Con gái sẽ rất tuyệt vời, nếu như...

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/03/2012

... con gái có thể thay đổi một số thói quen sau nhé!

Hôm nay là ngày 8/3 - ngày "tôn vinh phái đẹp". Rõ ràng là tất cả teen boy đều muốn gửi những lời chúc tốt lành nhất đến cho các bạn nữ yêu quý rồi. Thế nhưng bên cạnh đó, con trai cũng muốn "giúp" con gái trở nên hoàn thiện hơn. Vì thế, con trai muốn con gái hãy bỏ những thói quen sau nè, con gái thử suy ngẫm xem sao nhé:

Luôn cố chứng minh bản thân trong chuyện tình cảm

H.M (17t) nói: "Một ngày đẹp trời nọ, tớ vô tình lang thang trên Facebook và phát hiện ra status của cô bạn học cùng trường cấp 3: “Đôi lúc cảm thấy con gái yêu thực dụng quá. Rất nhiều bạn hay "kén cá chọn canh", bỏ người này nhất định phải tìm được một người khác ở... tầm cao hơn. Chẳng lẽ yêu một người mà cần phải suy nghĩ, đắn đo nhiều thứ vật chất thế sao?""

Nếu chỉ đọc những dòng này, hẳn mỗi bạn sẽ tạo cho chính mình ấn tượng về một cô gái ngây thơ và luôn khao khát mong chờ một tình yêu không đòi hỏi quá nhiều tiêu chuẩn, một cô gái luôn theo đuổi tình yêu đích thực. Thật dễ hiểu khi những ngôn từ trên có thể mang tới những xúc cảm và mường tượng như vậy. Nhưng bạn có ngạc nhiên không khi nhân vật “chị” mà H.M miêu tả trong status của mình giống cô bạn ấy đến… 99%. Đó là một cô gái sẵn lòng rời bỏ chàng trai mình yêu thương để đến với một chàng trai khác, người có khả năng chu cấp toàn bộ thú vui mua sắm, ăn uống ở những cửa hàng sang trọng, hoặc cũng có thể chỉ là người có gương mặt, dáng hình “hot boy” hơn anh chàng cũ. Cô nàng thay người yêu nhanh đến chóng mặt nhưng luôn làm ra vẻ mình là người “bị hại”. Bạn bè nhìn cô ngán ngẩm. Những status của H chỉ có thể mang ra để “lừa tình” với những chàng trai chưa thực sự quen biết H.M. Còn những người đã từng thân thiết đều không dám hoặc không muốn động vào một cô gái “ngây thơ” đến như thế.

Thích “danh hão” 

Bích Thảo (18t) kể về cô bạn cùng lớp đại học với bạn ấy: “Khi nhìn thấy bảng điểm của tớ, cô nàng đã bĩu môi và nói rằng tớ đã học hành kiểu gì vậy, rằng kiến thức quá đơn giản mà tại sao tớ không giành được điểm A. Tớ không biết giải thích sao, vì mình kém cỏi nên phải chịu. Điểm được cập nhật trên tài khoản cá nhân của mỗi người, nên chủ nhân của nó là người duy nhất biết điểm chính mình. Tớ cũng đã từng khâm phục cô nàng biết bao khi thường xuyên nghỉ học, ngủ gật trong giờ mà vẫn có thể được A rất nhiều môn, bao gồm cả những môn khó nhằn như nguyên lý Mác - Lê Nin hay Tư tưởng Hồ Chí Minh… 

Cho tới một ngày nọ, cô nàng nhờ tớ đăng kí lịch học của kì sau vì nhà bạn ấy mất mạng đột ngột. Đăng kí xong, tớ đột nhiên tò mò muốn xem bảng điểm và rồi ngỡ ngàng nhận ra nó chẳng đáng tự hào như cô bạn kia vẫn nói. Ngoài vài điểm C cho những môn thầy cô không quá khắt khe, còn lại, cô nàng luôn nhận được điểm D. Tớ đã tự hỏi đâu là mục đích của cô bạn. Liệu có cần thiết không khi ra trường, cả lớp đều biết cô nàng nhận được bằng loại gì?”

Những nhân vật như bạn của Thảo không ít. Người ta thích tạo ra những “ảo ảnh” về chính bản thân mình với mong muốn nhận được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Họ thích hư danh song lại lười cố gắng. Bởi vậy, những gì họ có được cũng chỉ là một thứ vẫn được gọi bằng cái tên khá kêu “danh hão”.


Giả vờ giỏi giang chuyện "nữ công gia chánh"

Phan Hoàng (19t) đã bùi ngùi khi nhắc tới cô bạn gái “đầu đời” của mình. “Chúng tớ quen nhau qua mạng. Nói ngắn gọn là như thế, nhưng thực ra, cô ấy và tớ có gần 50 bạn chung trên Facebook. Tớ chủ động add Facebook cô ấy, hai đứa trò chuyện nhiều hơn. Tớ ấn tượng với những bức ảnh các món ăn cô ấy đăng tải trên tường, ấn tượng với những status nói rằng cô nàng là người thích nấu ăn và những món nghề nữ công gia chánh. Tớ đã yêu cô ấy lúc nào không hay."

Thế nhưng, ngày Hoàng dẫn nàng về ra mắt, cô ấy tỏ ra vụng về vô cùng. Và sự thật đã vỡ lở khi cô ấy lóng ngóng với chính món sườn xào chua ngọt - món mà nàng vẫn luôn tự nhận rằng đó là món tủ. Khi Hoàng thắc mắc vì không thể giấu được vẻ thất vọng, cô ấy đã giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa, cô ấy nghĩ rằng các chàng trai luôn mong có được một cô người yêu tài ba trong chuyện nấu nướng.

"Tớ không biết phải nói sao, giá như cô ấy cố gắng tập nấu mỗi ngày thay vì rảnh rang tìm ảnh trên mạng và đăng tải để lừa gạt mọi người. Sau này, chúng tớ quyết định đường ai nấy đi. Mặc dù nguyên nhân của việc chia tay không liên quan đến câu chuyện đã cũ ấy, nhưng phải thú nhận rằng sau lần ấy, cảm giác của tớ không còn nguyên vẹn như trước nữa…” - Hoàng tâm sự.


Hãy là chính mình, con gái nhé

Có thể bạn chưa tin vào điều chúng tớ nói, có thể bạn cho rằng đó là một lý thuyết quá phổ biến đến mức ai cũng nhắc tới nó mỗi ngày. Nhưng nếu rảnh rang một chút, bạn hãy thử làm phép so sánh giữa việc tạo được ấn tượng ban đầu để rồi ấn tượng đó bị hất đổ do chính những lời dối trá trong bạn và việc là chính mình để biết mọi người luôn yêu quý vì bạn là chính bạn, bạn sẽ chọn điều gì?

Người ta phải trải qua rất nhiều mối tình mới biết, người nào trân trọng cả những điểm chưa tốt của mình mới là người yêu mình rất thật. Người ta phải đánh mất rất nhiều bạn bè mới biết, đâu mới là người bạn quý ta rất thật. Hãy là chính mình để luôn chắc chắn rằng, mình sẽ nhận được những tình cảm đáng quý đến nhất, con gái nhé!