Khi tình yêu bắt đầu lạnh nhạt

Bảo Nhi, Theo 00:01 04/02/2012

Yêu nhau một thời gian lâu dài, bỗng cả hai cảm thấy mọi thứ “không còn được như trước” và cư xử với nhau khách sáo dần… Tại sao lại có chuyện này?

Khi mọi thứ trở nên quen thuộc, lặp lại theo quy trình, khi những buổi đi chơi trở nên đơn điệu và tẻ nhạt, thì một trong hai (hoặc cả hai) bỗng dưng cảm thấy có khoảng cách với nhau. Hai bạn bắt đầu cư xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm và không còn nói những lời yêu thương, ngọt ngào như trước. Nguyên nhân vì…

Tự tin quá mức

Q.Duy (19 tuổi) cho rằng: “Đã quen nhau một thời gian lâu rồi thì khó chia tay lắm, chẳng ai nỡ cả, nên mình chẳng cần phải như “lúc mới yêu” làm gì. Cứ cư xử thật tự nhiên. Lâu lâu qua nhà nhau chơi, muốn ăn thì mua đồ về nấu, tới dịp lễ thì mình mua quà về rồi… đưa luôn, khỏi cần gói làm gì (!). Lâu lâu cô nàng cũng thắc mắc sao lâu quá không chở cô ấy đi cà phê, đi dạo phố… Mình nói đã quen lâu rồi thì cần chi phải vậy, muốn gặp nhau lúc nào chả được”. 

Thậm chí, Duy còn chẳng quan tâm việc bạn gái mình đi chơi với ai, làm gì khi nhiều ngày không liên lạc được.“Cô ấy có quyền đi chơi với bạn khác giới thoải mái và mình... cũng thế. Yêu phải biết tin nhau chứ.” – Duy chia sẻ. Việc biết tin tưởng người yêu là điều tốt, nhưng cũng là một mặt tiêu cực nếu Duy “buông thả” người ấy quá mức. Sự xuề xòa của anh chàng khó có thể chấp nhận. Không thể nói rằng đã yêu lâu thì không cần lãng mạn, không cần gói quà cầu kì, không cần đi cà phê vào mỗi cuối tuần được…

Nếu mình là người yêu của Duy, chắc mình sẽ không chịu nổi được lâu. Anh chàng này có vẻ lạnh nhạt và hời hợt khi không còn biết F5 tình cảm liên tục, đã thế còn cho bạn gái của mình tự do thoải mái, cô ấy không chán mới lạ. Riêng mình thì cảm thấy anh chàng này quá chán và không tâm lý chút nào.” – Bảo Anh (17 tuổi) bày tỏ.

Nói chuyện... chán

Có thể ban đầu, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ cho nhau nghe các hoạt động thường ngày, cảm nhận của bản thân, quan niệm về cuộc sống, những lời ngọt ngào có cánh… Nhưng càng về sau, càng chẳng biết nói gì nữa, khi “chạm mặt” nhau hằng ngày trên trường, trong những buổi đi chơi, và online thì lúc nào cũng thấy nhau đang sáng nick. “Nếu im lặng quá mức thì đối phương sẽ hiểu lầm, nên phải ráng tìm đề tài để nói. Nhưng hình như càng nói thì càng chứng tỏ mình đang… cũ kĩ và nhạt dần.” – H.Long (18 tuổi) nói.

Thanh Thủy (19 tuổi) kể: “Mình thường lười trò chuyện khi hai đứa đã quá quen với sự có mặt của nhau. Phần vì mình không biết nói gì, phần vì cậu ấy “chém gió” quá tệ. Lên mạng, mình trò chuyện với bạn bè về tình cảm, công việc, các mối quan hệ xung quanh, còn cậu ấy thì… thao thao bất tuyệt với mình về game, xe cộ, năm mới sẽ có chiếc máy tính nào mới ra, cấu hình chi tiết ra sao… Mình như “vịt nghe sấm”, chẳng hiểu gì, chỉ ậm ừ cho qua, cậu ấy lại tiếp tục “chém gió” chủ đề khác, mình chỉ thở dài. Cậu ấy thấy mình lạnh nhạt, lại càng cố nói, mà càng nói thì càng chứng tỏ cậu ấy nhàm chán.” 


Khi yêu, bạn nên tinh ý phát hiện ra những dấu hiệu "nguội" ngay từ khi chúng bắt đầu xuất hiện. (Ảnh minh họa)

Yêu như “người máy”

Thảo Trang (19 tuổi) tâm sự: “Nếu bạn muốn biết 1 năm yêu nhau của bọn mình trôi qua thế nào, mình chỉ cần kể cho bạn nghe về hoạt động điển hình của một ngày, vì với bọn mình, ngày nào cũng... như nhau! Sáng, cậu ấy sẽ nhắn tin kêu mình dậy đi học, chuẩn bị xong thì ra trước cổng đã thấy cậu ấy đứng đợi. Vô lớp ngồi chung bàn, ra chơi thì xuống căng tin ăn uống. Trưa chở nhau về, học bài, rồi nhắn tin với nhau một chút, chiều tiếp tục chở nhau đi học thêm, tối online. Online xong thì phải tắt máy, chuyển qua… nhắn tin bằng điện thoại, được một hồi thì cùng nhau đi ngủ. Cuối tuần đi ra quán trà sữa quen thuộc, mở laptop chơi game, xem phim, hoặc đọc báo, lâu lâu có phim gì mới ra rạp thì cùng đi xem, đi ăn, rồi đi về. Không hề có một chút gì gọi là mới cả.

Nhiều cặp đôi cũng muốn thay đổi để không cư xử với nhau gượng ép, lạnh nhạt, nhưng chả biết làm cách nào cả. Vấn đề có lẽ là vì những cặp đôi tuổi teen đều còn đang đi học, ít thời gian, ít... tiền và cũng thiếu kinh nghiệm trong tình cảm. Có nhiều cách làm mới tình yêu trên sách, báo, nhưng giữa lý thuyết và thực hành là cả một vấn đề, khi đã yêu nhau quá lâu và cảm thấy việc bên nhau là một thói quen khó bỏ, dần dà dẫn đến việc ỷ lại và chẳng còn muốn cầu kì rườm rà làm gì.

Hãy tự “hâm nóng” chính mình

Cả hai bạn đều cảm nhận được sự nguội lạnh trong tình yêu của cả hai. Thay vì cố gắng “hâm đi hâm lại” theo những cách lý thuyết, các bạn hãy tự nhìn lại và khắc phục những nhược điểm của bản thân mình. Cả hai cùng nhau cố gắng thì tình cảm với bền được. Hãy bắt đầu từ việc tạo cho bản thân sức hút bằng cách trau chuốt lại ngoại hình, biết quan tâm, biết lãng mạn, tập nói chuyện thu hút và xem người yêu của mình như một “mục tiêu” cần chinh phục, hệt như giai đoạn đầu, có như thế thì mới hấp dẫn lẫn nhau và sự lạnh nhạt sẽ biến mất. Hãy nhớ nhé, chỉ cần bạn chủ tâm muốn đổi mới tình yêu, thì tình yêu ngay lập tức sẽ "refresh" ngay thôi mà!