Điểm danh những quán trà chiều mang concept Alice In Wonderland ở Sài Gòn, có mấy quán nằm trong "xó xỉnh" tìm bở hơi tai

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 15:37 18/01/2019

Toàn là những quán mà bước vào liền cảm thấy như sảy chân vào hang thỏ của Alice, đã thế có mấy quán còn “trốn rịt” siêu khó tìm luôn.

Alice In Wonderland cho đến bây giờ vẫn là một bộ truyện hấp dẫn và gây cảm hứng với không khí Anh Quốc cổ điển cũng như sự tinh tế, đẹp đẽ trong màu sắc, thậm chí còn mơ hồ có chút “đáng sợ” khó nói ẩn trong vô số những khung cảnh vô hại, đáng yêu. Ở Sài Gòn có những quán trà chiều mang lại cho chúng ta cảm giác tương tự như vậy, mà điều hay ho là phần lớn trong số đó không hiểu sao cũng nằm trong những “xó xỉnh” khó tìm, chuẩn tinh thần “Alice” lắm.

Hãy cùng chúng mình khám phá mấy chiếc “hố thỏ” dẫn đến Wonderland sau đây nhé!

PHouse, 218/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Quận 3

Nguồn ảnh: PHouse.

PHouse nằm ngay giữa quận 3, trong một con hẻm. Điều kì diệu ở đây là dù ở tại một khu sầm uất, trên con đường xe không bao giờ ngơi như thế, ta chỉ cần bước vào quán là tự động mọi thứ yên tĩnh, dù đường từ ngoài hẻm đến quán không tới 50 mét. Đến PHouse, ta đầu tiên sẽ thấy một chiếc hộp thư bằng thiếc cùng khu vườn xinh xẻo và những tấm bảng chỉ đường. Khu vườn với hàng rào trắng nấp sau những giàn hoa cho ta cảm giác như một ngôi nhà châu Âu kiểu cổ xưa, như thể một nhân vật trong truyện cổ Grimm có thể chui ra từ dưới tàng cây vào bất kì lúc nào vậy.

Điểm danh những quán trà chiều mang concept Alice In Wonderland ở Sài Gòn, có mấy quán nằm trong xó xỉnh tìm bở hơi tai - Ảnh 2.

Hộp thư thiếc dễ thương ở PHouse. Nguồn ảnh: PHouse.

Trà bánh ở PHouse không quá đặc biệt, nếu không muốn nói là hơi ít sự lựa chọn. Tuy nhiên không gian của PHouse thì đúng là độc nhất vô nhị giữa lòng Sài Gòn. PHouse trông nhỏ nhưng có đến 3 tầng và một khu vườn, mỗi phòng trên mỗi tầng có concept khác nhau, như những chương truyện khác nhau của một quyển sách ấy. Phong cách đáng yêu có phần trẻ con trên những bức vẽ như truyện cổ tích trên tường gợi mình nhớ đến cảm giác Alice in Wonderland rất nhiều.

Nguồn ảnh: PHouse.

PHouse có giá cả không đắt lắm, tầm 50k - 100k mỗi người không hơn, khá thích hợp cho giới trẻ. Ngoài ra, còn một điểm không biết là ưu hay khuyết ấy là PHouse khá khó tìm, ngoài mặt tiền không có bảng hiệu to nên bạn cứ đến đúng địa chỉ là sẽ thấy một con hẻm., đến đây thì tìm chỗ gửi xe rồi đi thẳng vào trong. PHouse nằm nép tận cùng con hẻm ấy.

Partea, 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1

Nguồn: Partea.

Partea thì quá nổi tiếng ở Sài Gòn rồi, nổi đến mức cứ nhắc đến trong bất kì danh sách nào thì đều sẽ khiến người ta lướt qua luôn. Tuy nhiên nhắc đến concept Alice in Wonderland thì làm sao có thể bỏ qua Partea đây?

Partea có không gian khá nhỏ nhưng cũng được sắp xếp thông minh, các món đồ trang trí mang vẻ hoài cổ, gợi đến những buổi tiệc trà Anh ngày xưa. Một điểm cộng là bộ trà cụ ở Partea rất đẹp, chất lượng cũng ổn, màu sắc phong phú đa dạng. Bánh và trà ở Partea tuy không quá đặc biệt nhưng vị khá tiêu chuẩn, nhất là các món bánh off menu như scones. Scones của partea ăn với kem tươi và mứt dâu khá ngon và rẻ hơn phần bánh thông thường một chút. Món này không phải ngày nào cũng có và không nằm trên menu nên bạn có thể hỏi nhân viên trước. Ngoài ra nếu trà chiều không phải món bạn thích thì xin được gợi ý là Partea cũng có món trà sữa khá ngon đấy, đậm vị trà, ngọt thơm hương sữa thêm tí mằn mặn của kem cheese.

Nguồn ảnh: Partea.

Đối với những người lần đầu nghe đến Partea thì tìm được chỗ này cũng hơi khó. Quán này nằm trong một chung cư cũ nhất nhì Sài Gòn. Bạn cứ đến đúng địa chỉ rồi hỏi xung quanh tìm chỗ gửi xe (nếu đi vào thứ Bảy hay Chủ Nhật thì nên đi phương tiện công cộng vì đường Nguyễn Huệ hai ngày này cấm xe lưu thông sau 7h tối). Sau đó đi bộ hoặc bắt thang máy lên tầng 4 là sẽ thấy bảng chỉ dẫn.

Villa Royale Downtown Antiques & Tearoom

Điểm danh những quán trà chiều mang concept Alice In Wonderland ở Sài Gòn, có mấy quán nằm trong xó xỉnh tìm bở hơi tai - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Villa Royale Downtown Antiques & Tearoom.

Đây có lẽ là quán “sang chảnh” nhất trong list, với giá bình quân đầu người là 150k - 300k. Bấy nhiêu cho một buổi trà chiều thực sự khá là hơi quá so với nhiều người, tuy nhiên nếu bạn yêu thích không khí hoài cổ đậm chất châu Âu thì nên đến đây trải nghiệm một lần. Quán có hai chi nhánh ở quận 1 và quận 2 (chỗ nào cũng khó tìm như nhau), với quận 1 nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà cũ ngay góc đường Hồ Tùng Mậu và quận 2 thì nằm tít trong một căn biệt thự của khu Hồ Ngọc Diện. Đi chi nhánh nào cũng ổn vì cách bày trí cũng tương tự nhau, song nếu bạn thích cảm giác cổ kính và bí ẩn hơn thì nên đi quận 2 vì phòng ở đó rộng hơn, lại nằm trong biệt thự nên bên trong giống một lâu đài cổ kính.

Nguồn ảnh: Villa Royale Downtown Antiques & Tearoom.

Theo kinh nghiệm cá nhân thì bánh và trà ở đây thuộc loại ngon nhất nhì Sài Gòn, tuy nhiên bánh rất to nên đừng dại dột gọi 2 phần cho 2 người vì sẽ ăn không hết đâu.

Nguồn ảnh: Villa Royale Downtown Antiques & Tearoom

Ngoài ra thì bạn sẽ thấy thích thú khi biết được tất tần tật những món trang trí đông tây kim cổ trong quán ấy đều được người chủ thích du lịch tứ phương mang về từ khắp nơi trên thế giới. Villa Royale mang lại cảm giác hơi hơi lộn xộn song vẫn rất cổ kính và choáng ngợp như lâu đài của nữ hoàng Đỏ trong Alice in Wonderland.

Địa chỉ 1: Tầng 1, 25 Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

Địa chỉ 2: 3 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2.

Teaspoon, tầng 1, 37 Lý Tự Trọng, Quận 1

Nguồn ảnh: Teaspoon.

Teaspoon thực sự khó tìm, bởi nó nằm trên tầng trên của một ngôi nhà hơi cũ ngay lòng quận 1. Biển hiệu không được to lắm nên khả năng cao là bạn sẽ đi ngang qua luôn mà không đoái hoài. Nói đến nội thất trang trí thì Teaspoon không đầu tư về khoảng này lắm, không có màu sắc hay các món đồ cùng concept như Partea hay PHouse, cũng chẳng có không gian cổ kính như Villa Royale. Song không khí trầm lắng kết hợp với ánh đèn tông vàng làm cho nơi này có cảm giác khá bí ẩn. Giữa không gian có phần thô mộc lại “mọc” ra một chiếc cây đại thụ đầy hoa hồng, tạo nên cảm giác tương phản hơi kì lạ như Alice in Wonderland vậy.

Nguồn ảnh: Teaspoon.

Britea

Nguồn ảnh: Britea.

Đây có lẽ là quán dễ tìm nhất, cũng “thân thiện” và nổi tiếng nhất luôn, dù sinh sau đẻ muộn hơn một vài quán khác. Quán có hai chi nhánh đều nằm ở mặt tiền, và có cách trang trí sáng sủa, sạch sẽ tươm tất. Thực ra đối với mình thì thứ cho cảm xúc gần với không khí Anh cổ xưa là những chú búp bê lính chì đủ kích cỡ nằm rải rác trong quán. Dù chú lính chì nguyên bản là truyện cổ tích Andersen thuộc Đan Mạch, nhưng đây là câu chuyện trước giờ ngủ rất phổ biến với những đứa trẻ Anh Quốc ngày xưa.

Nguồn ảnh: Kara.foodblog.

Britea thường được giới trẻ biết đến với những món trà sữa hiện đại, song trà chiều ở đây cũng rất ổn đấy. Tuy nhiên bạn không nên gọi các loại trà hoa, trà trái cây vì hai loại này thích hợp uống lạnh hơn là nóng.

Địa chỉ 1: 60 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1.

Địa chỉ 2: 249 Nguyễn Tri Phương, P. 5, Quận 10.