Chữa bệnh "hay quên" cho con trai

Quỳnh Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/04/2012

Anh chàng của bạn thường xuyên “quên phéng” những dịp quan trọng của hai đứa, làm thế nào bây giờ?

Liều thuốc 1: Cài nhắc nhở cho máy điện thoại của chàng

Đôi nhắc nhở bằng miệng không được thì phải nhờ đến các công cụ hi-tech "giúp đỡ" thui, và công cụ gần gũi nhất vẫn là chiếc điện thoại mà lúc nào chàng cũng kè kè để chơi game đó. 

Khi "nhờ vả" điện thoại thì đầu tiên phải nhớ là bạn không nên tùy tiện lấy điện thoại của  người ta ra dùng nếu chưa í ới hỏi qua hắn nhé! Dễ tính thì không sao, hắn mà khó tính là sẽ quy bạn vào tội xâm phạm đời tư đấy. 

Bạn hãy đàng hoàng mượn máy hắn chơi điện tử, vào facebook… chẳng hạn rồi vào Calendar (Lịch) của máy hắn đặt nhắc nhở cho những ngày đặc biệt bạn muốn hắn nhớ. Thế là vào một buổi sáng đẹp trời hắn sẽ thức dậy với tiếng chuông kèm theo ghi chú đáng yêu trên màn hình điện thoại “1 năm S2”. Sau một hồi “refresh” lại bộ nhớ, hắn sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo rồi. 


Liều thuốc 2 : Chủ động nhắc nhở hắn thường xuyên

Với những gã ngốc “đãng trí đẳng cấp” và “lười kinh niên” thì bạn không nên hi vọng một ghi chú đúng ngày sẽ có tác dụng với hắn. Để không phải cô đơn một mình trong khi hắn hi ha với lũ bạn trong quán game thì bạn nên báo trước cho hắn về ngày “đặc biệt” và nhắc nhớ thường xuyên. 

Có lẽ sẽ nhiều bạn ngại làm như thế nhưng không “hò như hò đò” thì anh chàng này sẽ chẳng nhúc nhích được centimet trong bộ nhớ “xi măng” của mình đâu. Làm như thế lâu lâu, chắc một ngày không xa hắn sẽ thuộc lòng các ngày như “cháo chảy” cho mà xem. Thế là chiến dịch “cải tạo” của bạn thành công! 

Liều thuốc 3: Giận hắn một trận tới bến

Con trai sợ điều gì nhất nhì nhỉ? … Chính là nước mắt con gái đó. Sau một vài lần tha thứ mà không thấy hắn có biến chuyển gì, bạn hãy làm ầm lên một trận cho hắn sợ. Khóc sướt mướt sẽ làm hắn vô cùng bối rối, hối lỗi. “Tát nước theo mưa”, tiếp theo bạn làm “mặt lạnh” cả tuần trời sẽ làm hắn “xanh mặt”. 

Đến lúc đó, hắn sẽ thấy tội của hắn to dường nào và nhanh nhanh chóng chóng mời các “quân sư tình yêu” là lũ chiến hữu  đến bàn kế sách chuộc lỗi. Hệ quả của việc này là không bao giờ dám quên cái gì nữa. Hắn có gan to bằng trời cũng không thể không nhớ “hôm đấy là ngày… làm gì đặc biệt cho cô ấy đây nhỉ…”. 

Chữa bệnh thì phải về lâu về dài. Bạn đừng hi vọng sẽ giúp chàng khỏi bệnh  trong một vài ngày, nhưng chỉ cần kiên trì, “nửa kia” sẽ không phụ bạn đâu. Đây chỉ là một vài gợi ý nho nhỏ, ai có cao kiến gì thì note thêm nhé!