Họ tên: TrầnThị Kim Anh
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1991
Sở thích: K-pop, tung tăng khắp nơi cùng những người bạn thân,... Trường đang học: ĐH Hùng Vương.
Các hoạt động từng tham gia: Quảng cáo KFC, Mirinda, teen model, MC, Yeah1TV, quay clip ca nhạc,...
Thành
tích: Gương
mặt duyên dáng của Clean&Clear. Đại sứ Hovteen đợt 3 tp.HCM.. |
Chào Kim Anh. Vừa đoạt giải nhất ở vòng thi chung kết khu vực Hot VTeen
vừa rồi không biết cảm xúc của bạn lúc đó và ngay bây giờ như thế nào
nhỉ?
Rất rất rất vui luôn ấy chứ. Nhưng niềm vui ấy nó kỳ lạ và
xen lẫn cả sự bất ngờ, lý thú nữa. Ở vòng thi chung kết khu vực này, BTC
không công bố giải ngay tại sân khấu, mà có một cách công bố khá là thú
vị. Trong vòng một tuần sau, hình ảnh của ai xuất hiện trên bìa
báo tức là người đó đã giành chiến thắng đầu tiên.
Thì hôm đấy đang ngủ ngon, ba chớp ba nhoáng bị mẹ gọi dậy ra xem
báo thì thấy mặt của mình hiện chần dần trên mặt báo rồi là tim đập
thình thịch, chỉ biết hét toáng lên khoe với mẹ và bạn bè. Nói thật thì
tớ cũng chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói là cho đến bây
giờ mình vẫn còn cảm thấy bất ngờ và rất rất thú vị.
Ô nhìn thấy cách kể của bạn là biết niềm vui ấy lớn thế nào rồi.
Nhưng chúng tớ tò mò rằng không biết vì sao Kim Anh lại có ý định tham
dự cuộc thi Hot VTeen này nhỉ?
Cũng không giấu gì các bạn. Với tớ năm
nay đã là năm cuối, chuẩn bị mãn teen rồi. Nên khi đăng ký tham
gia cuộc thi này tớ cũng không mấy đắn đo suy nghĩ cho lắm bởi mình muốn
sau này trong ký ức sẽ có nhiều trải nghiệm vui vẻ và mới lạ hơn thôi.
Vậy sau khi trải qua cả chặng đường dài, điều gì mà trước khi tham dự Kim Anh chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp nó?
Ừhm...
(hơi ngập ngừng) cũng không nhiều lắm đâu. Cái chính đó là sự nhiệt
tình, quan tâm lo lắng bạn bè của các bạn cùng tham dự cuộc thi. Nói là
bạn bè "đối đầu" thi với nhau nhưng chẳng bao giờ bọn tớ đấu đá chọi
nhau đâu.
Đặc biệt là các bạn ở xa như
Hà Nội,
Cần Thơ... mọi người luôn chia
sẻ rồi thỉnh thoảng lại kéo cả đám đi chơi. Nói chung cái mà
Kim Anh
chưa từng nghĩ mình sẽ được gặp trong cuộc thi này đó là tình cảm bạn bè
thật sự.
Trong phần thi năng khiếu vừa rồi, Kim Anh đã trình diễn một tiểu
phẩm nói về vấn đề "bạo lực học đường". Tại sao Kim Anh lại chọn đề tài
này vào phần thi của mình?
Dạo đấy mình cũng có hay xem tin tức,
bạn bè thỉnh thoảng cũng gửi cho vài cái đường link về bạo lực
học đường, nữ sinh trường này đánh với nữ sinh trường kia... Thế là nó
khiến mình nảy ra ý định rằng
"tại sao lại không dùng đề tài này vào
phần thi của mình. Nó còn có thể giúp mình truyền đạt những điều cần
nói, cần quan tâm". Nảy ra là tớ "xắn tay áo" chuẩn bị ráo riết cho kịp thời gian.
Thế trong phần thi đó Kim Anh muốn nhắn nhủ điều gì đến người xem và đặc biệt là với các bạn học sinh?
Bây
giờ có một số bạn cứ cho rằng thời đại bình đẳng, con gái con trai
gì cũng là như nhau, hơn cả là trong vấn đề thể hiện sức mạnh, vai vế...
bằng những cái nắm đấm, động tay động chân. Còn theo mình, là con gái
tất nhiên là bạn được quyền mạnh mẽ nhưng là cách thể hiện qua suy nghĩ,
chính chắn, quyết đoán, tự tin và độc lập! Chứ không phải hở một chút là
hành động theo bản năng, hơn nữa là con gái, bạn bè học cùng lớp, cùng
trường mọi chuyện cũng nên giải quyết theo hướng tích cực.
Còn trong một số đoạn clip được phát án trên mạng. Mình cảm thấy dường
như các bạn đã đánh mất sự hồn nhiên, năng động của thời học sinh mất rồi.
Ở vòng thi tài
năng đấy, Kim Anh đã diễn lố thời gian quy định dường như là hơn gấp đôi
luôn. Sao bạn lại liều thế nhỉ?
Thì
Kim Anh nghĩ là một vở kịch, trong thời gian 7 phút sẽ không thể nào
"lột tả" được nội dung cụ thể mà mình muốn truyền đạt cho các bạn và ban
giám khảo hiểu. Sau nghĩ ra được vấn đề này, thế là mình quyết
định đánh liều một phen, thôi kệ, dù có hơi lố nhưng nó lại giúp vở kịch
của mình được trót lọt có đầu có đuôi hơn thì cũng là một điều tốt.
Lúc đầu cũng có hơi lo sợ, nhưng trong lúc biểu diễn, cả ba vị giám
khảo cười rất sảng khoái và có vẻ như đang rất tập trung vào phần
thi của mình. Vì vậy mà có một số lời thoại mình nói theo cách sao thật tự nhiên. Cùng với vài hành động tớ diễn rất sung nên đã
vô tình kéo thêm chút thời gian trên sân khấu. Đó là chưa kể mấy đứa bạn của mình ở bên trong luôn cổ vũ và bảo mình diễn là phải diễn thật sung, thế nên mình mới quyết định điều như thế.
Sau khi xem xong thì ban giám khảo đã có nhận xét gì về phần thi
"hơi lố" của Kim Anh? Liệu chắc Kim Anh cũng đã chuẩn bị rất lâu và kỹ càng nhỉ?
Ban giám khảo hôm đấy rất vui, ai
cũng đều cảm thấy thoải mái sau khi xem xong phần thi của mình, nên mình
cũng cảm thấy vui trong lòng lắm. Còn về nhận xét phê bình này nọ thì
không có nhiều, chủ yếu là được nhận vài lời nhận xét chung cho cả nhóm.
Phần thi này được tớ chuẩn bị hơn 1 tuần thôi, và những người bạn
thân trong đó có một anh là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh đã giúp
mình rất nhiều.
Quay lại với vai diễn của Kim Anh trong phần thi
đó. Mọi người đều cho nhận xét rằng Kim Anh quá nhập vai vào cô học sinh
"đầu gấu" đàn chị khó chịu, nhưng đến lúc "hường" thì Kim Anh cũng
"hường" hơi lố. Vậy không biết ở ngoài Kim Anh có động đâu đánh đó hay "dịu dàng" thích màu hồng như
thế không nhỉ?
Không đầu (cười lớn).
Kim Anh ở trường thì hiền lắm. Với do bình
thường ở ngoài,
Kim Anh có làm MC cho một số chương trình truyền hình,
cộng với vài tài lẻ của sinh viên ngành du lịch hay phải dạn dĩ trước
đám đông, nên đã giúp
Kim Anh tự tin, thoải mái hơn trên sân khấu. Và đó cũng là lý do vì sao Kim Anh lại nhập vai đến như thế.
Kim Anh đã chuẩn bị gì cho phần thi tài năng tiếp theo của mình ở vòng chung kết toàn quốc chưa?
Kim Anh đang chuẩn bị ráo riết đây. Dự định là mình sẽ chuyển sang nhảy chứ không diễn kịch như lần này nữa.
Vốn dĩ
Kim Anh cũng muốn thể hiện một khía cạnh khác của mình cho tất cả
mọi người biết. Dù diễn xuất là khả năng vốn có của
Kim Anh, bù lại nhảy nhót lại là niềm đam mê, và sở thích của mình. Nên tranh thủ
những lúc có dịp
Kim Anh cũng nên bộc lộ hết tài năng cần thiết.
Cám ơn Kim Anh về buổi trò chuyện này. Hy vọng trong vòng thi tới Kim Anh sẽ thể hiện tốt phần thi của mình nhé.