Đến Nhật Bản mà không tới bảo tàng trưng bày đá mặt người thì thật là phí

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:02 14/12/2016

Tuy nhiên, nếu không phải là người có tinh thần vững như thép, chắc chắn bạn sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy 1.700 hòn đá mặt người kỳ quái tại nơi đây.

Bên cạnh khung cảnh đẹp đẽ và nên thơ, đất nước mặt trời mọc còn là vùng đất ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn. Có thể bạn không tin nhưng ở thành phố Chichibu, tỉnh Saitama, người ta đã xây hẳn một bảo tàng để trưng bày 1.700 hòn đá có hình dáng giống như mặt người. 

Đến Nhật Bản mà không tới bảo tàng trưng bày đá mặt người thì thật là phí - Ảnh 1.

Bảo tàng Chinsekikan, nơi trưng bày 1.700 hòn đá kỳ lạ tại Nhật Bản.

Được biết, bảo tàng này có tên Chinsekikan (tạm dịch: Bảo tàng đá kỳ dị). Đây là nơi tập hợp tất cả những hòn đá có hình thù kỳ quái trong vùng. Nếu nhìn qua, bạn sẽ thấy những hòn đá này giống như mặt người đang khóc, đang vui cười hả hê hoặc đang trầm ngâm suy nghĩ. Và nếu để ý kĩ hơn một chút, có thể bạn còn nhận ra khuôn mặt của các nhân vật nổi tiếng như Elvis, ET hay chú cá Nemo trong bộ phim Truy tìm Nemo nổi tiếng. 

Quá trình tìm kiếm những vật thể lạ lùng này không phải là việc dễ dàng. Theo chia sẻ của quản lý, chủ nhân của bảo tàng này đã mất gần 50 năm để thu thập được đống đá trên. Tuy đã qua đời vào năm 2010 nhưng con gái ông vẫn tiếp tục nối nghiệp cha và phát triển bảo tàng cho tới ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nếu có ý định ghé thăm Chinsekikan, bạn nên liên hệ trước bởi bảo tàng có thể đóng cửa vào cuối tuần nếu quản lý có lịch trình đặc biệt. 

Đến Nhật Bản mà không tới bảo tàng trưng bày đá mặt người thì thật là phí - Ảnh 2.

Bà Yoshiko Hayma, người quản lý bảo tàng.

Đến Nhật Bản mà không tới bảo tàng trưng bày đá mặt người thì thật là phí - Ảnh 3.

Đến với nơi này, bạn sẽ thấy hàng nghìn biểu cảm khác thường của những hòn đá.

Đến Nhật Bản mà không tới bảo tàng trưng bày đá mặt người thì thật là phí - Ảnh 4.

Thậm chí, bạn còn có thể bắt gặp khuôn mặt của nhân vật nổi tiếng.

Đến Nhật Bản mà không tới bảo tàng trưng bày đá mặt người thì thật là phí - Ảnh 5.

Tuy chủ nhân đã qua đời nhưng hiện bảo tàng vẫn được phát triển và duy trì.

(Nguồn: MMM)