Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng

QC, Ảnh: Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/10/2013

Từng dòng chữ xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, sự tiếc thương đối với sự ra đi của Đại tướng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cuốn sổ tang viết cho Người đã khiến những ai chứng kiến đều không kìm nổi xúc động.

Sáng hôm qua (12/10), tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Bình cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài,... đã long trọng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại Hà Nội, lễ viếng của Đại tướng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Thông và TP Hồ Chí Minh là Dinh Thống Nhất.

Trong ngày hôm qua, cả đất nước lại một lần nữa được chứng kiến những tình cảm thiêng liêng, cao quý, sự tiếc thương vô hạn của đồng bào đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Đại tướng của nhân dân, vị tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, một thầy giáo dạy Lịch sử và cũng là người đã viết nên lịch sử. Những giọt nước mắt vẫn rơi, ánh mắt tiếc nuối vẫn hiện hữu, hàng vạn người lại tiếp tục xếp hàng để chờ được vào viếng Người, không cần biết là với thời gian quy định, mình có tới lượt hay không, có được cúi mình trước linh cữu Đại tướng hay không?...

Trên cuốn sổ tang trong lễ viếng Đại tướng ngày hôm qua, chúng tôi đã bắt gặp những giọt lệ đầy tiếc thương của nhiều bạn trẻ khi viết sổ tang. Từng dòng chữ xuất phát từ tấm lòng biết ơn sâu sắc, sự tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cuốn sổ tang viết cho Người đã khiến những ai chứng kiến đều không kìm nổi xúc động.


Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 1
Nhiều bạn trẻ đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt khi viết vào cuốn sổ tang.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 2
Một nữ sinh trong màu áo xanh tình nguyện cũng đã bật khóc khi được vào tận nơi viếng Đại tướng tại Dinh Thống Nhất.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 3

Bạn Phạm Thị Huyền - sinh viên năm 2 trường Đại học Luật, quê ở Quảng Bình cho biết: "Nhà em ở quê cách nhà Bác 20km nhưng nhà ngoại em thì gần nhà Bác nên từ nhỏ em đã được nghe nhiều câu chuyện về tấm gương của Bác. Em rất kính trọng và nể trọng tình yêu quê hương của Bác. Và tự hào là 1 người con của Quảng Bình - quê hương của bác Võ Nguyên Giáp".

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 4
Phạm Thị Thương sinh viên năm 2 Đại học Luật khóc nức nở trong buổi viếng và chia sẻ rằng: "Tuy không phải là 1 người con Quảng Bình, cùng quê với Đại tướng, nhưng khi nghe tin Bác mất em thấy đau xót đến tột cùng. Nhờ những người anh hùng như Bác mà thế hệ chúng em mới có được hoà bình và độc lập như ngày hôm nay."

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 5
Một người khách ngoại quốc cũng thể hiện nét mặt đầy tiếc nuối khi viết vào sổ tang.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 6
Những giọt lệ đau thương tuôn trào từ trong trái tim người trẻ.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 7

Vẫn biết rằng sự ra đi của Đại tướng là một tổn thất, là nỗi mất mát vô cùng lớn lao, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy những giọt lệ này, có lẽ mọi người mới hiểu rõ hơn tình cảm của đồng bào Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 8
Không kể già hay trẻ, gái hay trai, mỗi người khi được đứng trước bài vị của Đại tướng, được tự tay viết lên cuốn sổ tang, đều không thể kìm được nước mắt.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 9

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 10
Người mẹ cầm tay con gái của mình, đưa những nét bút trang trọng trên cuốn sổ tang.

Cay mắt khi nhìn những giọt lệ của người trẻ rơi trên sổ tang Đại tướng 11

Một em học sinh tiểu học cũng nắn nót viết lên sổ tang những dòng chữ mong Đại tướng yên nghỉ.