Đây là cảm xúc khi tất cả mọi người đi chơi lễ còn bạn vật vã ôn thi!

Minh Hải, Theo Helino 00:00 01/05/2018

Những bức ảnh đi du lịch đầy đẹp đẽ được khoe trên mạng xã hội những ngày này đang làm tổn thương những đứa phải ở nhà ôn thi!

Trong khi cả thế giới đang nghỉ lễ, người ta đi du lịch ầm ầm, check-in khắp nơi từ trong nước đến nước ngoài, từ trên rừng đến dưới biển, từ đất liền ra đảo xa... thì bạn vẫn phải cặm cụi ngồi ở nhà ôn thi. Ôm tập đề cương trên tay ngắm người người nhà nhà khoe ảnh trên Facebook mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cũng muốn đi chơi cho bằng người ta lắm, cũng muốn có ảnh sống ảo lắm nhưng oan trái làm sao khi sau kỳ nghỉ là mùa thi, thậm chí còn đắng cay thi vào đúng 2/5. Như thế thì còn đầu óc, tâm trí đâu mà đi chơi nữa cơ chứ!

Đây là cảm xúc khi tất cả mọi người đi chơi lễ còn bạn vật vã ôn thi! - Ảnh 1.

Đây chắc chắn là tâm trạng khi ngồi nhà đau khổ ngắm người ta khoe ảnh trên mạng

Lướt một vòng qua Facebook, xem những "con người khốn khổ", vật vã ôn thi trong những ngày này nói gì nào:

Vũ Thu Uyên: "Thi học kì xong rồi nhưng đang gặm nhấm nỗi đau 6.4 do môn Hóa mang lại, sao bắt tội nhau quá, thiếu có chút xíu nữa là được học sinh khá."

Sen Nguyễn: "Thậm chí còn nằm nhà ôn thi trong tình cảnh không có đề cương. Giảng viên của tui nói rằng giới hạn là giáo trình, trừ lại 2 trang bìa."

Nguyễn Khánh Linh: "Khi tôi cố nhồi Vội vàng, Tràng giang, Đây thôn vĩ dạ thì nhận ra nó tràng giang đại hải thế nào. Học cả bài đề thi ra từng khổ nhỏ, lại còn so sánh với nhau. Học tủ bằng niềm tin à?"

Nguyễn Ngân: "Không chỉ là một tờ mà mà 1 đống tờ đề cương đang rải đầy giường, nào là Toán, nào là Lý, rồi Hóa học, Lịch sử, Địa lí... Ôn thi đã sấp mặt lại còn một đống bài tập về nhà nữa!"

Trần Hà Trang: "Trường cấp ba của mình năm nào cũng thi học kì vào ngày 2/5. Mà cái ngày đấy chưa một lần là Chủ nhật. Thật sự không biết nên khóc hay cười nữa."

Mỹ Duyện: "Đang vật vã học thuộc bài "Vội vàng". Cuộc đời đúng là cái gì cũng vội, vội học, vội thi. Nhìn người ta đi chơi mà chỉ biết khóc trong lòng!"

Thu Uyên: "Ngày lễ được nghỉ nhưng phải ôn thi, định ăn cả thế giới cho bõ tức thì lại bị đau răng. Ăn cái gì cũng nhức không chịu được, ăn cơm đau, ăn dừa non với nước dừa cũng đau răng, ăn mận cũng đau, ăn vú sữa cũng đau, uống nước thôi cũng đau."

Hải Yến: "Làm sao đắng lòng bằng những đứa không có đề cương học như tôi. Học hết tất tần tật. Học trong hoang mang, học trong thấp thỏm."

Ngắm ảnh mà lệ rơi, ảnh các bạn đi chơi càng đẹp càng làm đau lòng những đứa không có kỳ nghỉ, phải ở nhà ôn thi!

Đây là cảm xúc khi tất cả mọi người đi chơi lễ còn bạn vật vã ôn thi! - Ảnh 2.