Trong số các tài tử nổi tiếng nhất của điện ảnh Hàn Quốc, nam diễn viên Kang Dong Won là người thường được khán giả ưu gái gọi là "thánh" vì anh quá đẹp trai, đóng phim quá tốt, sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng và đời tư thì trong sạch (mặc dù cách đây gần một năm, anh từng phải lao đao vì những tranh cãi xoay quanh gia đình của mình).
Kang Dong Won - người đàn ông "làm gì cũng thấy đẹp" của xứ Hàn
Giống như nhiều đồng nghiệp tận tụy khác, Kang Dong Won rất chịu khó hi sinh vì vai diễn. Vốn là người chăm chỉ đóng phim, lại đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau nên tài tử sinh năm 1981 này liên tục phải thay đổi cân nặng. Ấy vậy mà, dù có gầy tới mức nào hay "có da có thịt" tới ra sao, ngôi sao của Master vẫn được nhận xét là đẹp "nín thở".
Đối với khán giả Hàn Quốc, Kang Dong Won giống như một chuẩn mực trong mọi hoàn cảnh vậy. Chẳng thế mà khi thấy anh giảm cân, dân tình lại gọi nhau: "Đúng như kì vọng, chúng ta cũng phải giảm cân để được như Kang Dong Won mới được anh em ạ", còn khi anh tăng cân thì lại... "Đúng rồi, phải béo như Kang Dong Won mới là đẹp nè!".
Đóng chính trong phim cổ trang "Kundo", cân nặng của Kang Dong Won là 64kg
Gương mặt dù có gầy vẫn đẹp không tì vết (lại thêm mấy cánh hoa bay xung quanh càng khiến anh thêm "soái")
Sang tới "My Brilliant Life" và trở thành chồng của Song Hye Kyo, cân nặng của anh đã tăng lên 74 - 75kg
Chuyển qua "The Priests" thì chỉ còn 71 - 72 kí lô
Bộ trang phục của mục sư quả là quá hợp với mĩ nam cao 1,86m này!
Như thường lệ, mặt mũi không có gì để chê
Đến khi đóng "A Violent Prosecutor" thì lại gầy đột xuất, chỉ còn 68 - 69kg
Gầy vậy thôi...
Chứ vẫn đẹp trai lắm trời ơi!!
Khoảnh khắc thần thánh trong "Vanishing Time: A Boy Who Returned" - lúc này cân nặng của anh chỉ là 65kg
Một phút họa báo để quảng bá cho phim
Sang tới "Master" thì lại tăng hẳn một yến! Đây chính là khoảnh khắc mà các chị em nhận ra: "Chúng mình cần tăng cân như Kang Dong Won"
Phần trước đã hoàn hảo...
Phần sau cũng rất chi là đẹp nhé!
Kể cả là một tấm hình chụp vơ thì vẫn đẹp, vì người mẫu trong hình đẹp quá mà
"Chồng của ai người nấy vào nhận nhé, không tranh giành!"
Đẹp từ trên phim ra họp báo...