Lang thang đi ăn đồ Huế ở Hà Nội

PiterDeeDee, Theo 10:37 06/01/2012

Cùng chúng tớ khám phá một hàng đồ Huế ở Hà Nội các bạn nhé.<img src="/Images/EmoticonOng/03.png" />

Teen chúng mình vốn chăng xa lạ gì với ẩm thực Huế tuyệt ngon, ăn một lần là nhớ mãi rồi phải không. Tình cờ trong một buổi tối mùa đông rét buốt, chúng tớ đã "lần mò" ra một quán đồ Huế ở trên phố Thái Thịnh. Thoạt nhìn thì hàng này chỉ giống như một quán cơm bình dân thôi, nhưng zoom kỹ lại thì thấy ngay đây là một quán ăn Huế lúc nào cũng đông khách. 



Quán ăn này khá rộng, chia làm hai mặt tiền, bàn ghế cao, sạch sẽ và không gian thoáng, thế nên nếu bạn có đi đông người cũng không ngại thiếu bàn nhé. Quán có khá đông người phục vụ, nhưng nếu vào những giờ cao điểm thì bạn vẫn phải chờ lâu như thường.

Về món ăn, chúng tớ phải công nhận là quán này có quá nhiều lựa chọn cho bạn luôn. Từ các loại bánh, rồi bún, mì, và cả cơm nữa. Có những loại cơm nghe rất lạ tai như cơm cô dâu, cơm âm phủ - mà theo bác chủ hàng thì đây là loại cơm của Huế, ăn với thịt rọi, cho đến những loại cơm rang bình thường như cơm rang hến, cơm thịt kho… Và tất nhiên trong thực đơn không thể thiếu món nem lụi nức danh rồi. 



Quyết định gọi 4 chiếc nem lụi ăn thử, một tô mỳ Quảng và một đĩa bánh đa xúc hến xào, chúng tớ khá hào hứng bởi dường như quán ăn này nhận được rất nhiều "tín nhiệm" của mọi người. Thế nhưng, cảm giác đầu tiên khi ăn món nem lụi lại là hơi hụt hẫng một chút.

Nem lụi ở đây không được nóng, dường như là nem được nướng trước, đến lúc khách gọi thì người ta mới cho lên bếp nướng qua, hay cho vào lò vi sóng quay nhanh một chút, thế nên khi ăn giảm hẳn hương vị. Nhưng được cái, nem khi cuốn vào với bánh tráng rồi, cùng với rau mùi, rau húng, hoa chuối, chấm thêm chút mắm ngọt thơm lừng, thế là đã "bay" hết mọi khó chịu về món nem nguội, chỉ còn lại cái đậm đà của nước chấm, cái mát mát, chua dịu của rau và trên hết là cái thơm ngọt, béo ngậy của thịt, của bì.





Món bánh đa xúc hến cũng là một trong những món đáng chú ý ở hàng này. Hến được xào với rau thơm, hành phi, rồi rắc thêm lạc phía trên, khi ăn, bạn bẻ miếng bánh đa nóng giòn bên cạnh, xúc với hến rồi chầm chậm thưởng thức. Bánh đa xúc hến ở đây được cái, bánh đa thì lúc nào cũng mới, hến thì được xào thơm, ăn đậm đà. Cảm giác khi ăn những con hến bé xíu, lẫn với cái giòn tan của bánh đa, trộn thêm vị bùi bùi, béo ngậy của lạc, ăn vui miệng vô cùng.




Món mì Quảng thì ngay từ đầu đã "hớp hồn" chúng tớ rồi, một bát mì Quảng ở đây to và đầy lắm luôn. Thịt gà, rồi sườn, bì chả, và nửa quả trứng nữa, nhưng thịt thì nạc, dày mình, miếng bì chả thì to, và nhìn lại giá thì chỉ có 28K thôi. Ấy thế mà khi ăn lại không được thích lắm, có lẽ bởi cửa hàng đã không dùng loại mì Quảng chính hiệu, mà lại thay bằng bánh phở thái bản to, nên có cảm giác cứ bị "lạc điệu" thế nào í. 




Bên cạnh 3 món kể trên thì còn những món đáng chú ý như bún mắm, bún thịt nướng, đều rất đáng thử một lần đấy các bạn ạ. Điều đặc biệt là giá cả ở đây cũng không đắt quá đâu nhé, một bát bún, mì thì chỉ khoảng từ 28 - 30K, còn cơm thì khoảng 35 - 40K tùy loại thôi đấy.