Con đường sa ngã của nữ sinh bán dâm

Infonet, Theo 14:51 13/06/2012

Khi đang thực hiện hành vi bán dâm với khách trong một nhà nghỉ ở Hà Nội, Đ.H.Y đã bị lực lượng công an quận Đống Đa ập vào bắt quả tang cùng 2 cô gái khác.

Hoàn cảnh túng quẫn

Vào ngày 22/5, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Vân Nam (26 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội), phát hiện ở phòng 704 có một nam hai nữ, phòng 705 có một nam và một nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua quá trình lấy lời khai và mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám phá đường dây mại dâm chuyên cung cấp các "cô gái bán hoa" đang là sinh viên theo học ở Hà Nội với mức giá 2 triệu đồng một lượt đi khách.

Sau khi được chuyển tới ngôi nhà bình yên để ổn định tâm lý, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một trong số những cô gái bị lực lượng công an bắt quả tang tại khách sạn Vân Nam là Đ.H.Y (SN 1992, ở Phú Thọ). Ngồi gục mặt trong gian phòng nhỏ, cô gái với mái tóc ép thẳng dài ngang lưng chỉ lặng im không nói. Sau một hồi làm công tác “tư tưởng”, cô mới cởi mở để kể về câu chuyện buồn của mình.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ khi mẹ mình bị bệnh hiểm nghèo, căn bệnh quái ác làm mẹ mình héo mòn và tốn rất nhiều tiền chạy chữa, đến mức gia đình phải đi vay mượn tứ tung khắp họ hàng cho đến bạn bè. Từ lúc mang bệnh mẹ mình không đi làm được nhiều, lại thêm vào đó 2 đứa mình cũng đang tuổi đi học, nuôi nấng cũng tốn kém. Bố mình đã quyết định theo người ta lên Lào Cai đào vàng với mong muốn kiếm đủ tiền để lo cho gia đình. Vì là chị cả nên mọi việc ở nhà mình đều phải gánh vác” - Y. bùi ngùi nhớ lại.

Ban đầu, công việc của bố Y. cũng mang lại nguồn thu nhập, hàng tháng cũng có tiền gửi về đủ cho gia đình trang trải cuộc sống, nhưng được một thời gian, đột nhiên bố Y. bỏ công việc quay về nhà, chẳng làm ăn gì, suốt ngày xin tiền của vợ rồi đi đâu đó. Rồi mọi chuyện vỡ lẽ khi cả nhà phát hiện bố Y. đã dính vào nghiện ngập, những lúc xin tiền vợ không được bố Y. lại dùng vũ lực, hết đánh vợ rồi sang đánh con miệng gào thét: "Không cho tiền mua thuốc hút sẽ đánh chết cả nhà".


Y. khi bị bắt đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Kể đến đây, khẽ lấy tay lau giọt nước mắt đang âm ỉ trên đôi bờ mi của mình, Y. tâm sự: “Hồi trước bố thương tụi mình lắm, chẳng bao giờ trách mắng chứ đừng nói tới đánh con. Lúc nào bố cũng nghĩ tới chị em mình, mong cho chị em được yên vui như con người ta. Vậy mà từ ngày dính nghiện bố bỏ bãi vàng về nhà mẹ mình nuôi. Lúc đầu, bố còn đi làm lấy tiền hút, dần dần là bán một vài món trong nhà đi, khi hết những thứ để bán thì bố mình quay sang hoạnh họe mẹ”.

Những ngày gia đình tiêu điều, mẹ Y. phải ra sức làm lụng nuôi cả nhà và đặc biệt là cung phụng người chồng nghiện ngập. Đau khổ như vậy nhưng người mẹ tần tảo vẫn động viên Y. cố gắng học hành vì khi ấy cô chuẩn bị tốt nghiệp THPT. Thương mẹ, thương các em và muốn thoát khỏi cảnh nghèo tù túng, Y. đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ bước vào giảng đường đại học để sau này có một công ăn việc làm đàng hoàng giúp gia đình bớt khổ.

Với sự cố gắng của mình, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Y. thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, niềm hạnh phúc không chỉ vỡ òa với cô gái mà còn là niềm hân hoan chung của gia đình và bà con trong xóm.

Ấy thế nhưng, ngay trước ngày cô con gái đi nhập học, người bố nghiện ngập lại vác gậy đuổi 2 mẹ con khắp làng vì không có tiền cho ông hút chích. Chuẩn bị đi nhập học mà Y. đau đớn khi chìm ngập trong suy nghĩ liệu có đủ tiền để mình theo học trên Hà Nội 4 năm dài đằng đẵng. “Ngày mình lên Hà Nội nhập học, gia đình không có tiền nên cũng chẳng sắm sửa được gì ngoài mấy bộ quần áo và ít quà quê gói vội vào giấy ni lông của những người hàng xóm tốt bụng” - Y. nhớ lại và nói.

Sa ngã vì... tiền

Những ngày đầu ra Hà Nội đi học còn lạ nước lạ cái, số tiền ít ỏi mẹ Y. gửi cho gia đình chưa hết tháng đã vỏn vẹn chẳng còn bao nhiêu. Việc phải thích nghi với môi trường sống mới lại thêm lo nghĩ chuyện tiền nong khiến Y. càng ngày càng rơi vào bế tắc. Không còn cách nào khác, Y. nghe theo lời bạn bè giới thiệu xin làm những việc vặt trong nhà hàng, rồi phụ giúp bán sách. Số tiền thu được chẳng là bao nhưng đối với một cô gái nghèo như Y. quả thật là cả một gia tài giúp bám trụ chốn thị thành, để ước mơ về tấm bằng Đại học không bị đổ vỡ.

Cứ ngỡ chỉ cần lo được thân mình là xong, đến một ngày khi những đồng tiền của mẹ Y. làm ra không đủ sức nuôi sống 4 miệng ăn ở nhà, các em gọi điện báo tin cho Y. về cuộc sống khó khăn của gia đình. Bệnh của mẹ càng ngày càng nặng hơn, tài sản gia đình bị bố bán đi hút thuốc đã chẳng còn lại gì. Trách nhiệm lại thêm một lần nữa đè nặng lên vai Y., cô gái phải kiếm tiền gửi về giúp mẹ.

Cũng chính vào thời điểm đó khi Y. đang làm bồi bàn trong một nhà hàng đã tình cờ quen với một phụ nữ người Hà Nội. Thấy Y. xinh xắn, người phụ nữ này đã “chủ động” làm quen và giới thiệu cho Y. một công việc có thu nhập cao hơn công việc đang làm gấp bội lần, đó là đi làm gái bán dâm. Ban đầu Y. rất hoảng sợ và muốn tránh xa người phụ nữ này. Thế nhưng, khi nghĩ đến cảnh ốm đau không thuốc thang của mẹ, nghĩ đến đứa em thơ và ông bố nghiện ngập ở nhà, lại thêm những lời dụ dỗ ngon ngọt như rót mật vào tai, Y. đã bị đánh gục, cô đành nhắm mắt làm ngơ nghe theo lời chỉ dẫn của mụ tú bà nham hiểm.

Sau khi bỏ vốn “đầu tư” cho Y. quần áo, trang sức, đầu tóc… cô gái sinh viên quê mùa ngày nào đã lột xác thành một nữ sinh kiều diễm chẳng thua kém ai. Nghe theo sự sắp xếp của tú bà kia, một lần, hai lần, dần dần công việc đi khách đã trở thành quen thuộc với Y. Cô gái cũng trở nên dạn dĩ sau những bước chân đầu tiên trên con đường đen tối. Số tiền kiếm được từ những lần đi khách của Y. phải chia cho người môi giới một nửa nhưng đủ để cho cô tiếp tục nuôi sống bản thân, đủ tiền duy trì hai năm đại học và hơn cả là có một món nhỏ gửi về quê giúp mẹ.


Những ngày đi khách ấy cứ tiếp nối mãi cho đến một buổi chiều ngày 22/5. Khi đang thực hiện hành vi bán dâm với khách trong một nhà nghỉ ở Hà Nội, Y. đã bị lực lượng công an quận Đống Đa ập vào bắt quả tang cùng 2 cô gái khác cũng đang bán dâm ở đây. Bị bắt tại chỗ khi đang chuẩn bị hành sự cùng khách và vẫn đang là một sinh viên đại học, Y. chỉ biết xấu hổ che mặt. Tại cơ quan công an cô lí nhí khai rằng hôm nay mình nhận được điện thoại của má mì điều tới đây đi khách.

Kể đến đây, cô nữ sinh chỉ biết òa khóc vì sự tủi hổ của bản thân, gia đình vốn đã nghèo khổ, đầy sóng gió của Y. sẽ bị những người ở quê nhà chê cười. Và hơn thế nữa, giấc mơ cầm trong tay tấm bằng đại học mà Y. theo đuổi đã sụp đổ.