Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt

Đình Đình, Theo Thời Đại 23:30 16/03/2017

Khi đang đi bộ đến trường như thường lệ, cô nữ sinh 16 tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt hành hạ, đánh đập dã man dẫn đến trọng thương, mắt trái bị mù vĩnh viễn.

Tiểu Tĩnh, 16 tuổi, sống ở thôn Đông Phong, trấn Hằng Khẩu, khu Thị Phạm, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, hiện đang là học sinh của trường Trung học Hà Nam.

Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt - Ảnh 1.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/3, như thường lệ, Tiểu Tĩnh một mình đến trường học cách nhà khoảng hơn 10 phút đi bộ.

Khi đi đến đoạn đường vắng gần trường học, Tiểu Tĩnh bắt gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng quay lưng lại với mình ở bên đường. Cô nữ sinh hồn nhiên đi tiếp và bất ngờ phát hiện ra người lạ mặt kia đang đi theo mình.

Đi được khoảng 4-5m, Tiểu Tĩnh vẫn đang cảm thấy hết sức kỳ lạ thì người đàn ông kia bất ngờ tiếp cận và đánh rất mạnh vào gáy của cô.

Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt - Ảnh 2.

Nén đau đớn, Tiểu Tĩnh cố gắng bò dậy. Nhưng còn chưa kịp ngóc đầu lên, cô lại bị kẻ hung hãn dùng đá đập vào đầu và mặt. Cô gái trẻ cố gắng kêu cứu thì bị đẩy ngã xuống con kênh cạnh đường. Sau đó, kẻ xa lạ cũng nhảy xuống kênh để tiếp tục hành hạ Tiểu Tĩnh. Hắn ta thậm chí còn dùng một đoạn dây vải choàng qua cổ cô rồi lôi đi.

Mãi tới khi có 2 học sinh Tiểu học đi ngang qua, người đàn ông này mới dừng tay và bỏ lại cô gái đáng thương mặt bê bết máu, người dính đầy bùn đất dưới con kênh.

Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Tiểu Tĩnh, 2 bé học sinh quá sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy. Vì vậy, cô nữ sinh đành dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng bò tới trường cầu cứu.

Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt - Ảnh 3.

Đến cổng trường, vừa nhìn thấy các bạn học, Tiểu Tĩnh đã lập tức ngất xỉu.

Các cô giáo và học sinh trường Trung học Hà Nam vội vàng đưa cô gái đáng thương đi cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cảnh sát và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Dưới sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, Tiểu Tĩnh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, phần đầu của cô bị thương rất nặng và mắt trái đã bị mất thị lực vĩnh viễn.

Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt - Ảnh 4.

Biết tin, ông Hàn - bố của Tiểu Tĩnh đang ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc cũng nhanh chóng trở về. Ông cho biết bản thân đi làm thuê xa nhà nên giao con gái cho bố mẹ già chăm sóc. Nghĩ đi nghĩ lại, ông Hàn vẫn không biết mình đã trót đắc tội với ai mà khiến cho con gái phải chịu đau khổ đến vậy.

Theo lời những người quen, Tiểu Tĩnh là một cô gái chăm ngoan, hiền lành và được nhiều người yêu quý. Ngoài ra, cô còn thường xuyên đứng trong top 3 học sinh giỏi của lớp. Do đó, không ai hiểu nổi động cơ của gã đàn ông nhẫn tâm ấy.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt - Ảnh 5.

Đang đi học, nữ sinh 16 tuổi vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt hành hạ dã man dẫn tới mù mắt - Ảnh 6.

Hình ảnh cô nữ sinh Tiểu Tĩnh trước khi xảy ra vụ việc thương tâm.