Diễn cảnh khóc mà không ra nước mắt, mặt mũi lại nhăn nhó, Ngô Cẩn Ngôn nhận "gạch đá" tới tấp từ netizen Trung

Giang Bùi, Theo Helino 18:42 24/12/2018

Có vẻ như những khuyết điểm trong diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn đã bị "phơi bày" khi nữ diễn viên tham gia diễn xuất trong tác phẩm chính kịch "Tiếng Chuông Kêu Ngoài Bãi".

Sau thành công của "hiện tượng cung đấu" Diên Hi Công Lược, nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn - người thủ vai Ngụy Anh Lạc đã vụt sáng thành ngôi sao, trở thành gương mặt được săn đón nhất Cbiz. Mặc dù cuối năm 2018 này dự án cổ trang Hạo Lan Truyện do cô đóng chính phải hủy phát sóng vào phút chót do trục trặc về mặt hậu kỳ, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục "phủ sóng" truyền hình Hoa Ngữ bằng tác phẩm chính kịch - Tiếng Chuông Ngoài Bãi.

Mặc dù tác phẩm cổ trang "Hạo Lan Truyện" do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính phải lỡ hẹn với khán giả do trục trặc về mặt hậu kỳ nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục "phủ sóng" truyền hình Hoa Ngữ bằng tác phẩm chính kịch "Tiếng Chuông Ngoài Bãi".

Tiếng Chuông Ngoài Bãi là tác phẩm chính kịch mới lên sóng ngày 10/12 vừa qua. Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Đỗ Tâm Mỹ, em gái của nam chính Đỗ Tâm Sinh (Du Hạo Minh). Đỗ Tâm Mỹ là một cô gái khéo tay, giỏi may vá, sống có chí hướng, cô không sợ gian khổ, lúc nào cũng cố gắng hết mình. Vai diễn này của Ngô Cẩn Ngôn khiến người ta nhớ đến Ngụy Anh Lạc - một cô gái mạnh mẽ, tiến cung chỉ để tìm ra nguyên nhân cái chết của chị gái Ngụy Anh Ninh.

Diễn cảnh khóc mà không ra nước mắt, mặt mũi nhăn nhó, Ngô Cẩn Ngôn nhận gạch đá tới tấp từ Netizen Trung - Ảnh 2.

Tạo hình "đầu nấm" khác lạ của Ngô Cẩn Ngôn trong "Tiếng Chuông Ngoài Bãi"

Mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng với sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn cũng khiến "Ngụy tỷ" trở thành tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là diễn xuất của nữ diễn viên được cư dân mạng Trung Quốc "soi" rất kỹ. Trước đó trong Diên Hi Công Lược, diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn cũng đã dấy lên nhiều tranh cãi vì biểu cảm của cô có phần khoa trương và kém đa dạng. Đến Tiếng Chuông Ngoài Bãi, Ngô Cẩn Ngôn lại khiến khán giả một lần nữa phải "than trời" khi xem cảnh khóc do cô thể hiện. Thay vì rơi nước mắt, mặt Ngô Cẩn Ngôn lại... nhăn nhó, còn nước mắt thì mãi không thấy đâu!

Diễn cảnh khóc mà không ra nước mắt, mặt mũi nhăn nhó, Ngô Cẩn Ngôn nhận gạch đá tới tấp từ Netizen Trung - Ảnh 3.

Trong phân cảnh người chị gái của Đỗ Tâm Mỹ sắp mất, mặt Ngô Cẩn Ngôn lại... nhăn nhó, khóc không ra nước mắt!

Diễn cảnh khóc mà không ra nước mắt, mặt mũi nhăn nhó, Ngô Cẩn Ngôn nhận gạch đá tới tấp từ Netizen Trung - Ảnh 4.

Ở một phân cảnh bi thương khác, khán giả chỉ thấy Ngô Cẩn Ngôn gồng mình, nhíu mày, nhưng nước mắt thì... không thấy đâu!

Diễn cảnh khóc mà không ra nước mắt, mặt mũi nhăn nhó, Ngô Cẩn Ngôn nhận gạch đá tới tấp từ Netizen Trung - Ảnh 5.

Nữ diễn viên lại một lần nữa thất bại trong các phân cảnh rơi nước mắt.

Không chỉ lộ khuyết điểm ở những cảnh khóc mà Ngô Cẩn Ngôn còn bị nhận xét là bê nguyên xi cách diễn Ngụy Anh Lạc vào vai Đỗ Tâm Mỹ. Nhiều cư dân mạng xứ Trung cũng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng của mình với vai Đỗ Tâm Mỹ của Ngô Cẩn Ngôn: "Cô ấy khóc vừa giả vừa xấu, gồng người lên nhưng nước mắt thì chẳng thấy đâu", "Vai Đỗ Tâm Mỹ này chẳng khác gì Ngụy Anh Lạc thứ hai", "Cô ấy cần trau dồi diễn xuất hơn, chứ thế này thì đáng lo lắm"...

Năm 2019 tới đây, tần suất xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn dự kiến sẽ còn rộng hơn năm 2018 này khi một loạt tác phẩm của nữ diễn viên sẽ lên sóng truyền hình như Hạo Lan Truyện, Triều Ca, Em Là Đáp Án Của Anh, Tiêu Hóa Nhân Sinh... Liệu những vai diễn tiếp theo của Ngô Cẩn Ngôn có tạo được đột phá hay nữ diễn viên tiếp tục gây thất vọng cho khán giả? Cùng đón xem các dự án tiếp theo của Ngô Cẩn Ngôn để tìm ra câu trả lời nhé.