Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp

Bít Tất, Nhuggie, Theo Trí Thức Trẻ 18:46 19/12/2012

Vụ án mạng xảy ra ngay tại phòng học của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), làm một cậu sinh viên tử vong trên đường cấp cứu.

Vào khoảng 12.30 - 12h.45 chiều nay (19/12), tại phòng học C201 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một nam sinh viên tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, do bị đứt dây động mạch tim và mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, về phần nguyên nhân thì hiện cơ quan cảnh sát vẫn đang điều tra. 

Nam sinh bị tử vong tên là V.N.C, sinh năm 1992, hiện là lớp trưởng của một lớp trong trường. Theo nhiều bạn bè của V.N.C, bình thường C. rất năng động và cởi mở với bạn bè, có thành tích học tập tốt.

Facebook cá nhân của C. cũng đã được cư dân mạng nhanh chóng tìm ra và gửi lời chia buồn. Những bức ảnh trong FB cho thấy C. có ngoại hình và khuôn mặt rất dễ mến. Điều đó càng làm cho mọi người thương tiếc.

Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp 1
Chân dung của nạn nhân.

Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp 2
Cư dân mạng đã để lại hàng ngàn lời nhắn trên bức ảnh cuối cùng của C. trên FB, post lên ngày hôm qua.

Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp 3

Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp 4

Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp 5
Mọi người gửi lời chia buồn với cậu sinh viên xấu số.

Một bạn trong số đó chia sẻ: "R.I.P bạn! Dù không quen biết nhau, nhưng khi đọc được thông tin trên báo, mình cũng rất hoảng sợ. Chúc bạn hãy an nghỉ bình yên, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."

Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Nhưng hiện tại các sinh viên cùng lớp với nạn nhân hoảng loạn và căng thẳng. Một số sinh viên đã được triệu tập lên văn phòng khoa để lấy lời khai, nhận diện hung thủ. 

Cư dân mạng thương tiếc bạn SV bị đâm chết tại lớp 6
Hiện trường vụ án đã được khử trùng và niêm phong.

Thầy Tiến Dũng - trưởng khoa Kiến Trúc của trường cho biết: "Các em sinh viên đang cố gắng nhớ lại mặt và đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Vì thời điển xảy ra vụ việc là trước giờ vào học, nên giáo viên không quản lý được". Thậm chí lúc vụ án xảy ra cũng rất nhanh, khiến nhiều sinh viên không kịp định thần được chuyện gì đang diễn ra.