Bố mẹ ngăn tôi làm mẫu ảnh vì scandal "bán dâm"

Vũ Thảo Hương (meogirl123...@gmail.com), Theo Mask Online 16:00 10/06/2012

Bố liên tục gửi cho mình đường link trên báo mạng về các cô người mẫu bị bắt khi đang bán dâm với giá 2.000, 8.000USD và nói nếu mình vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này thì tương lai sẽ là đây.

Từ hồi còn nhỏ, mình đã có ước mơ trở thành một người mẫu. Mình không thích múa hát hay vẽ lắm, nhưng lại cực kỳ hào hứng với những cuộc thi bé khỏe bé đẹp. Mình thích cảm giác được mặc những bộ váy rực rỡ bước đi trong âm nhạc và tiếng vỗ tay của mọi người…

Mới đầu mình cứ nghĩ đó chỉ là mong ước trẻ con. Nhưng sau này khi lớn lên, mình mới phát hiện ra đây đúng là niềm đam mê và cũng là ước mơ cả đời của mình. Từ bé đến giờ, sở thích của mình vẫn là xem những chương trình liên quan đến thời trang và catwalk. Mình có thể dán mắt vào tivi cả ngày để xem rồi lại soi gương và tự tập ở nhà. Cảm giác thích thú và phấn khích không thể tả nổi!

Lên cấp ba, mình đã mạnh dạn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ Fashion của trường. Mình cảm thấy đã đến lúc mình cần phải có trách nhiệm với ước mơ của bản thân. Trong câu lạc bộ, mình được gặp gỡ với rất nhiều bạn bè mới. Điểm chung của họ với mình là đều có chiều cao và tình yêu với nghề người mẫu. Chúng mình đã cùng nhau tập luyện và tham gia một số sự kiện ở trường, chụp ảnh cho vài tờ báo teen.

Thế rồi mình biết đến cuộc thi người mẫu ảnh qua một tờ báo. Đây là một trang báo tuổi teen nổi tiếng nên mình thực sự rất muốn thử sức, mình muốn có cơ hội để tham gia vào những sự kiện có quy mô lớn hơn. Mình đã gửi ảnh tham dự và cùng bạn bè đăng ký vào một lớp đào tạo người mẫu trẻ ở thành phố. Từ lúc này, mình cũng nhận được nhiều lời mời chụp ảnh thời trang cho các báo, điều đó khiến mình rất vui và tự hào.


Uớc mơ của mình là được trở thành một người mẫu (Ảnh minh hoạ)

Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ thì mẹ mình lại phát hiện ra ý định của mình và ra sức cấm cản. Mình thật sự không hiểu ước mơ làm teen model có gì sai đâu mà mẹ lại tỏ thái độ gay gắt với mình đến vậy. Hôm đó mình đang bật nhạc và tập trước gương trong phòng thì mẹ bước vào. Nhìn thấy mình đang đi trên một đôi giày cao gót và tập đi với một quyển sách trên đầu, mẹ đã hiểu ra tất cả. Mẹ lập tức tắt nhạc rồi mắng mình: “Học thì không học lại đang làm trò gì đây. Rảnh quá thì xuống phụ mẹ nấu cơm chứ đừng làm những trò vớ vẩn như thế này.”


Nhưng bố mẹ lại liên tục ngăn cản ước mơ đó (Ảnh minh họa)

Sau bữa cơm tối, mẹ nói chuyện với bố kèm theo lời phàn nàn về tình hình học tập của mình có phần yếu đi so với học kỳ trước. Mình thấy mẹ thật vô lý, học lên cao kiến thức khó hơn nên điểm không được cao như trước là chuyện bình thường mà. Sao mẹ lại đem định kiến cá nhân ra để nói với bố rằng vì mình mải mê catwalk, chụp ảnh thời trang mà lơ là học tập. May mà bố mình cũng bình tĩnh hơn. Bố nhẹ nhàng hỏi chuyện và mình cũng mạnh dạn nói với bố về ước mơ trong tương lai của mình là nghề người mẫu. Mình tin sẽ đạt được thành công trên con đường này. Nhưng bố mình thì nói: “Con người có nhiều sự lựa chọn để đi đến thành công, bố mẹ mong con sẽ thành công trên một lĩnh vực khác. Con còn bé nên chưa hiểu, làm nghề đó phải đánh đổi nhiều lắm và mình là con gái nên sẽ chịu nhiều thiệt thòi.”

Những lời bố nói, không phải mình không hiểu, mình cũng biết bố mẹ quan tâm và lo lắng nên mới ngăn cản mình thôi. Nhưng mình nghĩ làm nghề nào mà chẳng phải đánh đổi chứ, và đã là con gái thì làm gì chẳng bị thiệt thòi hơn so với con trai. Cái quan trọng là mình chỉ có thể hạnh phúc khi được làm những gì mình thích, được sống với ước mơ của mình.

Vậy là mình vẫn quyết định tham gia và gửi ảnh đi dự thi teen model. Khi ảnh của mình đủ phiếu bình chọn để lọt vào vòng hai, mình lại càng sung sướng và quyết tâm chiến thắng hơn. Nhưng mình không ngờ, mọi hành động của mình đều bị mẹ theo dõi và kiểm soát. Biết mình vẫn ấp ủ ý định đi thi, mẹ ở nhà đã đem vứt hết những đôi guốc, những bộ váy đẹp nhất của mình. Mình đã khóc hết nước mắt… Mình giận mẹ vô cùng, sao mẹ có thể làm như thế với mình chứ??

Thế rồi sau đó, mẹ lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh mình, đưa mình đến trường hay đi học thêm. Mẹ nhất định không cho mình đến lớp học người mẫu nữa. Bạn bè gọi điện nói sát đến ngày phỏng vấn rồi mà mình không đến tập. Mình cũng bối rối và nóng ruột lắm không biết làm sao. Ngày nào mình cũng năn nỉ, cũng cố gắng giải thích cho bố mẹ để hai người cho phép mình tham gia nốt cuộc thi, nhưng mẹ không bao giờ nghe những lời mình nói. Mới đây trên báo chí lại ầm ỹ vụ scandal người mẫu bán dâm, điều đó đã làm bố mẹ mình càng ngăn cản và dành những lời nói nặng nề cho nghề người mẫu. Bố liên tục gửi cho mình đường link trên báo mạng về các cô người mẫu bị bắt khi đang bán dâm với giá 2000, 8000USD và nói nếu mình vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này thì tương lai sẽ là đây. Đến lúc đó thì đừng bao giờ nhận là con của hai ông bà nữa!

Bố và mẹ là hai người mình thương yêu nhất nhưng lại không ủng hộ và đứng về phía mình. Thay vào đó, họ cứ bắt ép rồi chĩa mũi dao về phía mình như vậy, mình cảm thấy mệt mỏi và bực bội lắm. Mình đã lớn rồi, chẳng lẽ không được quyền quyết định tương lai của bản thân? Hơn nữa, có phải ai làm người mẫu cũng sẵn sàng bán rẻ cơ thể mình như chuyện kia. Tại sao bố mẹ không chịu hiểu rằng, mình chỉ có thể thành công và sống hạnh phúc với ước mơ mà mình đã lựa chọn??