhảy mùa hè cực sôi động:

Có thể nói, chưa mùa hè nào mà teen lại thích học… nhảy như hè vừa rồi, đủ các thể loại, bộ môn nhảy, từ nam đến nữ… đều có cả. Đối với các bạn nữ, học nhảy là cách tốt nhất để… giảm cân, lại biết thêm được nhiều thứ mới, quen thêm nhiều bạn mới nữa. Còn với các teen boy, trào lưu nhảy vũ công, nhảy cover… cũng đang bắt đầu được nhen nhóm và phổ biến dần.

Chúng mình cùng điểm qua một số bộ môn nhảy nổi bật nhất trong mùa hè vừa qua nhé. Các bạn nữ có thể tha hồ khoe vẻ quyến rũ khi học múa cột (pole dance) này, dẻo dai và khỏe khoắn với nhảy Bollywood này, hay mới lạ và ấn tượng với múa ghế (chair dance) này:

Gợi cảm với múa cột...


... uyển chuyển với các động tác của nhảy Bollywood...


... hay mềm mại khi biểu diễn cùng chiếc ghế 

Rồi đến một kiểu nhảy mới đang rất “hot” ở Sài Gòn là… nhảy cao gót, hiện tại bộ môn này mới chỉ có con trai tập là chủ yếu thôi (ở nước ngoài cũng có rất nhiều nam vũ công nổi tiếng với tài nhảy cao gót đấy, các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng với từ khóa "dance on high heels").



Clip nhảy cao gót của ba chàng trai Sài Thành.

Học nhảy vũ công để có thể biểu diễn như các vũ đoàn cũng là một gợi ý hay. Ngoài ra, bạn cũng có thể update trào lưu mới nhất của teen Việt, đó là nhảy cover, đặc biệt là cover nhạc Hàn Quốc. Khi học hai thể loại nhảy này, cơ thể bạn sẽ được vận động toàn thân, vừa tăng cường sức khỏe, sức bền bỉ, lại có thể nhảy theo những vũ đạo của thần tượng mà bạn yêu thích – thật tuyệt phải không nào?


"Zoom" vào hai lớp học nhảy ở TP.HCM và Hà Nội.

3. Rất nhiều cuộc thi nhảy cover trong và ngoài nước

Tại Việt Nam, chúng mình không thể không nhắc đến cuộc thi BFF (Best Fan Forever) – cuộc thi lớn nhất dành cho các fan yêu âm nhạc Việt Nam – cực rầm rộ vào hè vừa rồi. Nhất là phần dự thi cá nhân nhảy cover ca khúc của thần tượng, chúng tớ thấy rằng có một lượng fan "khủng" cực kì yêu thích vũ đạo trong các MV K-pop. Và đội chiến thắng trong phần thi nhảy cover là nhóm Oh dance với clip cover “I’m the best” khá ấn tượng:


Nhóm Oh dance - quán quân cuộc thi BFF 2011.

Còn ở phạm vi quốc tế, hè vừa rồi hẳn là mùa hè đáng nhớ của các fan 2NE1 với sự kiện cuộc thi nhảy cover mang tầm cỡ quốc tế của nhóm – “2NE1 I’m the best Dance Cover Contest”. Và điều đặc biệt hơn, đó là có 2 đội từ Việt Nam đã vượt lên cả nghìn đội chơi đến từ nhiều quốc gia để giành hai giải thưởng lớn của cuộc thi. Đó là L.Y.N.T – đội đoạt giải Nhất và St.319 – đội đoạt giải Á quân 2.




Thông báo chính thức trên fanpage của 2NE1 khiến các fan Việt "nức lòng" vì tự hào. Các bạn có thể xem lại 2 clip đạt giải tại đây nhé.


Những cô bạn xinh xắn của nhóm L.Y.N.T


Nhóm nhảy cực "xì tin" - St.319.

Ngoài giải Á quân cuộc thi “2NE1 I’m the best dance cover contest”, St.319 còn vinh dự đứng trong Top 4 cuộc thi “Allkpop 2011 Kpop world cover dance festival”. Nhóm cũng đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng giới trẻ Việt Nam bằng việc liên tục quay những clip cover mới cực đẹp và “chất”, mở các lớp học cover vũ đạo K-pop để hướng dẫn và chia sẻ niềm đam mê nhảy với nhiều teen khác…

Đây là clip cực mới của St.319 - Cover "Mona Lisa" (MBLAQ) 


St.319 cũng từng xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang của chúng tớ đấy!

Kết

Mùa hè đầy thú vị và sôi động với rất nhiều sự kiện, cuộc thi... đã khép lại, nhưng ắt hẳn dư âm của nó vẫn còn trong lòng mỗi chúng ta. Teen Việt chúng mình có thể tự hào về những gì mình đã làm được trong thời gian vừa rồi, nhưng hãy cùng cố gắng để tham gia thêm nhiều hoạt động bổ ích, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong học tập (cụ thể là trong năm học này) và trong cuộc sống, bạn nhé!