5 tuýp bạn không thể... kết thân

Nguyễn Viễn Thông (Theo About), Theo 10:01 24/08/2010

Có những người bạn mà bọn mình không cần phải đặt quá nhiều tình cảm và tâm huyết. Cẩn trọng nếu bạn không muốn thất vọng đấy nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Tuýp bạn 1: Bạn sẵn sàng lắng nghe bạn í tâm sự, còn bạn í thì ngược lại.

Ai cũng cần có những đứa bạn thân thiết để tâm sự nhỏ to chuyện riêng tư bí mật. Vì thế, mỗi khi bạn í có chuyện gì buồn, bạn đều bỏ tất những chuyện riêng để lôi nó đi ăn uống, tạo điều kiện để đứa bạn thân cảm thấy khá hơn và tập trung lắng nghe nó nói. Bạn cũng thường xuyên là chuyên gia tâm lý cho nó từ áo quần đến chuyện tình cảm gà bông.



Thế nhưng, bạn đâu phải người hùng! Cũng có lúc bạn gặp rắc rối. Có thể bạn í không thay bạn giải quyết được, nhưng có ai đó lắng nghe bạn vẫn sẽ thấy khá hơn. Ngặt nỗi, khi bạn cần thì bạn í lặng mất tăm, nào là bận rộn hay mình phải thế này thế nọ, rồi động viên bạn vài câu …như không. Ôi! bạn í lúc nào cũng bận khi bạn cần nhất.

Nếu tình trạng này luôn lặp lại. Bạn nên nghĩ lại xem bạn í có thật sự xem bạn là "best friend" không nhé. Hay liệu bạn chỉ là cái máy xả stress không hơn không kém thui!

Tuýp bạn 2: Nếu bạn không đồng ý, bạn như chẳng tồn tại

Mỗi khi hội bạn thân của bạn có một quyết định hệ trọng nào đấy cần biểu quyết thì bạn lại lo lắng. Lý do: bạn thường đưa ra những ý kiến khác lạ với tụi nó. Mặc dù không phải là “kẻ chống đối”, nhưng vì ý kiến riêng lẻ nên hầu như ý kiến của bạn… không hề có trọng lượng.

Chỉ có 2 cách cho bạn chọn. Một là phải chấp nhận ý kiến “chán òm” của hội bạn. Hai là bạn chấp nhận như một người không tồn tại và không có lời mời nào cho kế hoạch đó.


Dù là một ý kiến riêng, nhưng nếu được hội bạn quí mến, họ sẽ sẵn sàng nghe ý kiến của bạn. Tụi bạn bạn sẽ luôn có đủ kiên nhẫn để nghe một kế hoạch quái lạ do bạn vạch ra hay thuyết phục bạn vào ý kiến của số đông. Nếu bạn bị “ghẻ lạnh” như thế, suy nghĩ lại vị trí của mình trong lòng tụi bạn nhé!

Tuýp bạn 3: Bạn í lúc nào cũng khó khăn tài chính

Giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, đứa bạn thân của bạn dường như lúc nào cũng khó khăn. Vì khó khăn nên bạn í cũng quên trả lại tiền như đã hứa. Đã vậy còn than thở và nhờ bạn giúp đỡ thêm.


Trong khi ấy, tài chính của bạn cũng do bố mẹ cung cấp. Giỏi lắm thì với đồng lương làm thêm ít ỏi, bạn cũng không thể xoay sở cho chính mình đầy đủ nữa. Giúp đỡ bạn bè là tốt nhưng cần suy nghĩ lại rằng đứa bạn thân ấy có thông cảm cho hoàn cảnh của bạn hay không? Hay bạn í chỉ nghĩ đến khó khăn tài chính của mình? Như vậy thì bạn í có vẻ ích kỉ rùi!

Tuýp bạn 4: Là bạn thân thì không có bí mật riêng!!!

Chuyện bạn thân chia sẻ những bí mật cho nhau cũng thường tình ấy mà. Tuy nhiên, ai cũng có quyền giữ những bí mật riêng cho mình. Trong khi nhỏ bạn, lấy tư cách bạn thân để ép buộc bạn nói ra những bí mật. Với một lý do rất đơn giản là bạn thân phải tin tưởng nhau.


Nếu cô bạn ấy giận dỗi chỉ vì bạn không kể cho bạn ấy nghe hết chuyện riêng của mình thì không việc gì bạn phải chủ động làm hòa. Càng thân với nhau thì càng phải tôn trọng quyết định và tính cách của nhau đúng không nào. Bạn bè thôi, có phải là điệp viên đâu mà đi sói mói kĩ lưỡng đến từng milimet thế nhỉ!

Tuýp bạn 5: Cô bạn "thông tin"

Bạn rất muốn biết những người xung quanh nhận xét thế nào về mình. Bạn không thể biết được điều ấy nếu không có một người trung gian kể cho bạn nghe. Khi kết thân với bạn í, bạn có thể lắng nghe mọi người bàn tán mình thế nào. Không cần bạn chủ động dò hỏi. Đề tài về bạn luôn được nhắc tới khi hai đứa gặp nhau. Và bạn bắt đầu thấy tác dụng phụ của kiểu thông tin “quá liều”.


Bao nhiêu lời xì xầm dù xấu xí nhất cũng được cô bạn thuật lại đầy nhiệt tình và hào hứng. Thử đặt câu hỏi xem có cần thiết phải thuật lại những điều xấu xí mãi thế không? Bạn í có hiểu cảm giác của bạn không? Thay vì tham gia vào một nhóm nói xấu bạn để lấy thông tin và kể lại bạn biết. Cô ta có đứng ra bênh vực bạn không?

Một đứa bạn tốt là một đứa bạn nói cho bạn nghe những khuyết điểm của bạn. Nhưng đứa bạn thân phải biết tìm cách giúp bạn tốt hơn mà không cần phải nói ra những thứ “đau lòng”...