Gặp HotVteen chinh phục được vị giám khảo Tùng Leo "siêu khó tính"

Nami; Ảnh: Xí Muội, Theo 00:01 01/09/2011

Lương Gia Huy - cậu bạn cực mê hip hop này là thí sinh vừa tạo được "làn sóng" mới tại cuộc thi HotVTeen chung kết đợt 1 khu vực phía Nam vừa rồi đấy!

Là một trong hai thí sinh xuất sắc nhất tại Chung kết đợt 1 khu vực phía Nam của cuộc thi HotVTeen 2011 vừa rồi, bạn Lương Gia Huy đã để lại một ấn tượng cực lớn đối với các bạn khán giả, cũng như ban giám khảo bằng phần thi tài năng "Mang đến nụ cười" của mình. Điều ấn tượng nhất là cậu bạn Lương Gia Huy này đã có thể thuyết phục được vị giám khảo khó tính là anh Tùng Leo để có được số điểm cao nhất trong cuộc thi, mà chính anh Leo cũng phải "thú nhận" rằng từ trước đến nay chưa từng chấm cao hơn mức này trong suốt chuỗi cuộc thi HotVTeen mà anh ấy tham gia. 

Profile

Họ và tên: Lương Gia Huy

D.O.B: 18/11/1995

Trường: THPT Trần Hưng Đạo

Sở thích: Nhảy, đọc sách, nghe nhạc, đi chơi cùng bạn bè,...

Thành tích:

- Tham gia giải Hiphop của thành phố.

- Vô địch giải free style srowbar.

- Nhận 2 học bổng của Anh 25% và 40% A level của trường Abbey.

- Thi kịch cho trường ở thành phố.



Hãy cùng làm quen với Lương Gia Huy nhé!

Chào Huy! Vòng chung kết khu vực chỉ mới vừa kết thúc thôi, vậy cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?

Trong 3 ngày vừa rồi mình vẫn bị lâng lâng và vui khó tả! Thật ra mình cũng không nghĩ bản thân sẽ nhận được tấm vé vàng bước vào vòng thi toàn quốc, bởi còn có rất nhiều anh chị, bạn bè khác diễn tốt hơn mình và đặc sắc hơn. 

Có vẻ style và sở trường của Huy là theo hướng hiphop, thế sao Huy không chọn một cuộc thi khác phù hợp với mình hơn mà lại tham gia HotVTeen?

Lúc trước mình có một người chị cũng đã tham gia HotVTeen rồi. Về nhà chị ấy bảo mình nên đăng ký tham gia để có được nhiều kỷ niệm đẹp và bổ ích. Nói chung là mình đã được chị ấy "quảng cáo" rất nhiều nên đăng ký tham gia luôn. Mình cũng muốn thể hiện được cá tính của bản thân, nhưng rất bất ngờ và cũng may mắn là mình đã lọt vào top 12 toàn quốc.
 
Đây là phần thi tài năng của Huy trong cuộc thi HotVTeen vừa rồi.

Sau thời gian dài đồng hành với cuộc thi này, Huy cảm thấy nơi này như thế nào?

Ở đây mình tìm được niềm vui, tình bạn, quan trọng hơn là có nhiều kỷ niệm đáng quý đúng như lời của chị mình nói vậy. Nhớ những buổi tham gia trại hè vườn xoài, đi uống cà phê lê la với nhau suốt buổi. Đặc biệt bọn mình còn là một đại gia đình có vai vế hẳn hoi, như ông nội, bố mẹ, anh chị... cứ thấy ai lớn tuổi nhất sẽ được cấp cao nhất, vui lắm ấy. (cười)



Phần thi tài năng của Huy đã mang lại cảm xúc mới cho cuộc thi và mọi người. Huy nghĩ sao về điều này?

Mình nghĩ dù hát, ảo thuật hay nhảy... cũng đều phải thể hiện được cái tôi của mình. Lúc đầu Huy gặp khó khăn về vấn đề đó, nhưng rồi cũng tìm được giải pháp là cùng chia sẻ cảm xúc với nhau giữa người xem, người diễn và cả nội dung của chính bài thi của mình. Phần thông điệp mà mình muốn gửi đến cho mọi người là: ai cũng cần nụ cười, nếu có nụ cười thì làm chuyện gì cũng sẽ thành công.

Điệu nhảy của bạn khá kì lạ. Huy giải thích rõ hơn xem nào?

Đây là một kiểu nhảy choreography, không chỉ nhảy theo nhạc mà còn phải theo lời, xem kỹ bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung của bài hát đều được mình thể hiện rõ nét qua từng động tác để có thể truyền đạt cảm xúc đến cho người xem một cách tốt nhất. Đây chính là điểm hay và khá khó của kiểu nhảy này. Nên trong suốt một tuần luyện tập, mình cố chọn những bài thân quen, vui vẻ của nước ngoài, nhưng phải đính thêm các ca khúc thân thuộc của Việt Nam như bài "Em trong mắt tôi", nói về chiếc áo dài Việt Nam chẳng hạn. 



Huy nghĩ sao khi đã ghi một bàn thắng trông thấy với số điểm và lời đánh giá "chắc nịch" của anh Tùng Leo?

Cũng giống với cảm xúc sau khi chiến thắng vậy, mặc dù lúc này chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Tuy nhiên lời nhận xét của anh Tùng cũng giúp mình hiểu được là "À, ít ra mục đích truyền tải cảm xúc của mình và mang đến nụ cười cho các bạn khá giả đã thành công." Mình cũng rất cám ơn anh Tùng và các anh chị ban giám khảo đã đóng góp ý khiến cho bài thi của mình hoàn thiện hơn.

Vậy trong vòng thi toàn quốc tới Huy có lên được kế hoạch gì chưa?

Hôm thi xong mình cũng có nghĩ tới, một chút áp lực vì vòng thi đầu tiên của mình đã để lại nhiều ấn tượng tốt, nếu trong vòng sau không chọn lựa kĩ sẽ rất thua thiệt. Nhưng chắc chắn Huy vẫn giữ sự vui vẻ, hồn nhiên và tươi vui đúng với lứa tuổi và tình cách của mình. Mong các bạn hãy đón xem và ủng hộ cho Huy nhé!










Với tớ có nụ cười thì làm gì cũng thành công.






Trông tớ "xì-tin" không nè!?