Đi ăn cướp bất thành, kẻ tấn công xấu số còn bị chủ cửa hàng bắn chết tại chỗ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 09:52 14/01/2017

2 tên cướp xông vào cửa hàng bán súng tại Mableton,Georgia, Mỹ với ý định khoắng trọn cửa hàng đã không ngờ rằng mình lại phải nhận cái kết bi thảm như vậy.

Trong một vụ đụng độ cướp xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái tại bang Georgia, Mỹ; một trong hai kẻ cướp cửa hàng đã thiệt mạng, còn tên còn lại đã bỏ trốn.

Theo trang Daily Mail đưa tin, tên trộm đã bị bắn hạ bởi người chủ 64 tuổi tại một cửa hàng súng. Đoạn băng giám sát tại cửa hàng cho thấy 2 tên trộm được trang bị vũ trang, đeo bịt mặt đã xông vào cửa hàng giữa ban ngày với hy vọng khoắng trọn tiền bạc và tài sản. 

 Người đàn ông trông cửa hàng súng bắn hạ một tên cướp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng, 26/12 khi trong cửa hàng có 2 hành khách, Groover cùng một nhân viên khác. 

2 kẻ tấn công chĩa súng về hướng một nhân viên đang giơ tay lên đầu. Chúng liên tục hét lớn: "Nằm xuống sàn, nằm xuống sàn không tao sẽ bắn chết mày". Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, chủ của cửa hàng, ông Jimmy Groover đã nhanh trí, rút súng ra và bắn hạ một tên trộm rất nhanh chóng. Tên còn lại đã quá sợ hãi và tẩu thoát ngay lập tức.

Sau đó, Groover cho biết ông không có lựa chọn nào khác nên đành phải rút súng ra. 

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Thực lòng tôi không muốn làm điều đó".

"Tôi đã làm tại cửa hàng này 30 năm. Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Tôi không bao giờ muốn chuyện này xảy ra nhưng chắc chắn, tôi cũng muốn mình được an toàn".

Tuy nhiên, vì lý do tự vệ nên ông không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đi ăn cướp bất thành, kẻ tấn công xấu số còn bị chủ cửa hàng bắn chết tại chỗ - Ảnh 2.

Một trong hai tên trộm bị bắn hạ, kẻ còn lại đã tẩu thoát khỏi cửa hàng.