Ăn thử một hàng đồ Huế tại Hà Nội

PiterDeeDee, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 16/04/2012

Khám phá ngõ "ẩm thực Huế" trên đường Phạm Ngọc Thạch nào!

Nằm trên đoạn đầu phố Phạm Ngọc Thạch tấp nập, có một ngõ nhỏ khuất cạnh một công trường. Rẽ vào đó, bạn sẽ thấy đây thật sự là cả một "thiên đường đồ ăn". Nhưng bỏ qua những món bún chả, bún nem... quá quen thuộc, chúng ta hãy đến với 2 hàng đồ Huế nổi bật nhất trong ngõ này xem sao nhé.

Hàng đầu tiên hôm nay chúng tớ tăm tia là hàng bán nem lụi, bún bò ở ngay đầu ngõ. Nhìn quán cũng khá rộng rãi, với những hàng bàn ghế được bày ngay ngắn ngoài vỉa hè. Vậy nên nếu bạn đi đông người cũng không lo thiếu chỗ ngồi đâu nhé. Liếc vào thực đơn, chúng tớ thấy quán có khá nhiều món. Món "đinh" tất nhiên vẫn là bún bò giò heo, nem lụi bò kho và bít tết, ngoài ra còn có các loại cơm rang nữa. 


Đầu tiên là món bún bò nhé. Một bát bún bò ở đây chúng tớ thấy khá đầy đặn, miếng tiết to, miếng móng cũng to và nhiều thịt nữa, nhưng điểm trừ là phần thịt bò lại thái rất vụn, nhìn có vẻ nhiều nhưng thật ra cũng... chẳng được bao nhiêu. Bên cạnh đó thì hương vị cũng không nổi bật, vì phần nước dùng không được thơm, và nhất là giá 35K cho một bát bún bò như vậy theo chúng tớ là hơi đắt. Vì ăn ở Quang Trung, Nguyễn Thượng Hiền giá vẫn như vậy mà hơn hẳn về chất lượng và số lượng rồi.




Nhưng ngon nhất ở đây lại là món nem lụi cơ, khác với nem lụi ở quán Huế Thái Thịnh, món nem lụi ở đây nóng hổi, vàng xém, dài và nhiều, ăn vào thấy ngậy ngậy, béo, thơm và ngọt vị thịt, lại còn có thêm một ít thịt luộc, thái nhỏ ăn kèm nữa. Nhưng điểm trừ vẫn là giá, một suất nem lụi 3 chiếc như vậy mà những 40K cơ các bạn ạ. Tuy cũng nhiều nhưng như vậy vẫn hơi đắt nhỉ.





Chúng tớ còn thử thêm món bít tết nữa, nhưng cũng giống như nhiều nơi khác, bít tết ở đây hương vị không có gì đặc sắc. Nhìn một suất bít tết cũng đầy đặn, giá vào khoảng 50K thôi, vậy là rẻ hơn Hòe Nhai rồi các bạn nhỉ?





Một điểm cộng nho nhỏ ở quán này nữa là sau mỗi bữa ăn, bác chủ hàng sẽ bưng ra một chén trà nóng nhỏ cho chúng mình, rất chu đáo phải không nào. Nếu bạn có thời gian, cứ thử ghé qua đây và cho chúng tớ comment xem sao nhé.