Đâm chết bố vợ, con rể lĩnh án tử hình

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 18:30 26/09/2020

Gọi điện nhờ ông Can khuyên vợ mình quay về nhà nhưng lại bị mắng, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã dùng dao đâm bố vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 26/9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) mức án Tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên vợ Tuấn là chị Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú huyện Hòa Vang) bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) ở.

Sau nhiều lần thuyết phục vợ quay về nhà không được, khoảng 13h40 ngày 12/6, Tuấn gọi điện nhờ ông Can khuyên chị L. thì bị bố vợ chửi.

Đâm chết bố vợ, con rể lĩnh án tử hình - Ảnh 1.

Dương Văn Tuấn tại phiên tòa

Bực tức, Tuấn sang nhà chị ruột lấy 2 con dao rồi đến nhà chị ruột của vợ (sát cạnh nhà ông Can) với mục đích tìm và dùng dao đe dọa để chị L. về chung sống lại với mình.

Khi đến, Tuấn để xe ngoài đi vào tìm chị L. nhưng không thấy ai. Lúc này, Tuấn nghe tiếng động trong nhà tắm nên đi đến xem thì thấy ông Can đang ở trong phòng vệ sinh dội nước, mặt quay vào trong lưng quay ra ngoài.

Do vẫn còn bực tức chuyện ông Can trước đó chửi mình nên Tuấn cầm 2 con dao đâm, chém ông Can nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuấn chạy xe máy về nhà sau đó đến cơ quan điều tra đầu thú.

Đâm chết bố vợ, con rể lĩnh án tử hình - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

Tại tòa, Tuấn cho rằng mình mang theo dao đến là nhằm mục đích dọa cho vợ sợ mà theo về chung sống để lo cho con cùng với bị cáo chứ không có ý định giết người. Khi đến nơi, thấy ông Can bị cáo không kiếm chế được cơn tức giận của bản thân nên mới có ý định giết, bị cáo ngay lập tức dùng 2 dao chém liên tục.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày