Middlesbrough 2-2 Man City
Ghi bàn: Negredo 38', Chambers 77' - Aguero 69', Jesus 85'
Đội hình ra sân:
Middlesbrough: Guzan 7; Fabio 6.5, Chambers 6.5, Gibson 7, Friend 6; Clayton 7, De Roon 6.5; Stuani 5.5 (Traore 73), Forshaw 6.5, Downing 6; Negredo 8 (Gestede 81).
Man City: Caballero 6; Otamendi 5.5, Kompany 6, Kolarov 6; Navas 5, Fernandinho 5.5, Garcia 5 (Same 50, 6.5), Clichy 5 (Sterling 50, 6.5); De Bruyne 5; Jesus 5.5, Aguero 7 (Nolito, 90).
Man Utd bị Swansea cầm chân trong trận đấu sớm là cơ hội để Man City có thể giành lợi thế trong cuộc đua Top 4 với đội bóng cùng thành phố. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola đã phải trải qua 90 phút khó khăn trên sân Riverside của Middlesbrough.
Tung ra đội hình với những ngôi sao sáng nhất trên hàng công, HLV Pep Guardiola không giấu ý đồ đánh phủ đầu đội chủ nhà để quyết giành 3 điểm. Mặc dù vậy, các chân sút Man City đã không thể ghi bàn trong hiệp 1.
Thậm chí phút 38, lưới của Caballero còn phải rung lên sau một pha phản công của Middlesbrough và người ghi bàn cho đội chủ nhà là Negredo.
Tiền đạo người Tây Ban Nha Nha ăn mừng bàn thắng trong nỗi thất vọng của trung vệ Otamendi.
Bước sang hiệp 2, HLV Guardiola đã có những sự điều chỉnh về nhân sự và những thay đổi này đã mang đến sự khác biệt. Ngay sau khi vào sân, Sane tạo ra một quả phạt đền gây tranh cãi cho Man City.
Trên chấm 11m, Aguero đã không mắc sai lầm ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 69.
Nhưng chỉ 8 phút sau, Caballero lần thứ 2 trong trận đấu phải vào lưới nhặt bóng. Chambers là người nâng tỷ số lên 2-1 cho Middlesbrough.
Bàn thắng của Chambers giúp Middlesbrough thêm tự tin trong cuộc chiến trụ hạng.
May mắn là khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại 5 phút, chân sút mới trở lại sau chấn thương Gabriel Jesus đã có pha đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho Man City.
May mắn giành được 1 điểm, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn giữ được vị trí thứ 4 với 1 điểm nhiều hơn Man Utd.