Ông Hoài - Bà Mỹ trong "Chạy Trốn Thanh Xuân" chính là cặp đôi "Mây tầng nào gặp mây tầng nấy" trong huyền thoại!

Paul, Theo Helino 06:00 24/12/2018

Cặp đôi đáng ghét nhất "Chạy Trốn Thanh Xuân" có lẽ là ông Hoài và bà Mỹ. Người kiêu căng, người đanh đá, cả hai đều có điểm chung là cực kỳ ích kỷ. Cặp đôi mà người ta hay gọi là "mây tầng nào gặp mây tầng nấy" đây rồi!

Ông Hoài, bố của Nam (Mạnh Trường) và bà Mỹ, mẹ của An (Lưu Đê Ly) chính là cặp đôi đáng ghét nhất phim. Với đủ mọi tính xấu, hai con người này lại còn từng ngoại tình với nhau khiến đôi trẻ An - Nam phải tan vỡ. Đáng tiếc là bà Mỹ hiện đang đi "sinh hoạt" trong tù còn ông Hoài đã an phận bên vợ nhưng nếu hai kẻ này quyết định trở thành một "cặp đôi" trong phim, thì tin chắc Chạy Trốn Thanh Xuân sẽ trở nên cực kỳ thú vị.

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 1.

Cặp đôi "cá mè một lứa" trong phim.

Mẹ của An, người đàn bà với "gu" đàn ông có vấn đề

Bà Mỹ (NS. Thanh Tú) là một kẻ nghiện cờ bạc nặng nề. Chưa kể bà còn có một lối sống buông thả chỉ biết đắm chìm trong tệ nạn và vui thú cá nhân. Bà hận An, vì bố cô là một kẻ bạc bẽo đã bỏ rơi bà khi An mới chào đời. Thế nên bà suốt ngày chỉ biết ăn chơi bù khú, thuở trước thì lén lấy tiền học phí của An đi đánh bài. Khi An lớn lên thì bà suốt ngày chờ An lãnh tiền lương làm thêm để... trấn lột đem đi nuôi trai trẻ. Người mẹ này của An là một người mẹ quá quắt nhất từ trước đến nay. Ăn chơi bù khú thì chớ, đã vậy còn nợ nần chồng chất bắt An phải trả.

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 2.

Bà Mỹ chỉ giỏi trò "trấn lột" tiền con gái ruột.

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 3.
Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 4.

Và bù khú với bia rượu.

Và trên hết, điều khiến bà Mỹ trở thành kẻ "hết thuốc chữa" chính là bà không hề biết rút kinh nghiệm từ sự việc của bố An. Bà vẫn "hồn nhiên" mang tiền đi nuôi một tên trai trẻ vô công rồi nghề có niềm đam mê vô tận với đánh bài. Người đàn bà này không hề ý thức được rằng chính những gã trai như gã mà bà đang cặp mới chính là kẻ sẽ bỏ rơi bà khi gặp khó khăn. Trong phim, bà Mỹ còn chứng tỏ rằng khiếu chọn đàn ông của bà rất... có vấn đề. Ngoài người bố tệ bạc của An, gã trai vô dụng mê đánh bài thì bà còn léng phéng với cả... bố của Nam, người hàng xóm của gia đình mình. Câu nói "Mây tầng nào gặp mây tầng nấy" chưa bao giờ chính xác hơn với người đàn bà này khi mà bà ta toàn thu hút phải những gã đàn ông không ra gì.

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 5.

Và đem tiền của con đi đánh bài, nuôi trai.

Ông Hoài, gã đàn ông chỉ biết ra vẻ bề trên

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 6.
Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 7.

Biểu cảm của một gã đàn ông thủ đoạn và gia trưởng được NSƯT Hoàng Hải thể hiện một cách xuất sắc.

Bố của Nam, ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải), "người tình" cũ của bà Mỹ cũng lại là một gã đàn ông tệ bạc. Đi ngoại tình bị vợ phát hiện, không những không có thái độ ăn năn hối cải lại còn kiêu căng đổ hết trách nhiệm cho cặp đôi trẻ An và Nam vì những gì mà ông gây ra. Ông ta đã ngăn cấm An và Nam gặp nhau để bưng bít cho lỗi lầm của mình. Xuyên suốt 8 tập phim, chưa thấy một lần nào gã đàn ông này tỏ ra ăn năn hối hận mà toàn chỉ thấy ông ta áp đặt suy nghĩ của mình lên những người xung quanh. Bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) vẫn còn bị tổn thương vì chuyện ông ngoại tình thì bị cho rằng bị bệnh... tâm lý, bà Mỹ níu kéo tình cảm với ông thì bị ông gọi là cố chấp. Đỉnh điểm, ông Hoài không thể nào mặt dày hơn trong đầu tập 7 của Chạy Trốn Thanh Xuân. Ông đã hẹn An ra quán cà phê và "ra lệnh" cho cô phải tránh xa con trai của mình ra bằng câu nói: "Điều bác muốn là cháu phải làm!".

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 8.

Lão Hoài ra lệnh cho An: "Điều bác muốn là cháu phải làm!" mặc dù cả hai chẳng có quan hệ máu mủ hay vai vế gì. Lão thích thì lão cứ ép thôi.

Cặp đôi "mây tầng nào gặp mây tầng nấy"

Điểm chung của "cặp đôi" là ở chỗ cả hai đều cực kỳ ích kỷ. Sinh ra hai đứa con nhưng không một người nào biết nghĩ cho cảm xúc lẫn lợi ích cho con cái. Bà Mỹ thì đắm chìm trong thú vui cá nhân, lợi dụng An còn ông Hoài thì mải miết đi bưng bít cho lỗi lầm của mình.

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 9.

Cặp này khá xứng đôi với nhau.

Nếu người xem chú ý, thì mạch truyện của Chạy Trốn Thanh Xuân cứ như đã phân chia cho hai cặp đôi này thay phiên nhau cho An ăn "cháo hành". Hai tập đầu thì là bà Mỹ liên tục kiêm chuyện hành hạ An, từ tập 6 trở đi thì là ông Hoài. Nhiều khả năng là trong vài tập nữa, bà Mỹ sẽ được ra tù và "đoàn tụ" với ông Hoài, hai người sẽ "song kiếm hợp bích" hành cho cặp đôi An - Nam ra bã. Thế nhưng, mạch phim sẽ thú vị và hấp dẫn hơn nhiều nếu hai kẻ này bỗng dưng... nối lại tình xưa với nhau. Và chuyện tình của cặp đôi "trời ơi đất hỡi" này có lẽ sẽ khá thú vị khi một kẻ đam mê cờ bạc và một kẻ trịch thượng chỉ biết ra lệnh cho người khác kết hợp lại với nhau. Dù giữa hai kẻ này xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ thú vị hơn mạch phim chính đang diễn ra đều đều giữa 7 nhân vật chính. Kể cả khi cặp đôi ông Hoài - bà Mỹ có bày trò hãm hại An và Nam đi chăng nữa thì cũng sẽ khiến phim đỡ nhàm chán hơn là cảnh suốt ngày An cứ đi học, đi du lịch với nhóm bạn rồi lại chơi trò mèo vờn chuột nhạt nhẽo với tình cũ.

Và thật tuyệt vời khi nhân vật chính bị cho ăn "hành"

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 10.

Vẻ mặt "Mẹ vào tù nhé! Hẹn gặp con ở những tập sau" của bà Mỹ.

Ông Hoài - Bà Mỹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân chính là cặp đôi Mây tầng nào gặp mây tầng nấy trong huyền thoại! - Ảnh 11.

Và nếu cặp đôi ông Hoài và bà Mỹ đến với nhau, An sẽ phải nghe ông Hoài nói: "Ơi! Dượng đây!".

Bộ đôi ông Hoài - bà Mỹ chính là nhân tố drama cứu Chạy Trốn Thanh Xuân rơi vào lối mòn của dòng phim thanh xuân vốn thiếu kịch tính và thừa yếu tố lãng mạn, tình yêu thanh xuân tươi đẹp v.v... Nếu thiếu đi nhân tố kịch tính này, thì nhiều khi khán giả chỉ cần lên mạng xem đại một phim thanh xuân vườn trường nào khác chứ cũng chả cần phải đợi đến 21g40 các tối thứ 2, 3 hàng tuần trên kênh VTV3 để xem Chạy Trốn Thanh Xuân làm gì. Và nếu chịu khó cho An và Nam ăn "hành", thì có khả năng ông Hoài và bà Mỹ sẽ trở thành cặp đôi nhân vật phụ được khán giả yêu thích nhất cũng không biết chừng.