Hô biến tình yêu “gà bông” thành tình bạn, tại sao không?

PLXH, Theo 00:02 18/07/2010

Làm thế nào để có thể trở thành bạn bè nếu như chuyện tình “gà bông” của bạn tan vỡ?<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'><img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Đối với thứ tình cảm đặc biệt, sự đổ vỡ là điều không ai mong muốn cả, nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Bạn sẽ làm gì nếu gặp phải trường hợp như thế? Sẽ lờ lớ lơ nhau luôn hay cố gắng để trở thành bạn của nhau? Và trong chừng mực có thể, những lợi ích và cả những “nguy cơ” rình rập từ tình bạn với Ex là gì? Cùng chúng tớ khám phá xem nhé!

Điểm “+” trước nhé!

• Vì đã biết hết những tật tốt và cả tật xấu của nhau nên khi trở lại làm bạn với Ex, bạn sẽ không còn cảm giác ngại ngùng hay “rung rinh” gì cả. Tình cảm bạn bè giữa 2 người cũng vì thế mà tự nhiên hơn.



• Trong mối quan hệ bạn bè, đôi khi những khoảnh khắc vui vẻ, thân mật của cả hai sẽ gợi cho bạn nhớ về những kỉ niệm trước đây (chắc chắn rồi). Có điều, thay vì né tránh nó, bạn hãy vui vẻ đối diện với nó nhé và đừng quên kiểm soát cảm xúc của mình. Đây chính là cách tốt nhất để bạn và cả đối phương nhận ra rằng giữa hai người giờ chỉ là tình cảm bạn bè thôi.

• Có rất nhiều “cặp” khi còn tay-trong-tay thì rất chi là “tình củm” nhưng một khi chuyện tình “gà bông” không còn đẹp nữa là quay phắt 180 độ luôn. Và hình ảnh những cô nàng/anh chàng lắm chiêu đi bô bô cho bàn dân thiên hạ về những thói xấu của Ex đã không còn là “của hiếm” nữa.


Nếu hai người có thể trở thành bạn bình thường thì tại sao bạn lại từ chối nhỉ? “Thêm bạn bớt thù” mà. Một lần nữa chân thành khuyên bạn, đừng bao giờ vì quá nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp trước đây mà từ chối một sự khởi đầu mới!

• Khi mối quan hệ của hai bạn đã đến mức không-thể-cứu-vãn được nữa thì thay vì cứ “cố đấm ăn xôi” hãy chấp nhận “bai-bai” nó (cho dù việc làm đó không hề dễ dàng chút nào). Và nếu bạn và Ex đã quyết định sẽ trở thành bạn của nhau thì hãy hết sức trân trọng điều đó. Vì biết đâu Ex của bạn lại trở thành một người bạn tuyệt vời thì sao. Tại sao bạn lại từ chối một lời mời kết bạn hấp dẫn như thế nhỉ?


Và vẫn còn rất nhiều điểm “–”…

• Hô biến tình yêu “gà bông” thành tình bạn là một việc không hề đơn giản. Khi giữa hai người không thể tiếp tục có bất kì mối quan hệ nào nữa thì bạn nên chấp nhận để cậu ấy “ra đi”. Bởi vì tất cả những cố gắng để biến hắn/nhỏ thành chiến hữu của bạn đều vô ích thôi.


• Không ít teen chấp nhận làm bạn với Ex vì một lý do rất “củ chuối”: không muốn đánh mất người mà mình đã từng yêu thương. Xây dựng một tình bạn với lý do nêu trên bạn không những làm tổn thương đối phương mà còn rất dễ vấp phải những sai lầm đáng tiếc.

• Nếu bạn và Ex đã chọn giải pháp trở thành bạn bè thì nhất thiết cả hai phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Nếu không tình trạng “ngựa quen đường cũ” rất dễ xảy ra.


• Vì cả hai đều muốn thể hiện “đẳng cấp” với đối phương, chứng tỏ khả năng “hồi phục” cực nhanh của mình sau khi chia tay (giống kiểu nhân vật Ross và Rachel trong Friends ý) nên bạn đã vô tình biến tình bạn giữa bạn và Ex trở thành một cuộc tranh đua “ngốc xít”.

• Ngoài ra, cô bạn/cậu bạn gà bông hiện tại cũng là một cản trở đối với tình bạn giữa bạn và Ex, nhất là khi gà bông của bạn lại có máu Hoạn Thư. Nếu bạn không biết cách cư xử khéo léo thì nguy cơ “trắng tay” là rất lớn đấy.


Lời kết:

Hô biến “cạ cứng” thành “gà bông” thì dễ nhưng ngược lại thì không phải ai cũng có thể làm được. Bạn phải hết sức tỉnh táo để không phạm phải sai lầm nha!